1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn chung một chiếc thìa thì mức độ đến đâu rồi nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ka_wa_sa_ki_R150, 04/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Ăn chung một chiếc thìa thì mức độ đến đâu rồi nhỉ

    Em có quen một Cáo sinh năm 88 , Cáo xa nhà lên HN mở của hàng riêng , tự lập , nhanh nhẹn , hoạt bát, biết cách gây thiện cảm với mọi người .Cáo cao hơn 1m60 , dáng rất trẻ trung và khoẻ mạnh, cáo chăm làm nên không đi chơi nhiều từ khi chia tay người yêu cũ

    Lần đầu em quen Cáo , cáo rất ít nói nhưng sau một vài lần nhiệt tình đưa đi mua thuốc, dẫn đi ăn kem để cho em bớt nhớ nhà ...thì Cáo đã mạnh dạn đi chơi ở Sơn Tây với em . Em với Cáo không hề vào chỗ đông người mà chỉ đi ngắm cảnh thiên nhiên trên nũi Ba vì hoặc đi ra Hồ Đồng mô

    Nếu chỉ có thể thì cũng rất bình thường với em nhưng lúc đi từ Hoà Bình về (Cũng trong chuyến đi đấy) thì lúc dừng lại nghĩ ngơi Cáo đã gọi sữa chua ăn còn em thì uống nước Mía . Ăn được mấy miêng Cáo lấy chiếc thìa đang ăn rồi bảo em há miệng ra để Cáo "Đút " sũa chua cho em , Cứ như vậy Cáo ăn một hai miếng thì em được hưởng một miếng . Sau đấy Cáo làm một việc mà em khác bất ngờ : Lấy cốc nước mía của em để hút nước mía , cũng bằng ống hút của em luôn

    Trên đường về lúc bọn em nói chuyện thì thỉnh thoảng Cáo cũng chủ động dựa ngực vào lưng của em .... Mặc dù xe của em khá dài

    Em chưa có ý định gì với Cáo vì còn lo cho công việc nên muốn hỏi mọi người về "giải mã" thái độ của Cáo cũng như phương pháp để có thể khiến Cáo hiểu là em chưa sẵn sàng cho chuyện tình cảm vào lúc này

    PS : Cáo có nhiều anh theo đuổi nên em chỉ sơ sẩy một chút là dễ mất đi mối quan hệ này và bên cạnh đấy em cũng không có một mối quan hệ chính thức nào vào thới điểm này
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    đọc chuyện "nắm tay và làm tìh " đi
    tưởg bở quá
    hàh độg j cũg suy diễn đc
  3. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Đèn xanh rồi cứ thế mà tiến thôi
  4. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Nghe tên hấp dẫn quá nhỉ cho mình xin cái link
  5. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Rút kiếm ra khỏi vỏ đi là vừa ông ạ


    [/quote]
  6. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    thế này thì khi nào em ý mua kẹo mút về mút trước mặt bác này thì ko bít bác suy nghĩ như nào nhờ
  7. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    @Song nhi : Chuyện thật còn nhiều tình tiết hơn thế nhưng Anh chỉ muốn kể một số đoạn khó hiểu thôi
    Em chưa thấy Cáo đối xử ra sao với những thằng mon men lại gấn nên mới nói anh tưởng bở đấy
    Chuyện ắnm tay và ******** anh đọc rồi
    @Nambeo : ban em đúa nào cũng bảo là đèn xanh đã bật bởi vì cáo còn rủ em về nhà dì cáo chơi rồi
    Nhưng em sợ mình không thể làm hai viêc một lúc : Vừa Yêu đương hện hò lại vừa phát triển chuyên môn

    @houseman : Em có hẹn hò với bé khác thì cũng được đút cho ăn nhưng hai người hai bộ đồ ăn khác nhau chứ
    Chuyện này làm em nhớ ra khi đi ăn kem ốc quế , Cáo nhờ em Mút hộ Cây kem của Cáo vì " Nhiều quá em ăn không hết " sau đấy Cáo lại ăn tiếp


    Được ka_wa_sa_ki_r150 sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 04/05/2008
  8. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    tập trung chuyên môn là chính yêu đương la phụ thui
  9. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    tức là anh chủ topic chưa muốn đi xa trog mối quan hệ này nhưg lại sợ chị kia có người yêu
    thế là sao
    thik j thì nói 1 câu cho con gái người ta còn biết đườg đi tìm hạh phúc
    em sih năm 89 mà bắt đầu tíh chuyện yêu nghiêm túc để cưới rồi đây này
  10. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0

    @Nambeo : ban em đúa nào cũng bảo là đèn xanh đã bật bởi vì cáo còn rủ em về nhà dì cáo chơi rồi
    Nhưng em sợ mình không thể làm hai viêc một lúc : Vừa Yêu đương hện hò lại vừa phát triển chuyên môn



    04/05/2008
    [/quote]
    Chưa làm mà đã sợ không làm được thì người ta gọi là hèn, là thối trí đấy. Cố lên bro, chỉ cần lòng tin đủ lớn
    Nếu gặp chuyện gì khó khăn thì cứ lên đây hỏi, người ngoaì cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn mà

Chia sẻ trang này