1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn cơm trước kẻng......giải quyết sao ????

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi tinhxa, 17/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhxa

    tinhxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    To Andy : đó là chuyện của bạn mình mà...tư tưởng của mình thì không đến như thế...vì mình chưa bao giờ đi xa khỏi nhà cả...nói chung là mình làm bạn với bốn bức tường...cho nên tuy sống ở nước ngoài nhưng mình vẫn không thoát được suy nghĩ hạn hẹp
    Nhưng dù sao cũng cám ơn bạn đã đưa ý kiến
  2. kemwalls

    kemwalls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    A và B đừng nên tạm thời chhia tay nhau, chia tay nhau, bạn sẽ càng cảm thấy ray rứt khi đã làm chuyện đó ... nó khiến 2 bạn phải suy nghĩ nhiều hơn.... cứ tiếp tục quen nhau... 2 bạn vẫn là của nhau...
    có ảnh hưởng gì về cuộc sống sau này ư ? ý của bạn là gì ? ảnh hưởng khi sau này 2 bạn ko còn quen nhau nữa ư ? điều này cần ý kiến của các bạn trai, phát biểu đi nào !!!
    đáng lẽ ra 2 bạn nên kiềm lòng ở lần đầu tiên, dần về sau này có lẽ sẽ tốt hơn... nếu ko, có lần thứ nhất... chắc chắn sẽ có lần thứ 2, lần thứ 3... mà càng về sau thì cường độ bao giờ cũng gia tăng so với lần trước ko nhiều thì cũng 1 chút ( 1 chút tức là cũng có, mà có thì ko thể nói là ko có )
    cái gì đi quá sự cho phép nhất định cũng đều là sai cả. Nhưng họ đã làm thì đều có lí do cả, ko thế này cũng thế kia kia nọ, ko thể trách ai được. Dĩ nhiên, mình có quyết định chịu thì mình mới quyết định làm, phải ko bạn tinhxa ? thế thì còn điều gì đáng trăn trở nữa đâu ? dầu gì thì ly nước kia cũng đã đổ làm sao hốt lại được ? chén cơm kia cũng đã ăn hết làm sao ói ra ? chiếc gương kia cũng đã vỡ thành trăm mảnh làm sao hàn gắn ?
    hic hhic??? thôi chẳng biết nói gì hơn là khuyên bạn đừng nên để việc đó ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của bạn.
    Chúc 2 bạn hạnh phúc với 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng nhé !
    cornecto
  3. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    to Tinhxa: i though we misunderstood each other, i dont mean anything about u, anyway i jus give my idea,
    Do you wanna drive with me or die??????? Andy
  4. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    tui biết tinh xa la ai ...và cũng khuyên bạn rồi mà....
    " tuơng lai ở phía truớc chứ ko phải ở sau lưng...lỡ làm rồi cũng chà sao..có con cũng chả sao....sau này hết yêu cũng chả sao...ta còn sống ..còn yêu thuơng là tốt"
    nhưng mà nghe vụ này xong tui cũng hơi bùn nha...." tui vẫn chưa có bồ...nhà tui trên bến sông có cây cầu cong cong "

    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế
  5. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    ông ko biết tinhxa là ai đâu, chỉ đơn giản là 1 thành viên yêu quý box 82 thôi ông ạ, đừng có nghi ngờ như thế chứ.
    tinhxa còn mượn tui đĩa cd nhạc nè, mà chưa biết cách nào liên lạc đây nè
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 19/10/2002
  6. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng là tình cảm của hai người có tồn tại hay không, điều quan trọng là hai người có hợp nhau hay không, điều quan trọng là hai người đó sử xự với nhau như thế nào với xã hội...? Phức tạp lắm thay. Yêu thôi chưa đủ, hứa hẹn đủ điều ...cũng chỉ là lời nói xuất phát từ cửa miệng. Đến khi chia tay cái còn lưu luyến, vương vấn nhau là gì?... Cảm giác ngại ngùng về những giây phút gần gũi bên nhau, ám ảnh về những kỉ niệm xưa, những giây phút...đó là điều khó chịu nhất. Ta đã đủ chững chạc chưa để có thể cáng đáng được hết chuyện của ngày mai, ta có đủ trưởng thành để có thể vượt qua nhiều thứ: lề lối, gia giáo, tư tưởng và rào cản của xã hội khi cả hai còn quá trẻ? Làm được gì cho nhau khi cả hai chỉ có là tình yêu, khi ấy, tình yêu, cũng mỏng manh như tờ giấy, bị nhàu nát lúc nào chẳng hay.
    Để rồi khi đối mặt với thực trạng không hợp nhau, hay ...nhiều thứ khác, mỗi người phải giải quyết vấn đề của mình ra sao? Là con gái, biết rằng mối tình tiếp theo của mình có chấp nhận được quá khứ của mình hay không? Con trai thật ra rất ích kỉ, ừ thì, nếu quan niệm cởi mở thì chấp nhận đó, nhưng nếu như không thì làm sao?...Tình yêu cũng chỉ là khái niệm mơ hồ và có bao nhiêu người vì cái khái niệm ấy mà bỏ qua quá khứ của nhau...Nếu không chắc thì đừng làm...phải không?...Nếu đã lỡ như thế..thì cứ để cho mọi chuyện trôi qua, hãy để mọi kí ức chỉ là những cơn mơ thoáng qua...
    Ừ thì như NIKE đã nói cho dẫu có ra sao cũng chẳng sao, hãy suy nghĩ và sống sao cho mình cảm thấy tốt, và sống sao tốt cho người mình đã từng yêu, từng hứa, từng...Để sao này gặp nhau không phải cúi mặt mà để cho lònh cắt rứt mãi chuyện ngày xưa.
    Thế thôi.........................
  7. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Ok hi`nh như là A&B của Tình xa đã có cách giải quyết rồi right ?! thế thì ok rồi ! Vậy thì chủ đề này nên end để khỏi bàn lạc đề đó mà ! Tình Xa ơi nếu A&B của bạn đã ổn thì bạn lên tiếng nhá ! nếu chưa ổn thì cũng cho mọi người biết để mọi người coi có nên lên tiếng nữa không đó mà hìhì !
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  8. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng rùi đó Tinhxa ơi...mọi người đã viết hết ý của mình rồi vậy thì mình cũng chỉ biết chúc cho A&B hạnh phúc thôi....dẫu biết Tình yêu mong manh như thủy tinh ...
    CKA

Chia sẻ trang này