1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn cơm trước kẻng và chữ Trinh thời nay

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi WhoWhoseWhy, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này mới biêt thời đại này còn nhiều bác VN ta suy nghĩ lạc hậu quá. zmt có nhiều điều muốn nói nhưng tạm thời mượn lời bác Chánh ở HHT : có người muốn thông cho thoáng, có người muốn thoáng để dễ thông, tóm lại là phải thông thoáng 1 chút đi.

    To live is to fight
    Hanh phúc không chỉ là khi tới đích
    Mà là trên từng chặng đường đi
  2. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Chữ trinh là một quan niệm kỳ quặc nhất từ xưa đến nay mà tôi từng được biết. Tại sao một cái màng mỏng ta chẳng nhìn thấy và chẳng biết nó có hay không ấy, lại được gắn liền với sự trong trắng và đức hạnh của người phụ nữ? Trong những trường hợp **** cho đến lúc sắp đẻ con vẫn còn nguyên ********** (vì "trời" cho "nó" dày và biết co dãn) thì sao? Trường hợp một cô gái con nhà lành mà chỉ vì đi xe đạp, chơi nhảy ngựa, ngã nên bị rách ********** từ nhỏ thì sao? Chẳng lẽ hạnh phúc cuộc đời của mỗi cô gái Phương Đông bị quyết định bởi cái màng mỏng vớ vẩn đó ư?
    Tôi từng đi dự một phiên toà năm 2000, kẻ hiếp dâm (bị dụ dỗ vì cô kia mời đi nhà nghỉ bên Lâm Gia Trang, gợi ý...) bị án 7 năm tù giam, còn cô bé nạn nhân 14 tuổi (con nhà giàu đua đòi, thường xuyên vũ trường và qua đêm) được nhận 8 triệu đồng tiền đền bù và... vẫn còn trinh! Cô này biết được "ưu điểm" của mình nên chắc rồi sẽ còn cho nhiều anh dại gái vào tù nếu nàng không được vừa ý! Các bác có đảm bảo, những cô gái như thế là trong sạch không?
    Thật kỳ quặc cái quan niệm ích kỷ và độc đoán của đàn ông. Không lẽ chúng tôi sẽ phải khư khư cả tuổi trẻ để bảo vệ mình khỏi... ngã, khỏi va đập để chứng minh cái tấm lòng trinh bạch của chúng tôi với các đức ông chồng lăm lăm nhòm ngó trong đêm tân hôn? Thật là lố bịch khi nhiều ông chồng cứ tưởng không có vết tích là mất hết, mất sạch! Là tự cho mình cái quyền cả đời sẽ hành hạ vợ cho thoả cái mối nghi ngờ có thằng du kích nào đã đến cuỗm... trước mình!
    Hoá ra các ông chồng thích cưới **********! Chứ còn vợ chả hơn đồ "khuyến mãi".
    Chào các ông thích cưới lòng ích kỷ của mình, chúng tôi là phụ nữ thời đại tự do và chúng tôi hiểu giá trị của mình. Giá trị của phụ nữ ở trong sự tháo vát, đảm đang, ở trong giao tiếp và ở trong lòng tự trọng. Tin tôi đi, tôi chả thèm cưới ông nào còn nghi ngờ, tôi cũng chả tiếc loại chồng mà tầm nhận thức còn ngắn hơn tóc húi cua! Và hơn cả là đủ hiểu biết để không bao giờ chúng tôi cần chứng minh là mình trinh bạch. Tôi nghĩ cái chữ trinh không mất đi trong lần đầu tiên mà nó là suy nghĩ trong sáng, là sự chung thuỷ cả đời.
  3. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Chữ trinh là một quan niệm kỳ quặc nhất từ xưa đến nay mà tôi từng được biết. Tại sao một cái màng mỏng ta chẳng nhìn thấy và chẳng biết nó có hay không ấy, lại được gắn liền với sự trong trắng và đức hạnh của người phụ nữ? Trong những trường hợp **** cho đến lúc sắp đẻ con vẫn còn nguyên ********** (vì "trời" cho "nó" dày và biết co dãn) thì sao? Trường hợp một cô gái con nhà lành mà chỉ vì đi xe đạp, chơi nhảy ngựa, ngã nên bị rách ********** từ nhỏ thì sao? Chẳng lẽ hạnh phúc cuộc đời của mỗi cô gái Phương Đông bị quyết định bởi cái màng mỏng vớ vẩn đó ư?
    Tôi từng đi dự một phiên toà năm 2000, kẻ hiếp dâm (bị dụ dỗ vì cô kia mời đi nhà nghỉ bên Lâm Gia Trang, gợi ý...) bị án 7 năm tù giam, còn cô bé nạn nhân 14 tuổi (con nhà giàu đua đòi, thường xuyên vũ trường và qua đêm) được nhận 8 triệu đồng tiền đền bù và... vẫn còn trinh! Cô này biết được "ưu điểm" của mình nên chắc rồi sẽ còn cho nhiều anh dại gái vào tù nếu nàng không được vừa ý! Các bác có đảm bảo, những cô gái như thế là trong sạch không?
    Thật kỳ quặc cái quan niệm ích kỷ và độc đoán của đàn ông. Không lẽ chúng tôi sẽ phải khư khư cả tuổi trẻ để bảo vệ mình khỏi... ngã, khỏi va đập để chứng minh cái tấm lòng trinh bạch của chúng tôi với các đức ông chồng lăm lăm nhòm ngó trong đêm tân hôn? Thật là lố bịch khi nhiều ông chồng cứ tưởng không có vết tích là mất hết, mất sạch! Là tự cho mình cái quyền cả đời sẽ hành hạ vợ cho thoả cái mối nghi ngờ có thằng du kích nào đã đến cuỗm... trước mình!
    Hoá ra các ông chồng thích cưới **********! Chứ còn vợ chả hơn đồ "khuyến mãi".
    Chào các ông thích cưới lòng ích kỷ của mình, chúng tôi là phụ nữ thời đại tự do và chúng tôi hiểu giá trị của mình. Giá trị của phụ nữ ở trong sự tháo vát, đảm đang, ở trong giao tiếp và ở trong lòng tự trọng. Tin tôi đi, tôi chả thèm cưới ông nào còn nghi ngờ, tôi cũng chả tiếc loại chồng mà tầm nhận thức còn ngắn hơn tóc húi cua! Và hơn cả là đủ hiểu biết để không bao giờ chúng tôi cần chứng minh là mình trinh bạch. Tôi nghĩ cái chữ trinh không mất đi trong lần đầu tiên mà nó là suy nghĩ trong sáng, là sự chung thuỷ cả đời.
  4. cong42c1tl

    cong42c1tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    xin phép gia đình cho tôi nói vài lời là tôi thấy rằng mọi người đàn ông trong topic này hãy thử thật nghiêm túc khi thử tưởng tượng xem nếu như mình phải lấy 1 người phụ nữ đã từng quan hệ với người khác xem.Chắc chắn là kết quả sẽ không tốt đẹp cho các bạn nữ đâu.Coniểng tôi thì nghĩ là nếu đã có ý định sống với nhau thì không nên lừa dối nhau ngay từ đầu.Chúc một ngày tốt lành.
    There isn't enough time for love,what does that leave for hate!
  5. cong42c1tl

    cong42c1tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    xin phép gia đình cho tôi nói vài lời là tôi thấy rằng mọi người đàn ông trong topic này hãy thử thật nghiêm túc khi thử tưởng tượng xem nếu như mình phải lấy 1 người phụ nữ đã từng quan hệ với người khác xem.Chắc chắn là kết quả sẽ không tốt đẹp cho các bạn nữ đâu.Coniểng tôi thì nghĩ là nếu đã có ý định sống với nhau thì không nên lừa dối nhau ngay từ đầu.Chúc một ngày tốt lành.
    There isn't enough time for love,what does that leave for hate!
  6. winter_love_song

    winter_love_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ rằng trong thời buổi hiện đại nh­­u­ng hại điện này , "chuyện trinh tiết " vẫn là quan trọng nh­ung ko phải là quyết định. Nhu các bác nói ở trên thì trong cuôc song đâu có điều gì đoán biết được tr­­u­­óc, mọi tai nạn đều có thể kia mà, nếu ko rõ mọi chuyện mà nghĩ xấu cho các bạn ấy là ko công bằng
    Điều th­u 2 , các bác đem vấn đề này ra chỉ để hạ thấp phái n­u mà thôi , thật đáng buon !
    Phải chăng nu giới ngày nay đã cạnh tranh & ch­úng tỏ mình ko hề thua kém các vị ???
    Phụ nu thì bị coi thuờng sau khi lỡ có "chuyện đó " còn đàn ông , sao ko thấy bác nào nhắc nhỉ????tui cũng ko hiêu đây là thế kỷ th­u­ bao nhiêu nũa đây
    Nên nhớ , phụ nũ là 1 nủa thế giới, họ ko cần ai lên tiếng thay họ !
    bạn nghĩ TY là gì chớ ? Chí ít thì tui còn biết đuơc đó là nơi dành cho nhũng thu thật su cao thuợng & ko có gì là ko thể
    MỌT THẾ GIỚI TY TRUỚC HẾT LÀ NƠI LÕI LẦM ĐƯỢC THA THU !
    tui ko noi' tat ca ma` chỉ là xét theo mặt bằng chung- khách quan,vậy thôi!
    ........ Đừng che dấu tình yêu & sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời ....Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào khi ban còn nghe được & tim bạn còn rung động....
  7. winter_love_song

    winter_love_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ rằng trong thời buổi hiện đại nh­­u­ng hại điện này , "chuyện trinh tiết " vẫn là quan trọng nh­ung ko phải là quyết định. Nhu các bác nói ở trên thì trong cuôc song đâu có điều gì đoán biết được tr­­u­­óc, mọi tai nạn đều có thể kia mà, nếu ko rõ mọi chuyện mà nghĩ xấu cho các bạn ấy là ko công bằng
    Điều th­u 2 , các bác đem vấn đề này ra chỉ để hạ thấp phái n­u mà thôi , thật đáng buon !
    Phải chăng nu giới ngày nay đã cạnh tranh & ch­úng tỏ mình ko hề thua kém các vị ???
    Phụ nu thì bị coi thuờng sau khi lỡ có "chuyện đó " còn đàn ông , sao ko thấy bác nào nhắc nhỉ????tui cũng ko hiêu đây là thế kỷ th­u­ bao nhiêu nũa đây
    Nên nhớ , phụ nũ là 1 nủa thế giới, họ ko cần ai lên tiếng thay họ !
    bạn nghĩ TY là gì chớ ? Chí ít thì tui còn biết đuơc đó là nơi dành cho nhũng thu thật su cao thuợng & ko có gì là ko thể
    MỌT THẾ GIỚI TY TRUỚC HẾT LÀ NƠI LÕI LẦM ĐƯỢC THA THU !
    tui ko noi' tat ca ma` chỉ là xét theo mặt bằng chung- khách quan,vậy thôi!
    ........ Đừng che dấu tình yêu & sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời ....Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào khi ban còn nghe được & tim bạn còn rung động....
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Anhhungxalo nói đúng quá, người ta cưới vợ vì trinh tiết của vợ chứ có vì vợ đâu, đàn ông gì mà lạc hậu cổ hủ thế không biết, những người như thế cho về những thế kỷ trước sống hết đê
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Anhhungxalo nói đúng quá, người ta cưới vợ vì trinh tiết của vợ chứ có vì vợ đâu, đàn ông gì mà lạc hậu cổ hủ thế không biết, những người như thế cho về những thế kỷ trước sống hết đê
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  10. WhoWhoseWhy

    WhoWhoseWhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, mục đích topic này của tôi đâu phải để nói xấu hay hạ thấp phái nữ (bạn đọc bài của anhhungxalo chắc cũng biết đó là thực tế), cũng ko phải vì lý do ganh ghét là phái nữ đang hơn phái nam về nhiều mặt. Đàn ông chúng tôi rất tôn trọng phái nữ đấy chứ, cái đc nêu ra chỉ là sự thật và hậu quả để cho tất cả cùng biết mà thôi
    To Milanista: nói thì hay đấy bác ạ, nhưng bác chưa cưới vợ chưa biết thôi. Các bác cưới vợ rồi ít bác có suy nghĩ đc như bác lắm
    Warmly welcome to Academy of Finance!!

Chia sẻ trang này