1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn chung một chiếc thìa thì mức độ đến đâu rồi nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ka_wa_sa_ki_R150, 04/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pulsar

    pulsar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì ngỏ lời chắc là đổ. Cái này tuỳ bạn xác định và tuỳ vào hoàn cảnh của bạn! Bớt game online chuẩn bị tiết kiệm tiền và sức khoẻ lo cho yêu đương đê!
  2. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    nhờ các chiến hữu giúp đỡ em gái mình nha,cầu chúc cho mọi người an lành
    http://hoahaudulich.com/thisinh/detail/513/le_thu_thuy.html
  3. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Hi hi ... cáo nhà bác này thich ăn chung , uống chung , hút mút chung ghê nhỉ ...
    Nói chung quen nhau chưa lâu lại có nhưng hành động có tính chủ động như này thì là có tình cảm roài ... xem ra e này đúng là tự lập sớm nên thể hiện tình cảm rất chủ động và khéo léo ko bị người khác nhìn nhận là " thô " hay " bạo " ...
    Đánh giá rất cao cáo nhà bác ...õứng đáng để bác cứ tiến lên còn gì ... dĩ nhiên có cảm tình là 1 chuyện còn đến yêu đương lại thêm chặng đường nữa ... có ăn ngay đc đâu ...
    Theo e ko phải ngộ nhận hay dưa bở gì đâu nếu ba vụ ăn uống hút mút chung nó diễn ra tự nhiên như nó phải thế thì ko nói đây là có người chủ động và chủ đông khéo léo hợp hoàn cảnh ... hay ...

  4. comotngay302

    comotngay302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    e với con bạn e còn mút chung cái kẹo cơ ,chính vì cái tính hồn nhiên này mà nhiều anh theo nó lắm... , chờ hành động nào rõ ràng hơn đi anh.
  5. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    nói thật nghe bác tả cái cảnh ăn sữa chua với mút nước mía thấy nó bửn bửn thế nào ý
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi chơi gần mà thế thì có thể coi là bật đèn xanh, nhưng đằng này lại đi chơi xa (tác động hoàn cảnh) --> xử sự có phần dễ dãi với bản thân và người khác. Đừng hấp tấp ngỏ lời nếu ko muốn bị thất bại hoặc làm người yêu tạm. Hồi trước đi xem máy chơi xa, tớ cũng đã từng ngồi sau ngủ gục trên lưng thằng bạn, đi chơi cũng khá thân thiết, ngồi dựa dẫm nhưng tuyệt nhiên mình chả yêu đương hay thích gì nó, chỉ coi là bạn
  7. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    @pulsar & nd_long_mobile : Cám ơn sự động viên của các bác
    Em cũng xác định phải ngỏ lời vào một thời gian ngắn nữa nhưng tuyệt đối không làm việc đấy trước khi Cáo tâm sự với em nhiều hơn về những điều khiến Cáo chia tay người cũ

    - > Nếu em không thể làm tốt hơn người yêu cũ của Cáo thì có được Cáo chấp nhận cũng chỉ làm cái công việc được gọi là " Đi theo vết xe đổ "
    @teprui99 : ông hơi bị bất lịch sự đấy nhưng tôi cũng không hẹp hòi gì khi Vote cho "em gái" của ông
    @cad_garfield : Nếu em nghe bác kể chuyện của ăn chung uông chung với một em khác thì em cũng thấy hơi bị mất vệ sinh đấy
    - > Nhưng người trong cuộc nó khác bác ạh
    Thật sự là cũng hơi "nóng" người lên một chút đấy
    @bluewish : Bọn em đi chơi xa thì ăn sữa chua còn đi chơi trong Hà nội thì ăn kem với Trà sữa - > xa gần đủ cả bác ơi
  8. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    xa nhà lên HN mở của hàng riêng , tự lập , nhanh nhẹn , hoạt bát, biết cách gây thiện cảm với mọi người .Cáo cao hơn 1m60 , dáng rất trẻ trung và khoẻ mạnh,
    Ngừoi như thế này thì
    Ăn được mấy miêng Cáo lấy chiếc thìa đang ăn rồi bảo em há miệng ra để Cáo "Đút " sũa chua cho em , Cứ như vậy Cáo ăn một hai miếng thì em được hưởng một miếng . Sau đấy Cáo làm một việc mà em khác bất ngờ : Lấy cốc nước mía của em để hút nước mía , cũng bằng ống hút của em luôn
    Trên đường về lúc bọn em nói chuyện thì thỉnh thoảng Cáo cũng chủ động dựa ngực vào lưng của em .
    là hành động bình thường có thể hiểu được....
    Nhưng nói chung là cũng có đèn xanh....
    Được Necrophilia sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 06/05/2008
  9. pulsar

    pulsar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Check thêm một vài lần đi chơi riêng tư nữa. nếu việc dựa ngực vào lưng mình vẫn cố tình tái diễn thì coi như xong. Việc mình đi chơi riêng với em ấy làm em ấy tưởng như mình cũng đã đổ nên em ấy càng bật thêm vài cái đèn xanh nữa. Thỉnh thoảng vô cớ cầm tay nếu em ấy để yên thì lại coi như thêm cái đèn xanh nữa.Kinh nghiệm bản thân đó!
    Nếu bạn thấy em ấy ok thì chúc 2 bạn hạnh phúc!
  10. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    @pulsar : Chiều nay vừa đi đưa Cáo đi tìm địa điểm mở của hàng mới xong
    Lưng em suýt tí là bỏng rồi các bác ạh ..he he
    Để tối nay đưa đi ăn em thử vài chiêu cơ bản bác vừa bày ra xem sao nào

Chia sẻ trang này