1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn chung một chiếc thìa thì mức độ đến đâu rồi nhỉ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ka_wa_sa_ki_R150, 04/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với bác này. Đóng cửa đó bác , thế bác bảo em nó đóng j?
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Cái chiêu này có vẻ thông dụng, áp dụng thử xem. Ngày xưa zai nhà mình cũng thế, mình bảo ốm, muốn về nhà, thế là cầm tay xem có nóng ko , cầm rồi giữ luôn
  3. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    hồi xa xưa cũng bị cầm tay luôn 2 tiết học ( tại ông thầy tắc quái còn không cho giờ nghỉ giải lao), cũng đi ăn chung, chở xe vẫn dưa lưng.... nhưng chưa khi nào coi là người yêu cả, chỉ coi là một bạn gái thân thôi... mấy trường hợp này cần thêm vài cái test nhé..
  4. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    [=))]. Chuẩn của chuẩn!
  5. cutun81

    cutun81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    chuẩn cái gì mà chuẩn
    nói chung là chết rồi đem đi chôn thôi
    còn bác không muốn chôn thì để cho thằng khác nó chôn
    cứ nửa vời thế làm gì, người ta vẫn vừa yêu vừa phát triển sự nghiệp đều đều có sao đâu
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    pó tay ...ăn chung thìa chuyện thường ở huyện có j` mà đến đâu với chả đến nơi j` chứ ...em vẫn ăn chung cả bạn em đầy:D... n` ju thì mút chung cái kẹo mút
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chuẩn chuẩn quá hô hô ...em cả kon pé bạn thân đi ăn kem cùng nhau tòan đổi cốc cho nhau thôi...nó cứ ăn gần hết nó lại lấy của em(em ăn chậm mà vì có thick mấy thứ đó đâu),rồi đi xe đạp trời mưa nắm tay nhau, rồi cái chuyện cắm phick thì có mà lần nào đi chả cắm cho tê người ...mờ lúc nào nó chẳng có n` ju hô hô...
  8. ohyeah84

    ohyeah84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    nói chung cũng có ý ji người ta mới thế
    kon gái Việt chứ fải Tây đâu e
  9. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    xời, chưa nói lên đc điều gì cả.em với con bạn thân đây, ăn chung thìa, chung cốc thường xuyên đây
  10. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    giờ ăn chung thìa chung cốc là chuyện bt ! chỉ sợ bênh truyền nhiễm thoai
    thế thì chưa thấm tháp vào đâu đâu ! cứ chịu khó chờ thêm tí nữa đi , nếu thik kiểu j` chả có thái độ

Chia sẻ trang này