1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn cơm trước kẻng và chữ Trinh thời nay

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi WhoWhoseWhy, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Bàn chuyện trinh tiết mới thấy các bác hăng say quá.
    Bác nào không quan trọng hoá vấn đề đó thì trời còn thương.
    Bác nào quan trọng hoá vấn đề thì coi chừng bị trời hại. . em nghe nói cái màng sinh học đó trong một số trường hợp cũng còn vá lại được cơ mà, khớ khớ khớ
    Chẳng may có bá nào trong số những người quan trọng hoá vấn đề gặp phải chuyện này thì chắc bị cười thúi đầu luôn quá khớ khớ khớ
  2. theredsea2003

    theredsea2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Việc mọi người đang bàn bạc ntn la rat ngo ngan, boi vi day la van de rat ca nhan. Neu noi ve tu do ca nhan thi con nguoi tu 18 tuoi tro len gan nhu co the lam bat cu dieu gi voi nhung do ma ho so huu, nhat la nhung thu ngay tren than the ho, ma chac chan 101% thuoc ve ho.
    Ai cung deu co quyen bay to y kien ve bat cu chuyen gi (y kien cung la mot thu thuoc ve so huu ca nhan cua nguoi noi), va that ngu dot neu de y kien ca nhan cua minh bi anh huong boi nhung tac dong ben ngoai, ngoai tam kiem soat cua y chi cua ban than minh.
    Y kien cua toi la, trong van de tinh yeu va trinh tiet, su trung thành và chung thủy (xin lỗi các bạn vì tôi quên không đánh tiếng Việt từ đầu) về mặt tinh thần quan trọng hơn rất nhiều về mặt thể xác.
    Tôi không hề coi vứt bỏ trinh tiêt (nói về mặt kĩ thuật, tức là thực hiện công việc đưa bpsd cua nam vào nữ lần đầu tiên) của cả nam và nữ là một việc nên coi nhẹ (tức là có thể thực hiện dễ dàng).
    Một con người được giáo dục, có học thức, tự biết tôn trọng bản thân nên thực hiện việc đó dưới sự dẫn dắt của lý trí, tức là lúc mà cảm thấy tình cảm đã ở đỉnh cao nhất để có thể cho và nhận của nhau một món quà qui giá như thế (lần đầu tiên chỉ có thể cho và nhận 01 lần), một cách xứng đáng nhất.
    Còn việc các bác kêu ca về nhân tình thế thái bây giờ, tồi tệ thế này thế nọ, thì có vẻ hơi vơ đũa cả nắm. Xin các bác nêu rõ các trường hợp cụ thể, có thể không cần nêu rõ họ tên, chỉ cần kể chi tiết về câu chuyện đó, để mọi người có thể biết được, và nói là " À, ra vậy đó, có một cái xấu xa như thế cũng tồn tại bên cạnh ta đó"
  3. theredsea2003

    theredsea2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Việc mọi người đang bàn bạc ntn la rat ngo ngan, boi vi day la van de rat ca nhan. Neu noi ve tu do ca nhan thi con nguoi tu 18 tuoi tro len gan nhu co the lam bat cu dieu gi voi nhung do ma ho so huu, nhat la nhung thu ngay tren than the ho, ma chac chan 101% thuoc ve ho.
    Ai cung deu co quyen bay to y kien ve bat cu chuyen gi (y kien cung la mot thu thuoc ve so huu ca nhan cua nguoi noi), va that ngu dot neu de y kien ca nhan cua minh bi anh huong boi nhung tac dong ben ngoai, ngoai tam kiem soat cua y chi cua ban than minh.
    Y kien cua toi la, trong van de tinh yeu va trinh tiet, su trung thành và chung thủy (xin lỗi các bạn vì tôi quên không đánh tiếng Việt từ đầu) về mặt tinh thần quan trọng hơn rất nhiều về mặt thể xác.
    Tôi không hề coi vứt bỏ trinh tiêt (nói về mặt kĩ thuật, tức là thực hiện công việc đưa bpsd cua nam vào nữ lần đầu tiên) của cả nam và nữ là một việc nên coi nhẹ (tức là có thể thực hiện dễ dàng).
    Một con người được giáo dục, có học thức, tự biết tôn trọng bản thân nên thực hiện việc đó dưới sự dẫn dắt của lý trí, tức là lúc mà cảm thấy tình cảm đã ở đỉnh cao nhất để có thể cho và nhận của nhau một món quà qui giá như thế (lần đầu tiên chỉ có thể cho và nhận 01 lần), một cách xứng đáng nhất.
    Còn việc các bác kêu ca về nhân tình thế thái bây giờ, tồi tệ thế này thế nọ, thì có vẻ hơi vơ đũa cả nắm. Xin các bác nêu rõ các trường hợp cụ thể, có thể không cần nêu rõ họ tên, chỉ cần kể chi tiết về câu chuyện đó, để mọi người có thể biết được, và nói là " À, ra vậy đó, có một cái xấu xa như thế cũng tồn tại bên cạnh ta đó"
  4. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Chả phải nghe nói đâu bác ạ....Đấy là một thủ thuật đơn giản,bất kỳ bệnh viện nào cũng làm được hết,mà tiền công lại chẳng đánglà bao,...!
    Nên bây h có quan trọng chuyện này cũng chẳng có cơ sở chắc chắn...!Con gái cũng chuẩn bị đòi quyền bình đẳng như con trai,ko kiểm tra chính xác được đâu!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  5. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Chả phải nghe nói đâu bác ạ....Đấy là một thủ thuật đơn giản,bất kỳ bệnh viện nào cũng làm được hết,mà tiền công lại chẳng đánglà bao,...!
    Nên bây h có quan trọng chuyện này cũng chẳng có cơ sở chắc chắn...!Con gái cũng chuẩn bị đòi quyền bình đẳng như con trai,ko kiểm tra chính xác được đâu!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  6. darkman_lonely22

    darkman_lonely22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tay nào chẳng nói ngoài miệng là chữ Trinh không quan trọng ,chỉ có TY là điều họ đáng quan tâm , nhưng thử hỏi có mấy lão không đau đớn , vật vã, buồn bã...khi biết người mình yêu đã không còn TRinh Trắng ( Dark này cũng vậy thôi , phù rất may là chưa yêu bao giờ )
    Đẫm máu giang hồ anh không sợ
    Chỉ sợ khi về vắng bóng em
  7. darkman_lonely22

    darkman_lonely22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tay nào chẳng nói ngoài miệng là chữ Trinh không quan trọng ,chỉ có TY là điều họ đáng quan tâm , nhưng thử hỏi có mấy lão không đau đớn , vật vã, buồn bã...khi biết người mình yêu đã không còn TRinh Trắng ( Dark này cũng vậy thôi , phù rất may là chưa yêu bao giờ )
    Đẫm máu giang hồ anh không sợ
    Chỉ sợ khi về vắng bóng em
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên ai cũng có quyền lựa chọn người mình yêu, ai cũng như ai, cả con trai lẫn con gái, nếu lựa chọn đúng thì sẽ có được một người yêu mình và hiểu mình thật sự, cái chuyện còn hay mất không quan trọng, ngay cả bản thân tui cũng thế, không quan trọng lắm, cái chính là yêu nhau thôi.
    Đối với mỗi một cô gái, một lần vấp ngã là một lần đứng dậy, một lần nhẹ dạ cả tin đã là một bài học đắt giá nhất của mình rồi (đối với những em nào tử tế thui- còn những đứa chơi bời thì bỏ qua). biết mình sai lầm, thì phải tìm cách sửa chữa, lần sau không tái diễn nữa. có thế thôi. nói chung, lỗi ở cả hai
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên ai cũng có quyền lựa chọn người mình yêu, ai cũng như ai, cả con trai lẫn con gái, nếu lựa chọn đúng thì sẽ có được một người yêu mình và hiểu mình thật sự, cái chuyện còn hay mất không quan trọng, ngay cả bản thân tui cũng thế, không quan trọng lắm, cái chính là yêu nhau thôi.
    Đối với mỗi một cô gái, một lần vấp ngã là một lần đứng dậy, một lần nhẹ dạ cả tin đã là một bài học đắt giá nhất của mình rồi (đối với những em nào tử tế thui- còn những đứa chơi bời thì bỏ qua). biết mình sai lầm, thì phải tìm cách sửa chữa, lần sau không tái diễn nữa. có thế thôi. nói chung, lỗi ở cả hai
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  10. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    hehe...có mỗi cái vấn đề nhạy cảm mà các bác chiến đến tận 3-4 cái topic cùng 1 lúc, cái nào cũng lòng thòng như bát cháo lòng.... đúng là chủ đề hottest có khác... Em thấy nhiều bác thoáng thật đấy, miệng luôn mồm ra rả: không quan trọng, không đáng quan tâm này nọ ... hehe...phải chăng đó gọi là bình đẳng chăng? Em ít tuổi lại hiểu nông, mong các bác chỉ giáo...
    Nhưng em chỉ xin khuyến cáo các bác...có gì thì nên ăn ở có đức 1 tí thôi ạ... vâng, xin hết ạ
    Trong cuộc đời này...ai là ai..

Chia sẻ trang này