1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn cơm trước kẻng và chữ Trinh thời nay

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi WhoWhoseWhy, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WhoWhoseWhy

    WhoWhoseWhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Ăn cơm trước kẻng và chữ Trinh thời nay

    Em đang khoái thảo luận cái vụ "Chuyện cọc - trâu" thế mà bị các bác mod chuyển mất sang box TBTY, nên đành lập thêm cái topic này để nói hết cái bức xúc vậy

    Ngày xưa thì "ăn cơm trước kẻng" còn hiếm chứ bi giờ thì chỗ nào mà chả có. Các đám cưới, cô dâu có cái bụng lùm lùm đâu phải hiếm. Các phòng kô-vắc của các bệnh viện phụ sản thì toàn gương mặt non choẹt. Có vẻ như chữ "trinh" ngày càng bị mất giá và dễ tính ra tiền hơn. Theo các bác thì vì cái gì

    Warmly welcome to Academy of Finance!!
  2. Guest

    Guest Guest

    Chữ trinh chẳng phải mất giá mà là thời đại tên lửa, các chú thì khoái sống gấp, có cơm là cứ ăn, đợi làm gì, các cô thì được tự do, bình đẳng, chẳng còn phải thuộc lòng câu : nam nữ thọ thọ bất thân gì đó (thú thực tui cũng hổng thuộc) cho nên người đòi, người tự do ... cho, tội gì không ăn !
    Vấn đề chẳng phải là ăn hay không ăn , vì dù gì cũng có thể nói là nhân danh tình yêu (tình yêu thật sự ấy) chỉ hận một nỗi có những người cứ thích ăn mà chẳng thích đánh kẻnh, biết sao được!
    Ta the day, thi sao nao ?!!
  3. Guest

    Guest Guest

    Chữ trinh chẳng phải mất giá mà là thời đại tên lửa, các chú thì khoái sống gấp, có cơm là cứ ăn, đợi làm gì, các cô thì được tự do, bình đẳng, chẳng còn phải thuộc lòng câu : nam nữ thọ thọ bất thân gì đó (thú thực tui cũng hổng thuộc) cho nên người đòi, người tự do ... cho, tội gì không ăn !
    Vấn đề chẳng phải là ăn hay không ăn , vì dù gì cũng có thể nói là nhân danh tình yêu (tình yêu thật sự ấy) chỉ hận một nỗi có những người cứ thích ăn mà chẳng thích đánh kẻnh, biết sao được!
    Ta the day, thi sao nao ?!!
  4. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 3 cô bạn rất thân .
    3 cô này điều đã có bạn trai . Họ điều tâm sự với tui về bạn trai .
    Những người ấy luôn luôn kêu họ cho cái ấy . Nhưng họ từ chối .
    Chữ trinh có đáng giá không ? Một câu hỏi rất hay .
    Như tui cũng có chơi với đám con trai . Nguyên đám nói chuyện với nhau trước cổng trường thì một cô gái đi tới . Cô là exGF của 1 thành viên . Và thằng bạn tôi chỉ lén cô ấy nói là : cái con ấy tao chơi rồi , nó dễ lắm ! .
    Lúc ấy tui thấy , nếu con gái cho bạn trai cái ấy thì họ sẽ mất đi một phần sự tôn trọng nơi bạn trai .

    1.....2......3...... hêy , haha
  5. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 3 cô bạn rất thân .
    3 cô này điều đã có bạn trai . Họ điều tâm sự với tui về bạn trai .
    Những người ấy luôn luôn kêu họ cho cái ấy . Nhưng họ từ chối .
    Chữ trinh có đáng giá không ? Một câu hỏi rất hay .
    Như tui cũng có chơi với đám con trai . Nguyên đám nói chuyện với nhau trước cổng trường thì một cô gái đi tới . Cô là exGF của 1 thành viên . Và thằng bạn tôi chỉ lén cô ấy nói là : cái con ấy tao chơi rồi , nó dễ lắm ! .
    Lúc ấy tui thấy , nếu con gái cho bạn trai cái ấy thì họ sẽ mất đi một phần sự tôn trọng nơi bạn trai .

    1.....2......3...... hêy , haha
  6. tunglan

    tunglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy kể ra thì điều đó cũng là một điều khá hay ho nhưng hình như nó hơi quá đáng.Nhưng theo suy nghĩ cua tôi thì nó là kết quả tất yếu của những suy nghĩ hơi mới quá của thanh niên bây giờ . Có người nói với tôi "Nếu không như thế không phải là tình yêu thời bây giờ. Với lại tội gì..." Như vậy thì là đú hay là tư tưởng hiện đại
    Vậy thì " Tôi thích thế, nó vốn thế và tôi sẽ làm như thế"
  7. tunglan

    tunglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy kể ra thì điều đó cũng là một điều khá hay ho nhưng hình như nó hơi quá đáng.Nhưng theo suy nghĩ cua tôi thì nó là kết quả tất yếu của những suy nghĩ hơi mới quá của thanh niên bây giờ . Có người nói với tôi "Nếu không như thế không phải là tình yêu thời bây giờ. Với lại tội gì..." Như vậy thì là đú hay là tư tưởng hiện đại
    Vậy thì " Tôi thích thế, nó vốn thế và tôi sẽ làm như thế"
  8. Vitconngungoc

    Vitconngungoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây giờ dễ dãi quá chăng? Riêng tôi thì chuyện đó vô cùng quan trọng. Nếu người con gai tôi yêu, vì bị cưỡng bức mà mất đi cái phần vô cùng quý giá ấy thì còn chấp nhận được. Còn nếu cô ấy hiến dâng cái vô cùng thiêng liêng ấy cho một người khác, thì khó có lý do nào hợp lý cho chuyện này!
    [​IMG]
  9. Vitconngungoc

    Vitconngungoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây giờ dễ dãi quá chăng? Riêng tôi thì chuyện đó vô cùng quan trọng. Nếu người con gai tôi yêu, vì bị cưỡng bức mà mất đi cái phần vô cùng quý giá ấy thì còn chấp nhận được. Còn nếu cô ấy hiến dâng cái vô cùng thiêng liêng ấy cho một người khác, thì khó có lý do nào hợp lý cho chuyện này!
    [​IMG]
  10. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu nhau, gần nhau, thì lực hút giữa 2 người là rất mạnh... Để giữ gìn được cho nhau là điều không dễ chút nào...Nếu thiên thời địa lợi, nhân hoà... nữa thì chúa biết điều gì sẽ xảy ra???....
    Nói một cách thăng thắn thì khi ở bên nhau, cả 2 phía đều có những ham muốn...đó là bản năng...tuy nhiên, nó phải được kiểm soát bởi lí trí...
    Về phía con gái, họ cho là họ thiệt...chẳng biết rồi số phận sẽ đi đâu về đâu...bao nhiêu bài học cảnh báo..khi đã no xôi chán chè...Khi ở bên người yêu, phái nữ phải chống chọi với 2 áp lực: sự ham muốn của bản năng, áp lực đòi hỏi, kì nhèo của người yêu. Nếu một người phải thật sự bản lĩnh, thì mới có thể vượt qua được...
    Về phía các chàng trai, họ được chứ chả mất cái gì cả, nếu họ là một người đàn ông thực sự và biết yêu thương người ta thật sự thì họ sẽ không đòi hỏi, mà biết giữ gìn cho người yêu...Còn lại ...thì họ sẽ đòi hỏi, được đằng chân thì lân đằng đầu...vòi vĩnh...tạo áp lực rất lớn cho người yêu...vì họ chẳng phải chịu hậu quả gì mà... Phái nam thường ích kỉ lắm thay...
    Vì thế với thiên thời địa lợi của cuộc sống mở cửa như ngày nay thì vấn nạn trong các phòng covăc là điều dễ hiểu....
    Em đã yêu anh như thiêu thân trẫm mình vào lửa bỏng, mắt vẫn sáng mà tim mù lạc lối, nên Tình Yêu đó ngập chìm trong Vị Đắng!

Chia sẻ trang này