1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn cơm trước kẻng và chữ Trinh thời nay

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi WhoWhoseWhy, 18/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alone_friend_and

    Alone_friend_and Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nói tóm lại rằng cả con trai và con gái đều có lỗi nhưng các boy bao giờ cũng có lỗi lớn hơn vì chính các boy là nguyên nhân làm cho con gái không còn là con gái
    --------------------------------------------------------------------------------
    tất nhiên ai cũng có lỗi, nhưng lỗi lớn nhất lại thuộc về con gái, quá nhẹ dạ cả tin, nếu con gái không dễ dàng trao cái đó thì chưa chắc họ đã chia tay
    ----------------------------------------------------
    Em không nghĩ con gái có lỗi nhiều hơn , cực kì ít khi con gái chủ động dâng hiến cho con trai , toàn là do con trai đòi hỏi đấy chứ, mà thực sự con gái lúc đó phần nhiều cũng do quá nể người yêu , không phải họ nghi ngờ người yêu mình nhưng rõ ràng họ biết đó không phải là sự lựa chọn tốt nhất đối với mình
    Theo em chuyện chứ trinh không nên xem là không có gì, không quan trọng , nhưng không thể có giá trị đến mức có thể dùng nó để đánh giá 1con người, rõ ràng các bác trai sẽ không hề cảm thấy ân hận day dứt nếu mình đã từng quan hệ với những cô gái khác trước người yêu hay thậm chí là vợ mình, thì làm sao có thể đòi hỏi người yêu mình như thế. Các bác chỉ điên lên khi bạn gái không thoả mãn mình thui , rồi vận đủ lí do nọ kia , có khi còn doạ bỏ, mà xác suất đỏi hỏi được của các bác là không ít, nên các bác cũng phải thông cảm cho người yêu mình trước kia cũng phải chịu sự đòi hỏi như thế chứ.Cái chính là xem cô ấy có thực sự yêu mình không
    Tốt nhất là các bác đòi hỏi ít thôi, có người yêu có phải là để ăn cơm trước kẻng đâu , mà cũng nên tìm hiểu người yêu mình kĩ vào , để nếu tìm hiểu được sau này có gì còn đỡ lắm chuyện ra
    Đừng oán ta không bằng ai , người không bằng ta vô số (?)
    Đừng khoe ta giỏi hơn ai, người giỏi hơn ta vô cùng !!!
    Được alone_friend_and sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 28/04/2003
  2. Guest

    Guest Guest

    tất nhiên ai cũng có lỗi, nhưng lỗi lớn nhất lại thuộc về con gái, quá nhẹ dạ cả tin, nếu con gái không dễ dàng trao cái đó thì chưa chắc họ đã chia tay, con trai thường chóng chán nhanh hơn con gái. cho nên với một cô gái dễ dãi anh ta chưa chắc đã có hứng thú gì hơn. càng nói không thì càng tốt, con gái không phải mất gì, và lại được chính chàng trai của mình tôn trọng hơn
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi

    [/QUOTE]
    Thế theo bác này thi con trai không có quan niệm trinh, nghĩa là không cần giữ gìn gì cả, cứ việc ... tới bến --> hết ý kiến !!! CHữ trinh đang bàn ở đây là chưa QHTD với một người nào, nghĩa là chưa trải qua kinh nghiệm đó, chứ cái màng sinh học thì ... quan niệm đó xưa lắm rồi ạ !!! Khoa học đả cho biết nhiều trường hợp có con mà vẫn còn... (mấy bác đã bàn nhiều ở trên, xin miễn bàn thêm!)
    Còn nữa, theo bác này thì con trai có cái độc quyền là được quyền... chán.. được quyền .. thử rồi lựa chọn... và đựoc quyền bỏ rơi người con gái hết lòng yêu thương mình khi thấy một mục tiêu khác hấp dẫn hơn.... Nói chung là được làm hết tất cả các việc vô nhân đạo, mất nhân tính nhất, mà không cần đếm xỉa đến cảm nghĩ, hoặc thậm chí cả cuộc đời còn lại của những người khác. VÀ xã hội thấy sự việc đó cũng chỉ buông một câu chép miệng ... thằng đó Sở khanh, còn con đó, sao mà ngu dại, thiếu suy nghĩ, dễ dãi lả lơi thế nhỉ... hỏng !! Cho đáng đời !!
    Thế đấy, bình đẳng nam nữ và tôn trọng phụ nữ thế đấy !!! Phụ nữ chúng tôi sống thiệt là SƯỚNG!!
    Ta the day, thi sao nao ?!!
  3. Guest

    Guest Guest

    tất nhiên ai cũng có lỗi, nhưng lỗi lớn nhất lại thuộc về con gái, quá nhẹ dạ cả tin, nếu con gái không dễ dàng trao cái đó thì chưa chắc họ đã chia tay, con trai thường chóng chán nhanh hơn con gái. cho nên với một cô gái dễ dãi anh ta chưa chắc đã có hứng thú gì hơn. càng nói không thì càng tốt, con gái không phải mất gì, và lại được chính chàng trai của mình tôn trọng hơn
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi

    [/QUOTE]
    Thế theo bác này thi con trai không có quan niệm trinh, nghĩa là không cần giữ gìn gì cả, cứ việc ... tới bến --> hết ý kiến !!! CHữ trinh đang bàn ở đây là chưa QHTD với một người nào, nghĩa là chưa trải qua kinh nghiệm đó, chứ cái màng sinh học thì ... quan niệm đó xưa lắm rồi ạ !!! Khoa học đả cho biết nhiều trường hợp có con mà vẫn còn... (mấy bác đã bàn nhiều ở trên, xin miễn bàn thêm!)
    Còn nữa, theo bác này thì con trai có cái độc quyền là được quyền... chán.. được quyền .. thử rồi lựa chọn... và đựoc quyền bỏ rơi người con gái hết lòng yêu thương mình khi thấy một mục tiêu khác hấp dẫn hơn.... Nói chung là được làm hết tất cả các việc vô nhân đạo, mất nhân tính nhất, mà không cần đếm xỉa đến cảm nghĩ, hoặc thậm chí cả cuộc đời còn lại của những người khác. VÀ xã hội thấy sự việc đó cũng chỉ buông một câu chép miệng ... thằng đó Sở khanh, còn con đó, sao mà ngu dại, thiếu suy nghĩ, dễ dãi lả lơi thế nhỉ... hỏng !! Cho đáng đời !!
    Thế đấy, bình đẳng nam nữ và tôn trọng phụ nữ thế đấy !!! Phụ nữ chúng tôi sống thiệt là SƯỚNG!!
    Ta the day, thi sao nao ?!!
  4. Alone_friend_and

    Alone_friend_and Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Bác Hollow theo em hơi khe khắt với bác Milanista rồi, bác ấy nói thế là tình hình những kẻ đểu giả sở khanh trong xã hội nói chung đấy chứ , có phải là đồng tình cho phép mọi người làm thế đâu
    Mọi người cũng đã bênh chị em phụ nữ rất nhiều rồi mà, vì thực sự họ là những người khổ nhất
    Đừng oán ta không bằng ai , người không bằng ta vô số (?)
    Đừng khoe ta giỏi hơn ai, người giỏi hơn ta vô cùng !!!
  5. Alone_friend_and

    Alone_friend_and Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Bác Hollow theo em hơi khe khắt với bác Milanista rồi, bác ấy nói thế là tình hình những kẻ đểu giả sở khanh trong xã hội nói chung đấy chứ , có phải là đồng tình cho phép mọi người làm thế đâu
    Mọi người cũng đã bênh chị em phụ nữ rất nhiều rồi mà, vì thực sự họ là những người khổ nhất
    Đừng oán ta không bằng ai , người không bằng ta vô số (?)
    Đừng khoe ta giỏi hơn ai, người giỏi hơn ta vô cùng !!!
  6. Guest

    Guest Guest

    Không, bác Mila có nói gì đến hai chữ Sở Khanh đâu !! tui cảm nhận là bác ấy coi chuyện đó cũng bình thường thôi! Nhưng thôi, tui không chỉ trích cá nhân, chỉ thấy là người có quan điểm như thế còn nhiều lắm !!!
    Ta the day, thi sao nao ?!!
  7. Guest

    Guest Guest

    Không, bác Mila có nói gì đến hai chữ Sở Khanh đâu !! tui cảm nhận là bác ấy coi chuyện đó cũng bình thường thôi! Nhưng thôi, tui không chỉ trích cá nhân, chỉ thấy là người có quan điểm như thế còn nhiều lắm !!!
    Ta the day, thi sao nao ?!!
  8. Moony

    Moony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là dù là chuyện trinh triếc hay chuyện giề đi nữa, và có ra sao đi nữa, nói gì thì con gái lúc nào cũng là kẻ mang phần tội lỗi lớn nhất trong cái nhìn của cái xã hội trọng nam khinh nữ. (thưa các bác mod, em không có viết chữ "này" ạ).
    Có hai kiểu con gái:
    1. Con gái mà sống hết mình với tình yêu, thuận theo tự nhiên hay "đã vì yêu mà cho đi tất cả"," đã mất tất cả" (bản thân cụm này ngu không chịu được) là con gái ngu, nhẹ dạ, cả tin, "đáng đời", không ra gì, hư hỏng, mất nết, không biết kiềm chế.
    2. Con gái suốt ngày lo lắng, khư khư giữ mình "trong sạch", không trao cho ai cái "ngàn vàng" (lưu ý: từ trong ngoặc kép là từ ông bà ta xưa kia vẫn dùng, tuy ý nghĩa trong từ điển của tui thì khác nhưng cũng mạn phép dùng ở đây theo đúng khái niệm trong từ điển chính thống và được dùng rộng rãi từ các thế kỷ trước) thì là loại con gái "không yêu mình thật lòng", cổ hủ, ích kỷ, thực dụng và tính toán trong tình yêu.
    Các bác con trai mình ơi, khi các bác yêu nên dùng loại 1 để có thể dễ dàng... xong dzồi đến khi cưới thì ta dùng loại 2 là toàn vẹn các bác nhờ...
    Qua topic này tui thấy có các kiểu con trai Việt Nam như sau:
    1. Chuyện còn trinh tiết không chả quan trọng, quan trọng là bị ngã hay là bị "thằng khốn" nào...
    2. Chuyện trinh tiết không quan trọng, quan trọng là "nó" cũng từng với người nào khác, cũng vầy, cũng vầy... làm sao mà chịu được chứ!!!!
    3.Chuyện trinh tiết không quan trọng, ta cứ tha hồ vui vẻ nhưng ta kiên quyết chỉ lấy "con nhà lành và còn" thui, hehe, ai làm gì được ta nào!!!
    ...
    (phân loại trên không tính những người ******** đồng giới)

    Cuộc đời mới đẹp làm sao!

  9. Moony

    Moony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là dù là chuyện trinh triếc hay chuyện giề đi nữa, và có ra sao đi nữa, nói gì thì con gái lúc nào cũng là kẻ mang phần tội lỗi lớn nhất trong cái nhìn của cái xã hội trọng nam khinh nữ. (thưa các bác mod, em không có viết chữ "này" ạ).
    Có hai kiểu con gái:
    1. Con gái mà sống hết mình với tình yêu, thuận theo tự nhiên hay "đã vì yêu mà cho đi tất cả"," đã mất tất cả" (bản thân cụm này ngu không chịu được) là con gái ngu, nhẹ dạ, cả tin, "đáng đời", không ra gì, hư hỏng, mất nết, không biết kiềm chế.
    2. Con gái suốt ngày lo lắng, khư khư giữ mình "trong sạch", không trao cho ai cái "ngàn vàng" (lưu ý: từ trong ngoặc kép là từ ông bà ta xưa kia vẫn dùng, tuy ý nghĩa trong từ điển của tui thì khác nhưng cũng mạn phép dùng ở đây theo đúng khái niệm trong từ điển chính thống và được dùng rộng rãi từ các thế kỷ trước) thì là loại con gái "không yêu mình thật lòng", cổ hủ, ích kỷ, thực dụng và tính toán trong tình yêu.
    Các bác con trai mình ơi, khi các bác yêu nên dùng loại 1 để có thể dễ dàng... xong dzồi đến khi cưới thì ta dùng loại 2 là toàn vẹn các bác nhờ...
    Qua topic này tui thấy có các kiểu con trai Việt Nam như sau:
    1. Chuyện còn trinh tiết không chả quan trọng, quan trọng là bị ngã hay là bị "thằng khốn" nào...
    2. Chuyện trinh tiết không quan trọng, quan trọng là "nó" cũng từng với người nào khác, cũng vầy, cũng vầy... làm sao mà chịu được chứ!!!!
    3.Chuyện trinh tiết không quan trọng, ta cứ tha hồ vui vẻ nhưng ta kiên quyết chỉ lấy "con nhà lành và còn" thui, hehe, ai làm gì được ta nào!!!
    ...
    (phân loại trên không tính những người ******** đồng giới)

    Cuộc đời mới đẹp làm sao!

  10. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Bàn chuyện trinh tiết mới thấy các bác hăng say quá.
    Bác nào không quan trọng hoá vấn đề đó thì trời còn thương.
    Bác nào quan trọng hoá vấn đề thì coi chừng bị trời hại. . em nghe nói cái màng sinh học đó trong một số trường hợp cũng còn vá lại được cơ mà, khớ khớ khớ
    Chẳng may có bá nào trong số những người quan trọng hoá vấn đề gặp phải chuyện này thì chắc bị cười thúi đầu luôn quá khớ khớ khớ

Chia sẻ trang này