1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn cơm trước kẻng và chữ Trinh thời nay

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi WhoWhoseWhy, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Dạ ,nói như bác thì em quá đồng ý. Nhưng mà cơ khổ, em mới đọc trên 1 tờ báo. Có 1 em 19 tuổi cho vì tình yêu (không sao tự nguyên hiến dâng mà ) ,nhưng bây giờ thì em ấy bị SIDA vì bị bạn trai lây cho .Người bạn trai này đã biết trước al2 mình bị SIDA nhưng vẫn lây cho người yêu để "chết chùm". Sự hiến dâng hay tự nguyên cho tình yêu như vậy có đáng kgông ?
    Em thì không biết nhiều thế nhưng em nghĩ nếu người đó yêu mình thật lòng thì chẳng đòi hỏi chuyện đó đâu.Không lẽ yêu chỉ vì muốn được quan hệ thôi sao ?Như thế thì không thể gọi là yêu thật lòng được. Cứ cưới xin rồi thì muốn làm gì mà chả được.
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  2. black_hat

    black_hat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  3. black_hat

    black_hat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  4. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
  5. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
  6. WhoWhoseWhy

    WhoWhoseWhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác thì nói làm gì ạ. Nếu cưới xin rồi thì theo lý luận của các bác bây giờ là trâu đã bị xỏ mũi dắt đi rồi, cá chậu chim ***g rồi sao mà thoát ra đc Bác có biết câu: "Stolen kisses are always sweetest" ko vậy. Ăn vụng bao giờ cũng ngon hơn, bác ạ.
    Em rất ủng hộ ý tưởng "yêu mình thật lòng thì chẳng đòi hỏi cái chuyện đó " của bác, và có lẽ đây cũng là bài học vỡ lòng cho chị em đấy ạ. (Thực hiện đc bao nhiêu % thì còn phải xét đã)
    Warmly welcome to Academy of Finance!!
  7. WhoWhoseWhy

    WhoWhoseWhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác thì nói làm gì ạ. Nếu cưới xin rồi thì theo lý luận của các bác bây giờ là trâu đã bị xỏ mũi dắt đi rồi, cá chậu chim ***g rồi sao mà thoát ra đc Bác có biết câu: "Stolen kisses are always sweetest" ko vậy. Ăn vụng bao giờ cũng ngon hơn, bác ạ.
    Em rất ủng hộ ý tưởng "yêu mình thật lòng thì chẳng đòi hỏi cái chuyện đó " của bác, và có lẽ đây cũng là bài học vỡ lòng cho chị em đấy ạ. (Thực hiện đc bao nhiêu % thì còn phải xét đã)
    Warmly welcome to Academy of Finance!!
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    chà, lúc mới yêu thì thằng nào chả nghĩ thế, hê hê, ờ, có cho mình cũng chẳng dám, nhưng sau khi yêu một thời gian rồi, thì chẳng đòi hỏi cũng được, anh thấy một số đôi vợ chồng cưới nhau, cô dâu đã chẳng còn gì trước đêm tân hôn rồi, chưa kể đến 1 số đôi đã ôm bom trước khi cưới, he he.
    mà yêu thật lòng thì mới phải đòi hỏi chứ, đòi hỏi xem nó có thật lòng với mình kô chứ
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    chà, lúc mới yêu thì thằng nào chả nghĩ thế, hê hê, ờ, có cho mình cũng chẳng dám, nhưng sau khi yêu một thời gian rồi, thì chẳng đòi hỏi cũng được, anh thấy một số đôi vợ chồng cưới nhau, cô dâu đã chẳng còn gì trước đêm tân hôn rồi, chưa kể đến 1 số đôi đã ôm bom trước khi cưới, he he.
    mà yêu thật lòng thì mới phải đòi hỏi chứ, đòi hỏi xem nó có thật lòng với mình kô chứ
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Không thể nói được gì vì tớ chưa ăn cơm trước kẻng bao giờ mà tớ cũng không phải là girl
    Nhớ vợ thương con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có chó chưa nuôi
    [​IMG]

Chia sẻ trang này