1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn chung một chiếc thìa thì mức độ đến đâu rồi nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ka_wa_sa_ki_R150, 04/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời khuyên mọi người thì em chắc phải tiến lên thôi , để lâu khoai như mất
    Để em kể sơ bọ cho mọi người nghe tình hình nhé : Cáo kém em 5 tuổi , không thích đi chơi với bạn bè khi chưa đạt được mục tiêu trong công việc
    Tính Cáo khá nghiêm túc , nhưng nếu có sự gắn bó lại khá cở mở

    Tính cách của em và Cáo cũng có một số điểm chung quan trong như không thích làm phiền người khác nếu như đối phương không phải là thân quen , không thích nói chơi , tán tỉnh nếu không có cảm tình thật
    Cáo quen em chưa lâu nhưng đã tâm sự với em một số câu chuyện riêng tư về gia đình và người yêu cũ
    Không thể không nhắc đến chuyện cáo có đến 4,5 người theo đuổi một lúc nên quả thật em cũng thấy cần phải tăng trình lên để có thể đủ sức đánh gục mấy chú kia
  2. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể em ấy đang bật đèn xanh, nhưng bạn cũng có vẻ ăn dưa bở quá, chuyện ăn sữa chua và uống nước mía cũng là bt thôi mà. Yêu có fải cưới luôn đâu mà sợ, chuyện tương lai còn xa
  3. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.955
    Đã được thích:
    177
    Chuyện bình thường ở Mường mà
    Tiến tới đi bác
  4. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi gặp Cáo về , tình hình rất ổn
    Cám ơn những người đã động viên em nhé
    Close Topic
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Quan trọng nhất là bác phải xem tính cách Cáo thế nào???
    Chứ mỗi người một tính!
    Nếu như em mà hành động như cáo của bác, thì ... thôi, khỏi tán, đổ lun rồi!
    Còn các cáo khác, em không bàn!
    Mới quen mà dám đi chơi xa 2 người với nhau, bác còn lên đây hỏi làm gì! ?
  6. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Buôn chuyện tiếp nhé
    Cáo sau khi chia tay người yêu cũ thì sống kín đáo hơn nhưng thật sự cô bé khó thể che giấu sự nhiệt tình bẩm sinh trong cuộc sống
    Cáo có thói quen chăm sóc mọi người xung quanh như nấu cơm giặt giũ , thăm hỏi sức khoẻ - > Nhiều anh chết đứ đừ về chuyện này
    Em thì không thể so sánh với nhưng người theo đuổi cáo về ngoại hình , sự thành đạt ....
    Vì thế em mới băn khoăn về cảm xúc mà cáo dành cho em , cũng như vị trí của em trong long cáo so với những người khác
    ....hi hi hi Nói thế nào thì em cũng sẽ xông lên nhiệt tình thôi
    Được thì mình có bạn gái , Không được thì mình có em gái , chẳng mất gì cả ^__^

  7. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    ông anh này 83 mà nói chuyện nghe gà nhỉ
    chả bù Sog Nhi em quen mấy anh 83 anh nào cũg
    hay yêu rồi nó thế
    chăm sóc thì bìh thườg thôi
    nói thật là càg thik có khi càg xa láh, sợ thân mật sẽ để lộ chuyện , để lộ tìh cảm của mìh
  8. pulsar

    pulsar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì thế là ok rồi. Mình trước cũng có 1 em toàn quan tâm rồi cố tình áp ngực vào lưng mình. Một người con gái tốt, thông minh, vui vẻ. Kể ra thì cũng thích thật nhưng lúc đó mình lỡ thích người khác nên lạnh lùng làm ngơ, kìm nén mãi mình mới không đổ. Cuối cùng thì mình cũng thất tình vì người con gái mình thích. Giờ người con gái đó đã lấy chồng và mình với em ấy vẫn quan tâm đến nhau. Giờ thì mình vẫn single. Dại thật :) thôi không sao!
    nếu bạn thích em ấy thì nên cố gắng tiến tới đừng vì sự nghiệp mà bỏ qua hạnh phúc đời mình! Khi yêu rồi bạn vẫn có thể lo lắng cho chuyên môn. Thằng bạn mình với em yêu nó tuần chỉ gặp 1 lần có khi cả tháng chỉ 2 lần vẫn chả sao. Cứ gì phải gặp nhau suốt ngày đâu!
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm rồi mới gặp một bạn "tâm sự thật" như thế này!
    Bạn chủ xem xét rồi tiến đi thôi, đừng nghĩ chuyện nản làm gì, em ý lại cười cho đấy!
    Chẹp, mình và Lão hợp đồng 2 tuần tới không gặp nhau đây, có sao đâu, đừng bảo hy sinh tình yêu cho sự nghiệp, hai thứ đó chẳng liên quan gì đến nhau cả!
  10. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    mức độ là có nguy cơ lây nhiễm một số bệnh qua đường nước bọt

Chia sẻ trang này