1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn cơm trước kẻng và chữ Trinh thời nay

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi WhoWhoseWhy, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suxing

    suxing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Úi Dào , Sướng bỏ mẹ mà còn tiếc với cả bàn luận , Mấy chị em trong cái Topic này hỏi còn bao nhiêu "nguyên vẹn" cơ chứ ?.
    Mà kể cả nguyên vẹn cũng chỉ vì "xinh" wa' , không thằng nào dám sờ tới thì lấy gì mà mất =====> tự mình an ủi mình , ta là người phụ nữ trinh tiết , rồi chiều chiều ngồi đợi tiếng rao "ai chuối xanh không "
    Được suxing sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 24/04/2003
  2. MuaLaRung

    MuaLaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, thật ra các ông yêu cái gì? Cái màng ấy à? Vậy thì hơi đê tiện đó..Nếu muốn có cái màng đó thì chịu khó bỏ ít tiền ra đi mua đi, chơi cho đã rồi về với người yêu ..! Mà nè, thú thật nhé, các cô bây giờ tôi chỉ chê trách mấy cô không biết yêu thật lòng, chứ chuyện còn hay không còn đâu quan trọng. Điều quan trọng trên hết là, em có thật sự yêu mình và cùng mình vượt qua gian khó trong cuộc sống ?? Chứ nếu còn cái màng ấy, sau đó nó đi theo mấy thằng rủng rỉnh tiền thì thối lắm các bác ạ !
    Người yêu tớ đây này, cô ta cực xinh..và cũng chẳng còn..nhưng cô ta cực kì yêu tớ và sống hết lòng vì tớ...Điều đặc biệt, rất chung thuỷ !!! Mấy thằng bạn của tớ bảo, trước kia theo cô ả hoài ( lúc tớ chưa biết her ) nhưng không nhận được bất cứ sự hồi âm nào dù chỉ là một cái liếc mắt vì lúc ấy em đang có người yêu ! ( mà bạn tớ toàn là cậu ấm đấy nhé ) ..Tớ thì may mắn hơn, biết được em lúc em bị thằng khốn kiếp kia quất ngựa , lúc em ngồi một mình trong quán cafe ...Em phóng khoáng như một thằng con trai nhưng có mái tóc mượt mà như một nàng tiên...Tâm hồn trong trắng là quan trọng nhất đấy các bác ạ..
    Em co nghe mua thu..
    La thu roi xao xac...
  3. MuaLaRung

    MuaLaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, thật ra các ông yêu cái gì? Cái màng ấy à? Vậy thì hơi đê tiện đó..Nếu muốn có cái màng đó thì chịu khó bỏ ít tiền ra đi mua đi, chơi cho đã rồi về với người yêu ..! Mà nè, thú thật nhé, các cô bây giờ tôi chỉ chê trách mấy cô không biết yêu thật lòng, chứ chuyện còn hay không còn đâu quan trọng. Điều quan trọng trên hết là, em có thật sự yêu mình và cùng mình vượt qua gian khó trong cuộc sống ?? Chứ nếu còn cái màng ấy, sau đó nó đi theo mấy thằng rủng rỉnh tiền thì thối lắm các bác ạ !
    Người yêu tớ đây này, cô ta cực xinh..và cũng chẳng còn..nhưng cô ta cực kì yêu tớ và sống hết lòng vì tớ...Điều đặc biệt, rất chung thuỷ !!! Mấy thằng bạn của tớ bảo, trước kia theo cô ả hoài ( lúc tớ chưa biết her ) nhưng không nhận được bất cứ sự hồi âm nào dù chỉ là một cái liếc mắt vì lúc ấy em đang có người yêu ! ( mà bạn tớ toàn là cậu ấm đấy nhé ) ..Tớ thì may mắn hơn, biết được em lúc em bị thằng khốn kiếp kia quất ngựa , lúc em ngồi một mình trong quán cafe ...Em phóng khoáng như một thằng con trai nhưng có mái tóc mượt mà như một nàng tiên...Tâm hồn trong trắng là quan trọng nhất đấy các bác ạ..
    Em co nghe mua thu..
    La thu roi xao xac...
  4. gai_hong_nhung

    gai_hong_nhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chao SAT_THU_TINH_YEU ! Minh dong y voi y kien cua ban dung la tren doi nay khong phai nguoi dan ong nao cung mang ho SO... boi vi minh biet co nhung nguoi yeu rat that long nhu la ban trai cua minh day!minh rat hanh dien ve nguoi ban do day !!!!Minh rat mong la ban cung la mot nguoi co tam long tran thanh trong tinh yeu nha!!! chuc ban luon vui ve!
  5. gai_hong_nhung

    gai_hong_nhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chao SAT_THU_TINH_YEU ! Minh dong y voi y kien cua ban dung la tren doi nay khong phai nguoi dan ong nao cung mang ho SO... boi vi minh biet co nhung nguoi yeu rat that long nhu la ban trai cua minh day!minh rat hanh dien ve nguoi ban do day !!!!Minh rat mong la ban cung la mot nguoi co tam long tran thanh trong tinh yeu nha!!! chuc ban luon vui ve!
  6. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, 80% mà vẫn còn là ít à, hic hic, thế thì chịu, thêm nữa chắc chị em phụ nữ TTVN này lôi cổ Milan ra làm thịt mất
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, 80% mà vẫn còn là ít à, hic hic, thế thì chịu, thêm nữa chắc chị em phụ nữ TTVN này lôi cổ Milan ra làm thịt mất
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  8. lizzytrang

    lizzytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Dạ, bác Milan cho em hỏi, thịt bác nó ntn ạ, để em kêu gọi chị em phụ nữ chuẩn bị dao kéo

    EVIL & ANGEL
  9. lizzytrang

    lizzytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Dạ, bác Milan cho em hỏi, thịt bác nó ntn ạ, để em kêu gọi chị em phụ nữ chuẩn bị dao kéo

    EVIL & ANGEL
  10. Alone_friend_and

    Alone_friend_and Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Thực sự may mắn , chúc cho 2 người luôn hạnh phúc
    Nhưng mà gặp được trường hợp như bác thì hơi hiếm
    Tại sao em nói là may mắn , với cô gái , nếu không gặp bác chắc chả vượt qua chuyện này dễ dàng được đâu, không khéo lại nghĩ dại còn tự tử ấy ( chuyện này báo chí nói đầy rồi ), còn với bác , phải công nhận là ít người nghĩ được như bác lắm , chả có cô gái nào mà lại từ chối 1 điểm tựa tuyệt vời như thế trong hoàn cảnh đó nhỉ
    Đừng oán ta không bằng ai , người không bằng ta vô số (?)
    Đừng khoe ta giỏi hơn ai, người giỏi hơn ta vô cùng

Chia sẻ trang này