1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn cơm trước kẻng và chữ Trinh thời nay

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi WhoWhoseWhy, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TempelTuttle

    TempelTuttle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Quả thực là không có giải pháp nào đâu! Ta chỉ còn cách tăng cường giáo dục giới tính và chăm sóc y tế thôi!
    Có nghĩa là ta chấp nhận nó như Nhật đã phải chấp nhận.
  2. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì đó là "nhàn cư bất thiện" giải trí nghèo nàn, ngoài giờ học ra là hết biết làm cái gì lại xa nhà nên sinh ra nghĩ này nghĩ nọ.
    Chữ ký không hợp lệ!
  3. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì đó là "nhàn cư bất thiện" giải trí nghèo nàn, ngoài giờ học ra là hết biết làm cái gì lại xa nhà nên sinh ra nghĩ này nghĩ nọ.
    Chữ ký không hợp lệ!
  4. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    gớm.. các bác vẽ chuyện wá.. yêu nhau mà không "ăn " thì còn gọi quái gì là tình yêu nữa... hic hic hic ...thế có mà thành đơ đơ.. mà khổ , sao lại là vấn đề ******** .. chả lẽ nó nặng nề đến thế sao ? Tại sao người ta bắt tay nhau được.. mà lại không bắt " cái ấy " được nhỉ..... ở chỗ em , chúng nó mang laptop đến lớp ... bật film *** lên , cả Boy và Girl cũng ngồi xem một cách bình đẳng... có thấy làm sao đâu....
    hic hic.. em mong các bác coi chuyện ******** nó như cơm bữa đê..... đừng có " dựng tóc gáy" lên như vậy mỗi khi nói về ******** nhá...... hí hí hí

    /******************************************/
    Trẻ không ăn chơi , già hối hận !
    /******************************************/
  5. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    gớm.. các bác vẽ chuyện wá.. yêu nhau mà không "ăn " thì còn gọi quái gì là tình yêu nữa... hic hic hic ...thế có mà thành đơ đơ.. mà khổ , sao lại là vấn đề ******** .. chả lẽ nó nặng nề đến thế sao ? Tại sao người ta bắt tay nhau được.. mà lại không bắt " cái ấy " được nhỉ..... ở chỗ em , chúng nó mang laptop đến lớp ... bật film *** lên , cả Boy và Girl cũng ngồi xem một cách bình đẳng... có thấy làm sao đâu....
    hic hic.. em mong các bác coi chuyện ******** nó như cơm bữa đê..... đừng có " dựng tóc gáy" lên như vậy mỗi khi nói về ******** nhá...... hí hí hí

    /******************************************/
    Trẻ không ăn chơi , già hối hận !
    /******************************************/
  6. WhoWhoseWhy

    WhoWhoseWhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hé, nghe mấy câu đầu của bác thì tôi phản đối. Cái tỷ lệ mà bác này đưa ra nghe... thế nào í. Lỗi thì ở cả 2 bên, song các bác sẽ làm gì và như thế nào sau đó bây giờ cũng là vấn đề lớn đó ạ.
    Bác bảo "Sau khi đạt được ý muốn rồi, họ chẳng xem các bạn gái ra gì cả." là có người phản đối đó. Với cái lý lẽ là "để thêm hiểu biết về nhau", các bác ý sẽ bảo bác "cổ hủ lạc hậu" nữa. Rồi thì có người bảo "nếu có bệnh tật hay khiếm khuyết gì đó thì sau này đỡ ân hận" nữa thì bác sẽ nói sao ???
    Warmly welcome to Academy of Finance!!
  7. WhoWhoseWhy

    WhoWhoseWhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hé, nghe mấy câu đầu của bác thì tôi phản đối. Cái tỷ lệ mà bác này đưa ra nghe... thế nào í. Lỗi thì ở cả 2 bên, song các bác sẽ làm gì và như thế nào sau đó bây giờ cũng là vấn đề lớn đó ạ.
    Bác bảo "Sau khi đạt được ý muốn rồi, họ chẳng xem các bạn gái ra gì cả." là có người phản đối đó. Với cái lý lẽ là "để thêm hiểu biết về nhau", các bác ý sẽ bảo bác "cổ hủ lạc hậu" nữa. Rồi thì có người bảo "nếu có bệnh tật hay khiếm khuyết gì đó thì sau này đỡ ân hận" nữa thì bác sẽ nói sao ???
    Warmly welcome to Academy of Finance!!
  8. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Theo ý em thì cái câu "ăn cơm trước kẻng" nó lạc hậu rồi.
    Thứ nhất là bây giờ ai lại đợi đánh kẻng mới ăn cơm.
    Đói quá thì ra hàng ăn cơm bụi, ăn cái bánh mì. Ăn xong trả tiền rồi về.
    Mà ngại ra hàng thì tự nấu lấy bát mì gói ăn.
    Bây giờ chỉ có kẻng đổ rác thôi các bác ạ.
    Ấy chết, đang chiến trong chủ đề này, phải gọi là "kẻng đổ vỏ" mới đúng. Thôi em làm cái chủ đề mới về người ăn ốc kẻ đổ vỏ vậy, hy vọng các bác tham gia nhiệt tình.


    Người cầm 4-6 đi trong Thảo Luận, diệt trừ những tên camping.
  9. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Theo ý em thì cái câu "ăn cơm trước kẻng" nó lạc hậu rồi.
    Thứ nhất là bây giờ ai lại đợi đánh kẻng mới ăn cơm.
    Đói quá thì ra hàng ăn cơm bụi, ăn cái bánh mì. Ăn xong trả tiền rồi về.
    Mà ngại ra hàng thì tự nấu lấy bát mì gói ăn.
    Bây giờ chỉ có kẻng đổ rác thôi các bác ạ.
    Ấy chết, đang chiến trong chủ đề này, phải gọi là "kẻng đổ vỏ" mới đúng. Thôi em làm cái chủ đề mới về người ăn ốc kẻ đổ vỏ vậy, hy vọng các bác tham gia nhiệt tình.


    Người cầm 4-6 đi trong Thảo Luận, diệt trừ những tên camping.
  10. Nguyen_TranMaiAnh

    Nguyen_TranMaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến!
    Cũng lâu rồi tôi không vào mạng nên không cập nhật và theo kịp cuộc tranh luận của các bạn.Nhưnng là một người đã trải qua chuyện này nên tôi cũng muốn nói một vài điều với các bạn.Trươc hết tôi muốn nói về một ý kiến thường gặp là các bạn nói rằng con trai chỉ ép buộc bạn gái của mình cho thoả mãn rồi thôi.Không phải vậy.Khi yêu nhau(thật lòng) thì không ai có cái ý nghĩ đó đâu).Tôi đã từng có người yêu và chúng tôi đã làm chuyện đó.Lúc đó chúng tôi thực sự hạnh phúc vì sự dâng hiến của nhau.Nhưng theo tôi các bạn trai tự mình hãy giữ gìn cho người yêu của mình,đó là điều rất tốt và rất nên làm.Vai trò của các bạn là rất quan trọng bởi vì các bạn nữ thường không đủ cứng rắn để giữ mình.Thật sự là như vậy.Sở dĩ tôi khuyên các bạn như vậy trong khi bản thân tôi đã trải qua là vì bây giờ đây tôi đang sống trong nỗi ân hận vô bờ khi tình yêu tan vỡ.Người yêu của tôi luôn nói rằng không bao giờ hối tiếc và thậm chí là hạnh phúc vì đã trao cái qúi giá nhất của đời người con gái cho người mà cô ấy yêu là tôi,nhưng tôi luôn lo lắng và giận bản thân mình vì nếu như mai này cuộc sống của cô ấy không hạnh phúc thì kẻ có tội lớn nhất rất có thể là tôi.Tôi đã tự hứa với lòng mình là sẽ luôn cố gắng để quay lại với cô ấy một ngày nào đó,mong muốn lớn nhất mà tôi muốn thực hiện là cưới cô ấy làm vợ.Đồng thời tôi cũng luôn cố gắng giữ mình để không làm khổ thêm một người con gái nào nữa(tôi nói cố gắng bởi vì của đáng tội chẳng hiểu sao mà tôi lại rất có duyên hấp dẫn phụ nữ)Tôi post bài này với mong muốn nhắn gửi tới các chàng trai:Đừng vì một phút ham muốn của bản thân mà làm hại cuộc đời một ngườ con gái,đó là điều rất dễ xảy ra.
    NTMA

Chia sẻ trang này