1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn Chực ...

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi mvc, 08/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Ăn Chực ...

    Ký ức ai mà chả lưu lại một chút hình ảnh của mình hồi còn bé tẹo đi ăn nhà hàng xóm mà gọi một cách thôi thiển là đi .. ăn chực

    mà chẳng hiểu quái thế nào mà con nít lại thích đi ăn nhờ nhà người khác thế, nhà mình cũng có cơm, có canh có cá thịt như nhà ... hàng xóm, thế má ứ chịu ăn, cứ lân la nhà hàng xóm chơi với cô bạn/thằng bạn cho đến trưa hay chập tối, thế nào cũng nghe gọi: ''thằng ku đâu rồi vô ăn cơm. Cháu, vô đây ăn cơm với nhà bác!''

    Thế là dạ một tiếng to ơi là to, chạy lon ton vô nhà rồi ngồi chểm chệ quanh mâm như một thành viên chính hiệu (chẳng thèm ngại nghiê''c gì hết) cũng có một cái bát như ai, khẩu phần ăn cũng đâu khác ''thằng ku'' con nhà nớ... mà không hiểu vì sao cơm ăn lại ngon thế, có khi làm tới hai, ba bát cơm, làm bác gái phải đùa, gớm thằng này ăn nhiều thế, hết cơm nhà bác thôi.

    mà có khi mới ăn đựợc vài miếng, lại nghe tiếng kêu của mẹ; thằng ku đâu rồi, mau về ăn cơm. Thế là xanh mặt, len lén đặt bát xuống, cháu khôông ăn nựa mô, sợ bị mẹ cháu đánh. và thế là dạ một tiếng, nhiều khi cơm còn lúng búng trong miệng, nhanh chân chạy ù về nhà

    cũng có khi bị bắt tại trận, nghe hai bà mẹ thanh minh với nhau: cơm nhà có thiếu gì đâu, mà nó lại không chịu ăn chị ạ, cứ đi ăn chực hoài em xấu hổ lắm..Có gì đâu chị, cứ để nó ăn với thằng ku nhà tôi cho vui, thằng con nhà tôi cũng thế ...

    vài hôm sau, lại bảo thằng bạn: mi qua nhà tau ăn cơm khôông? rứa là hắn ừ, tới bửa hăm hở chạy qua. Mình tự nhiên thấy quan trọng hẳn ra, nói với mẹ: Mẹ, xúc cho hắn một bát. Mẹ bới cơm, gắp mấy miếng thức ăn, để xuống trước mặt, mỉm cười, ăn đi cháu. Dạ, thế là hai thằng bưng bát lên, hăm hở ăn thi với nhau xem ai nhanh hơn, cơm dính đầy mặt....
  2. banbenha

    banbenha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ôi, tuổi thơ yêu dấu
    cám ơn bạn vì bài viết này đã gợi lại trong tôi những kỉ niệm xưa xa nhớ
  3. cobiet

    cobiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình được bé lại để đi ăn chựcccccc
  4. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Đâu chỉ có bé mới đi ăn chực, lớn cũng ăn chực như thường. Tuy rằng bi h ko cố tình ăn chực như xưa nữa nhưng tôi vẫn rất khoái ăn cơm ở nhà người khac, thấy nó là lạ, vui vui, như kiểu đổi món í vì mỗi nhà 1 kiểu chế biến thức ăn mừ. Khi nào ở nhà bạn đúng h ăn cơm, nếu ko busy thì chẳng bao giờ từ chối cả lol...
  5. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    bây giờ lớn rồi đi ''ăn chực'' cũng vui, nhất là khi ở xa về nhà, bao giờ cũng cố tranh thủ ''ăn chực'' vài bửa. khi thì ở nhà đứa bạn thân, khi thì ở nhà họ hàng, có khi ở nhà hàng xóm .. để sống lại không khí thời xưa, và nhất là thấy thân thuộc với mọi nguời hơn. tôi đi làm xa nhà, mỗi năm mới được về nhà một lần, vào dịp tết, là dịp được quyền đi ăn chực nhiều nhất cho nên không ngại....
  6. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hi hi chả phải hồi bé...
    Đợt trước tớ sang nhà thằng bạn chơi, có cả cái người iu nó đang ngồi lù lù ở đấy. Thế mà bác mẹ nó vừa nhìn thấy đã vẫy vẫy :Hằng Hằng vào đây ăn... mít với bác,
    Làm mình, bình thường thì nói thật là sướng rơn nhưng mà lúc đấy ngại hết cách dạ dạ lon ton chạy vào.
    Mà bác mẹ nó đến buồn cười chơi gamé còn giỏi hơn cả mình
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hu hu tớ cũng hay phải đi ăn chực lắm vì hồi bé bố mẹ tớ bận lắm ý chứ,, mẹ đi làm bố đi làm ... tớ chưa được đi nhà trẻ .. nên tớ lê la .. lọ mọ với những đứa nhà hàng xóm ... tớ mũm mĩm nên ai cũng cho tớ ăn rất nhiều .. nhưng mà cứ đang ăn lại bị béo má,,, đau phết nhưng mà đang được ăn ngon nên tớ cũng .. Nói đến mà nhớ lại cái ngày xưa,,,
  8. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Ui, tớ vừa nghe hôm qua mẹ tớ kể về "tuổi thơ dữ dội" của tớ. Mẹ tớ kể là,
    lúc đẻ tớ ra, ở cái khu tập thể đấy toàn con gái. Trên đầu nhà tớ có 1 bác cũng đẻ được 2 cô con gái, 1 chị hơn tớ 4 tuổi, 1 chị hơn tớ 1 tuổi. Em của bác ấy cũng vừa đẻ được 1 cô con gái, hơn tớ có mấy tháng thôi. Đến khi tớ biết ăn cơm, lại cứ nhất định không chịu ăn cơm nhà, toàn lên nhà bác ấy ăn chực. Làm thế nào cũng không chừa được cái tật đấy. Cuối cùng, đến bữa mẹ tớ phải mang cơm nhà lên gửi bác ấy. Cuối buổi lại thấy bác ấy mang cơm xuống, kêu với mẹ tớ: Nó không chịu ăn, nó bảo, cơm này không giống cơm 3 đứa kia ăn, nó nhất định không chịu ăn. (công nhận hồi bé mình khôn ghê gớm) Hôm sau mẹ tớ lại vẫn mang cơm lên, bát cơm được xẻ làm 4, lúc đấy tớ mới chịu ăn "cơm nhà"
    Sau này lớn hơn chút nữa, nhà tớ phải chuyển đi chỗ khác, không còn được ăn chực ở nhà bác ấy, tớ cũng bỏ luôn cái tật ăn chực Thì lúc này con em tớ ra đời, khi biết ăn cơm, nó cũng lại đi ăn chực như tớ, ở nhà thì không chịu ăn. Có truyền thống ghê,phải không???
  9. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi ăn chực cũng nhiều, vì hồi xưa tôi ở nhà chỉ có 1 mình, ăn cơm cũng buồn, nên hay qua nhà hàng xóm ăn chung, và ăn ké . Lớn lên thì đến nhà bạn chơi, đến giờ cơm, nếu không bận rộn, nhiều khi cũng khó .......từ chối . Nhờ thế mà bây giờ tôi hầu như biết và ăn được các món ăn của 3 miền Bắc, Trung, Nam
  10. watwillbewillbe

    watwillbewillbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Năm học lớp 8, trường cách xa nhà khoảng 4km. Cứ đến trưa ngày thứ 5 là ngày học thêm buổi chiều, tôi lại hí hửng đạp xe đến nhà cô bạn thân ăn chực. Về nhà nó cũng bằng 2/3 đường về nhà tôi thôi mà sao cứ thích về đó ăn trưa và buôn dưa lê mới lạ. Nó nấu cũng chẳng ngon lành gì, bữa nào cũng 1 hộp cá (bố nó đi Đức từ... cách đấy mấy năm mang cả thùng về, giờ nghĩ lại thấy hồi đấy chả bit gì về an toàn thực phẩm cả, k b mai sau có ung thư hay k nữa hihi) cho lên bếp điện, đổ tí nước mắm vào hâm nóng lên hehe.. Ăn ngon kinh khủng Thêm 1 mớ rau luộc.. nữa Thế mà cứ hết bát nọ đến bát kia...
    Bây giờ xa nhà rồi, nghĩ đến cá hộp thịt hộp là phát ớn, nhưng vẫn thèm cái hộp cá hâm nóng bằng cái bếp điện Liên xô ngày ấy thế... Nhớ mày quá bính boong ạ... Tao sắp về rồi, nhưng giờ cũng chẳng còn cá hộp, mà mộ ****** cũng đã xanh cỏ rồi, lần trước về thăm nhà mà cuối cùng chúng mình cũng chẳng đi cùng nhau ra thắp hương cho cô được, thôi lần này mày nhé....
    Thương nhớ tuổi thơ ơi
    -----------------------------

Chia sẻ trang này