1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn cơm trước kẻng và chữ Trinh thời nay

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi WhoWhoseWhy, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Ăn cơm trước kẻng ==> Chẳng lẽ tự ăn 1 mình à ==> phải có đồng minh ==> phe mày râu 1/2 trách nhiệm Vậy còn lên tiếng đổ lỗi cho chị em à
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi
  2. elegantlover

    elegantlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này thật là nhạy cảm. Và dù có cãi nhau đến sang năm đi chăng nữa thì vẫn mỗi người một ý thôi.
    Bạn gì ở trên nói đúng lắm. Cho và nhận thì mỗi người giữ 50% trách nhiệm chẳng thể đổ lỗi cho bên nào cả. Nhưng nếu có một bên (thường là con trai nhé) dùng đủ mọi cách từ dụ dỗ đến doạ dẫm (kiểu là không đồng ý là em không yêu anh, không tin anh...) thì trách nhiệm không phải là 50-50 nữa rồi. Chỉ tiếc là cô gái kia hơi nhẹ dạ thôi.
    Trong chuyện này, chẳng ai cho ai được lời khuyên cả. Mỗi người mỗi hoàn cảnh. Nếu không muốn đau lòng thì hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định, một khi đã quyết định rồi thì bạn đã chấp nhận gánh chịu trách nhiệm và rủi ro nữa (rủi ro ở nhiều dạng). Đối với các bạn gái, hãy xem bạn làm thế có thực sự là tự nguyện chưa, và người đó có thực sự xứng đáng hay không? Tôi không phải là người nghĩ quá thoáng, cũng chẳng phải quá bảo thủ. Nếu là người xứng đáng và bạn sẽ gắn bó với người đó cả đời thì đó cũng là chuyện tự nhiên.Nhưng tôi cho rằng làm việc gì cũng nên nghĩ cho kỹ xem nó có xứng đáng hay không. Đừng quá nhẹ dạ và tin vào những lời dụ dỗ của những kẻ Sở Khanh. Nếu bạn đã chấp nhận rủi ro thì sau này đừng kêu ca. Còn nếu tự nhận thấy mình không thể chắc chắn về tư cách của người ta, không yên tâm về chuyện tình cảm của hai người, thì tốt nhất là giữ cho mình là hơn.
    Let bygones be bygones. Tomorrow is a new day
  3. elegantlover

    elegantlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này thật là nhạy cảm. Và dù có cãi nhau đến sang năm đi chăng nữa thì vẫn mỗi người một ý thôi.
    Bạn gì ở trên nói đúng lắm. Cho và nhận thì mỗi người giữ 50% trách nhiệm chẳng thể đổ lỗi cho bên nào cả. Nhưng nếu có một bên (thường là con trai nhé) dùng đủ mọi cách từ dụ dỗ đến doạ dẫm (kiểu là không đồng ý là em không yêu anh, không tin anh...) thì trách nhiệm không phải là 50-50 nữa rồi. Chỉ tiếc là cô gái kia hơi nhẹ dạ thôi.
    Trong chuyện này, chẳng ai cho ai được lời khuyên cả. Mỗi người mỗi hoàn cảnh. Nếu không muốn đau lòng thì hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định, một khi đã quyết định rồi thì bạn đã chấp nhận gánh chịu trách nhiệm và rủi ro nữa (rủi ro ở nhiều dạng). Đối với các bạn gái, hãy xem bạn làm thế có thực sự là tự nguyện chưa, và người đó có thực sự xứng đáng hay không? Tôi không phải là người nghĩ quá thoáng, cũng chẳng phải quá bảo thủ. Nếu là người xứng đáng và bạn sẽ gắn bó với người đó cả đời thì đó cũng là chuyện tự nhiên.Nhưng tôi cho rằng làm việc gì cũng nên nghĩ cho kỹ xem nó có xứng đáng hay không. Đừng quá nhẹ dạ và tin vào những lời dụ dỗ của những kẻ Sở Khanh. Nếu bạn đã chấp nhận rủi ro thì sau này đừng kêu ca. Còn nếu tự nhận thấy mình không thể chắc chắn về tư cách của người ta, không yên tâm về chuyện tình cảm của hai người, thì tốt nhất là giữ cho mình là hơn.
    Let bygones be bygones. Tomorrow is a new day
  4. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ sao chang nuận nâu thía nhẩy?Thía túm lại thì đứa nào là ngu?Chắc là con gấy roài.Người ta bẩu của độc bao h cũng là của quý.Các bà có mỗi cái chứ nhều nhặn giề thì cố mà giữ đê.Stupid thìa chít chớ bệnh tật giề.Sở Khanh thả rông đầy được, nhìn thấy nó đệp thì cứ nẳng nặng mà đi.. hê hê
    Minus you I am half, plus you I am whole.
    -а?ем ,
  5. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ sao chang nuận nâu thía nhẩy?Thía túm lại thì đứa nào là ngu?Chắc là con gấy roài.Người ta bẩu của độc bao h cũng là của quý.Các bà có mỗi cái chứ nhều nhặn giề thì cố mà giữ đê.Stupid thìa chít chớ bệnh tật giề.Sở Khanh thả rông đầy được, nhìn thấy nó đệp thì cứ nẳng nặng mà đi.. hê hê
    Minus you I am half, plus you I am whole.
    -а?ем ,
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác thích tranh luận em cũng vào đú 1 tí chứ thực ra em đâu biết gì về mấy vấn đề này...KeKe..Để hôm nào em phải đi thử mới được...KeKe..Ko biết có hay ko mà các bác xôn xao thế..KeKe.. Mỗi tội em nghe nói mỗi bát tiết canh bên em ở giá cả 100$..Hic..Đắt quá..Ko bít đến bao giờ mới có cơ hội thử...Sợ thua kém thì các bác lại chê là Lỗi thời...Lạc hậu..KeKe..
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
  7. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác thích tranh luận em cũng vào đú 1 tí chứ thực ra em đâu biết gì về mấy vấn đề này...KeKe..Để hôm nào em phải đi thử mới được...KeKe..Ko biết có hay ko mà các bác xôn xao thế..KeKe.. Mỗi tội em nghe nói mỗi bát tiết canh bên em ở giá cả 100$..Hic..Đắt quá..Ko bít đến bao giờ mới có cơ hội thử...Sợ thua kém thì các bác lại chê là Lỗi thời...Lạc hậu..KeKe..
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    ở Hạ long anh có 2000 đ/1 bát, ngon vãi đái,
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    ở Hạ long anh có 2000 đ/1 bát, ngon vãi đái,
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  10. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi trời..Anh nói có thật ko thế..Nếu đúng thật thì cuối năm nay về Vnam nhất định em sẽ đi Hạ Long chơi..KeKe..1 ngày ăn cả 10 bát cho nó đã..Hic..Rẻ quả..Rẻ quá..KeKe..Thế ăn nhiều thế có Discount ko bác...
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười

Chia sẻ trang này