1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn cơm trước kẻng......giải quyết sao ????

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi tinhxa, 17/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhxa

    tinhxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ăn cơm trước kẻng......giải quyết sao ????

    A : nam
    B : nữ
    A và B yêu nhau đã lâu...theo thời gian chuyện gì đến sẽ phải đến ...càng lúc hai đứa càng muốn gần gũi nhau nhiều hơn...nhưng trong chuyện này là hoàn toàn tự nguyện ...không ai ép buộc ai cả....
    A và B không hối hận về việc mình đã làm ...cả hai ý thức và hiểu được ...vì vậy cho đến bây giờ cũng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra....
    Cả A và B đều muốn cùng nhau xây dựng hạnh phúc ...nhưng còn rất nhiều trở ngại...vì gia đình A không thích B cho lắm ...còn A thì đang trong thời kì thất nghiệp , B thì còn đang đi học...vừa học vừa làm ...
    Đôi khi tình yêu lãng mạn là một chuyện....nhưng thực tế lại là chuyện khác....
    Nhưng dạo này B đang tự hỏi ...có phải A thật sự yêu mình hay không ? và B cũng tự hỏi mìn câu hỏi đó...vì mỗi lần gặp nhau là tình cảm lại dâng trào ...và.....Đôi lúc B thật sự nghĩ quẩn ..muốn chia tay để thẩm định lại mình ...
    NHưng tình cảm của hai người vẫn rất trong sáng....A và B hợp tính nhau về đủ thứ....và hai người không coi chuyện ....là quan trọng và cần thiết ...

    Câu hỏi đặt ra là : THeo các bạn B có nên tạm thời chia tay với A không ??? Và chuyện "ăn cơm trước kẻng" có ảnh hưởng gì tới cuộc sống sau này của hai người ??? và chuyện ...có thật sự là biểu hiện của tình yêu ???

    Tinhxa thật sự mong muốn các bạn giúp giải quyết tình huống này....bạn thân nhất của tinhxa đang lâm vào hoàn cảnh đó...chẳng biết giải quyết sao nữa...hichic....poor her!



    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 17/10/2002 ngày 13:48
  2. monhon

    monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói lộn xộn wá tui không hiểu gì hết, đoạn trên thì bảo chuyện gì đến đã đến, cả hai không cảm thấy hối hận, đoạn dưới lại bảo tình cảm rất trong sáng, chưa có chuyện gì xảy ra, vậy tức là sao chuyện đó đã có hay chưa ?
    Nếu chưa thì tốt nhất là không nên và cố gắng kiềm chế vì cả hai chưa ổn định, nếu lỡ có thai thì sẽ lấy nhau, mà điều đó với hoàn cảnh của hai người hiện giờ thì không thể được.
    Nếu đã lỡ rồi, thì phải nghiên cứu những cách tránh thai, và hai ngưòi phải động viên khuyến khích nhau, để cùng mau chóng xây dựng một tương lai tốt đẹp, A nên học thêm và tìm việc làm, B thì nên học thêm nữa nâng cao trình độ, và cùng nhau vượt qua khó khăn.
    Mà tui không hiểu poor her là như thế nào, nếu đã lỡ bảo rằng tự nguyện, đã có ý thức sao còn phải lo lắng, đáng lẽ hai người phải gắn bó và thấu hiểu nhau hơn chứ, còn nếu chưa thì càng tốt, mừng chứ sao lại lo ?
    Brave heart
  3. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Cẩn tắc bất áy náy ! Nhưng là nam nhi ( tức là A đó ) cố gắng lo cho sự nghiệp của mình đi ! Không nên xa nhau chỉ giới hạn lại ! Gặp nhau ít thôi ! 1 tuần 1 lần chẳng hạn ! Còn về chuyện ...... cần bảo vệ cho an toàn nhé ! Khà khà khà !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  4. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Ok ! Con người có ngũ uẩn , và một trong số đó có cài nhu cầu sinh lý ! bất cứ cái thứ tình cảm nào cũng vậy thôi ! Chẳng hạn như là mẹ thương con thì muốn ôm con vào lòng chẳng hạn .... ok ! Hichic đó là chuyện bình thườn thôi ! Bạn nói bạn không hối hận ?! Tôi không tin vậy đâu ! Nếu bạn không hối hận thì chắc chắn sẽ không có bài viết này ! Cái câu không hối hận chỉ là để che dấu một điều gì đó thôi VD : bạn nghĩ nhu cầu sinh lý là cái không đẹp đẽ và chính nó đang xen giữa cái tình yêu tốt đẹp giữa 2 nguời ! Nhưng bạn lại không thể cưỡng lại cái ham muốn đó ( cái ham muốn cơ bản để duy trì nòi giống , đó là cái tất yếu thôi )
    Vấn đề giữa 2 nguời chính là cái xấu hổ với bản thân mình ! Quá đề cao một tình yêu trong sáng ! Tôi nghỉ nếu 2 nguời yêu nhau thì vấn đề đó không quan trọng ! ( Ăn cơm trước kẻng thì có gì xấu ?! ) sau mỗi lần hichic với nhau các bạn lại có câu hỏi " chúng ta có thực sự yêu nhau không ? " hay chỉ là những thèm muốn thể xác tầm thường ?! Theo tôi bạn và nguoi kia nen nói chuyện với nhau về vấn đề này ! Nói thẳng thắng nhá ! để coi người kia wan niệm nhu thế nào về ăn cơm truớc kẻng ! rồi mới có hướng giải quyết mới ! Nhớ là nói chuyện thẳng thắng nhá !
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  5. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    nếu đã ... rồi thì cần nhớ OK : đảm bảo cho bạn khỏi những việc fiền fức .
    còn trước hay sau thì cũng chẳng quan trọng với một số đông người trong XH hiện nay đâu nên cũng ko lo lắm làm gì .
    người yêu ơi hãy đi thật xa anh em nhé!

  6. ng_ko_mang_sung

    ng_ko_mang_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    99.99% đàn ông bị tổn thương khi vợ của họ không còn trong trắng.Vì vậy nên chung thuỷ và gìn giữ người mình yêu. Cần có trách nhiệm và suy nghĩ đúng đắn khi đã đi xa. Tôi ghét dùng các loại condom, không ủng hộ Ok. Đàn ông thời nay cần có kĩ thuật cao va nghệ thuật trong việc quan hệ sinh lý.
    The Best Friends Under One Roofforgive'n forget.
  7. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    ai nói thế ! hichic đúng là nực cười ! 99% đàn ông đòi hỏi wan hệ tình cảm mật thiết trước hôn nhân ! thế mà đòi hỏi ở người phụ nữ còn 100% Hic it's funny ! tui thì không thích cái kiểu ấy đâu ! có còn hay không không wan trọng ! chỉ cần nói cho tui một tiến là ok ! đã yêu rồi mấy chuyện đó không còn là vấn đề nữa hichic !
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  8. tinhxa

    tinhxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên B cũng có hơi hối hận .....nhưng theo thời gian A đã chứng minh được tình cảm của mình...A không bao giờ đòi hỏi B trong chuyện đó....nhiều khi người chủ động lại là B nữa .
    Và khi đã có chuyện đó thì A lúc nào cũng muốn bảo vệ cho B không xảy ra bất cứ chuyện gì...cho dù có sử dụng protection đi nữa...nhưng chính B cũng không thích vì B không muốn A khó chịu...hai người thương nhau lắm...
    Còn về yếu tố "trong sáng " ở đây có nghĩa là : hai người tuy đã đi quá giới hạn của mình nhưng không nghĩ đó là một hành động xấu xa cần phải xa lánh....mà đó chỉ là biểu hiện rất đẹp của tình yêu mà thôi ....cái gì mình cho nó một chút tình cảm thì nó sẽ thành đẹp...tình yêu có thể làm mỹ hoá cái xấu ....
    B hiện giờ cũng vừa học vừa làm ....còn A thì đang tìm việc...hai người đang dự định cho tương lai ....
    Cám ơn các bạn đã cùng tham gia trả lời giúp mình....người bạn của mình đôi khi chỉ là nghĩ quẩn thôi ...vì cô ấy nghĩ tại sao mỗi lần gần nhau là cả hai đều muốn ....cô ấy cho rằng đó không còn là biểu hiện của tình yêu nữa....nhưng cả hai đều biết kềm chế....những lúc như thế..họ thường nói về chuyện gia đình học hành ...chia sẻ quan tâm lẫn nhau ...và theo mình nghĩ thì đó là tình yêu thật sự...
    Khi yêu một người chẳng lẽ ngồi bên cạnh người đó mà người nam không hề có ham muốn gì mới là lạ ( ham muốn cũng có thể là thương yêu , nựng nịu .kiss....) ...nhưng khi biết kềm chế đúng mức thì bạn đã rất nghĩ cho người yêu của mình ....
  9. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    tinh xa ban co fai la from Aus ko??? neu nhu mu`h da vay thi nhung nguoi dang song o do thi ko co the kiem che duoc chien make love or not dau. Nhung nguoi dang song o nuoc ngoai deu co tu tuong khac ve nhung nguoi vn dang song o tren dat nuoc vn.
    Do you wanna drive with me or die??????? Andy
  10. tinhxa

    tinhxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nike trả lời hay quá...cám ơn bạn nhiều lắm..đúng là sau mỗi lần hichic...B đều tự hỏi "chúng ta có thật sự yêu nhau không ?"...
    B và A đã nói chuyện thẳng thắng với với nhau theo như cách của bạn ...đó đúng là một giải pháp hợp lý ...sau khi nói chuyện hai người hiểu nhau hơn....
    Đúng là vấn đề của A và B là quá đề cao một tình yêu trong sáng...thật ra A cũng không quan trọng chuyện bạn gái của mình đã lỡ...vì A vẫn rất tôn trọng và nghe theo ý kiến của B..
    A cho rằng điều quan trọng là hai người hiểu và tin nhau là được rồi ...Còn B sau một thời gian tìm hiểu cũng biết được là
    có rất nhiều người giống mình ...yêu nhau người ta không tính toán so đo gì cả...
    Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã cho B biết khá nhiều ý kiến ...để B có thể hiểu rõ hơn về A ( suy nghĩ của Nike rất giống với A đó...cảm ơn bạn nhiều nhe )

Chia sẻ trang này