1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn cơm trước kẻng và chữ Trinh thời nay

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi WhoWhoseWhy, 18/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn nói đó...Tôi là con trai nhưng ko thể bênh được khi đại đa số con trai đều thích ăn cơm nhưng ko thích đánh kẻng...Hic..Và bây giờ trong đầu tôi cái tư tưởng đấy cũng tồn tại...Nhưng thật sự nhiều lần định...Nhưng lại nghĩ làm như thế có thất đức quá ko..Có sở khanh quá ko...Thế là lại rút lui...Còn chuyện ăn cơm trước kẻng ở thời này cũng ko có vấn đề gì...Miễn sao ăn xong thì nhớ đánh kẻng chứ ko thì ... wé...KeKe.. Rồi cũng như anh họ của tôi...Mới 18 tuổi đầu...Còn là 1 thằng trẻ con ham chơi...Đá bóng rồi Điện tử...Thế mà chẳng may chót dại " ba na nã " con nhà người ta Rốt cuộc phải cưới...2 vợ chồng hàng ngày ở nhà..Chờ 2 xếp lớn đi làm rồi lại trèo tường ra ngoài...Chồng thì đi chơi Đtử..Vợ thì đi shopping với bạn...Hic..Rồi đến chiều 2 vợ chồng lại chèo tường vô nhà...KeKe..Sống thế có vui ko nhẻy...
    Cuộc đời đầy rẫy những bất công..Những kẻ bất lương roài cũng sẽ bị quả báo...
    Được Nokia8910i sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 18/04/2003
  2. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Cái chuyện này bàn hoài không chán à?
    Tục ngữ có câu:
    "Đàn ông thông qua tình yêu để có được ********, đàn bà thông qua ******** để có được tình yêu!". Xin miễn bàn câu này đúng hay sai!
    Có mấy tình huống sau:
    1. Chàng trai không yêu cô gái mà chỉ muốn lợi dụng thân xác. Vậy vấn đề ở đây là chuyện ********. Cả hai đều đáng trách, lỗi của chàng trai là hèn hạ, còn cô gái là nông nỗi không nhận ra mình bị lừa.
    2. Cô gái không yêu chàng trai mà chỉ muốn thông qua ******** để đạt được mục đích khác. Chuyện này cũng không có gì để bàn, đó là sự tính toán, "lời hay lỗ" là do mỗi bên cảm nhận.
    3. Cả hai yêu nhau, mà tình yêu là sự "hoà hợp thể xác và tâm hồn". (Nếu chỉ hoà hợp tâm hồn là tình bạn, còn ngược lại là ********). Dân Pháp quan niệm: "Tôi mua giày, không mang thử, làm sao biết nó vừa chân tôi hay không?". Đương nhiên con người không phải là giầy, nhưng thực tế cho thấy có khá nhiều cặp vợ chồng ly dị có nguyên nhân sâu xa do bất hợp về ********. Vậy, ở đây nó chỉ là đỉnh cao của sự thăng hoa trong tình yêu. Trong đời người, thực sự bạn chỉ yêu một lần, những lần trước lần yêu thực sự đó là "tập yêu", và những lần sau đó là "yêu theo thói quen" cần someone bên cạnh. Vậy thì, nếu bạn không có cảm xúc thăng hoa đó, thì có thể sau này, suốt quãng đời còn lại bạn luôn nghĩ về nó. Còn nếu bạn quyết định OK, vậy thì tại sao phải hối tiếc? Chúng ta đều lớn cả, trên 18 tuổi là đủ quyền công dân đi bầu, vậy chúng ta phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, tại sao lại đổ lỗi cho những nguyên nhân khách quan bên ngoài?
    Vấn đề ở đây là chuyện "hậu quan hệ". Có hai tình huống nhỏ khác:
    a. Họ lấy nhau. Xong, thế là hết chuyện bàn.
    b. Họ chia tay nhau, có thể do nhiều lý do. Nếu sau này, chàng trai chỉ cô gái ấy và bình phẩm something, vậy thì chàng trai ấy nằm trong trường hợp (1). Nếu họ vẫn nghĩ về nhau thì OK. Chuyện đám cưới của cô gái với một người khác thì tùy thuộc vào sự lựa chọn của cô gái và xử thế khéo léo hay không.
    That's all.
    ndungtuan

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  3. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Cái chuyện này bàn hoài không chán à?
    Tục ngữ có câu:
    "Đàn ông thông qua tình yêu để có được ********, đàn bà thông qua ******** để có được tình yêu!". Xin miễn bàn câu này đúng hay sai!
    Có mấy tình huống sau:
    1. Chàng trai không yêu cô gái mà chỉ muốn lợi dụng thân xác. Vậy vấn đề ở đây là chuyện ********. Cả hai đều đáng trách, lỗi của chàng trai là hèn hạ, còn cô gái là nông nỗi không nhận ra mình bị lừa.
    2. Cô gái không yêu chàng trai mà chỉ muốn thông qua ******** để đạt được mục đích khác. Chuyện này cũng không có gì để bàn, đó là sự tính toán, "lời hay lỗ" là do mỗi bên cảm nhận.
    3. Cả hai yêu nhau, mà tình yêu là sự "hoà hợp thể xác và tâm hồn". (Nếu chỉ hoà hợp tâm hồn là tình bạn, còn ngược lại là ********). Dân Pháp quan niệm: "Tôi mua giày, không mang thử, làm sao biết nó vừa chân tôi hay không?". Đương nhiên con người không phải là giầy, nhưng thực tế cho thấy có khá nhiều cặp vợ chồng ly dị có nguyên nhân sâu xa do bất hợp về ********. Vậy, ở đây nó chỉ là đỉnh cao của sự thăng hoa trong tình yêu. Trong đời người, thực sự bạn chỉ yêu một lần, những lần trước lần yêu thực sự đó là "tập yêu", và những lần sau đó là "yêu theo thói quen" cần someone bên cạnh. Vậy thì, nếu bạn không có cảm xúc thăng hoa đó, thì có thể sau này, suốt quãng đời còn lại bạn luôn nghĩ về nó. Còn nếu bạn quyết định OK, vậy thì tại sao phải hối tiếc? Chúng ta đều lớn cả, trên 18 tuổi là đủ quyền công dân đi bầu, vậy chúng ta phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, tại sao lại đổ lỗi cho những nguyên nhân khách quan bên ngoài?
    Vấn đề ở đây là chuyện "hậu quan hệ". Có hai tình huống nhỏ khác:
    a. Họ lấy nhau. Xong, thế là hết chuyện bàn.
    b. Họ chia tay nhau, có thể do nhiều lý do. Nếu sau này, chàng trai chỉ cô gái ấy và bình phẩm something, vậy thì chàng trai ấy nằm trong trường hợp (1). Nếu họ vẫn nghĩ về nhau thì OK. Chuyện đám cưới của cô gái với một người khác thì tùy thuộc vào sự lựa chọn của cô gái và xử thế khéo léo hay không.
    That's all.
    ndungtuan

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  4. Guest

    Guest Guest

    Thực tế thì mấy chàng trai ai mà thèm quan tâm đến chuyện người yêu của mình truớc đó có yêu ai hay không ? Họ chỉ quan tâm đến mỗi một chuyện là cái màng đó có còn không, nếu rách rồi thì có phải mình làm rách không, nếu không thì cô gái ấy là hạng lăng loàn trắc nết, đáng vứt đi ! --> ích kỷ, thiếu thông cảm !!!
    Khi yêu thì sao cũng được, ta yêu nhau, ta phải thử, ta yêu nhau nên ta không tiếc gì cho nhau ! nhưng nếu lỡ kết thúc một cuộc tình đẹp mà không phải hôn nhân, thì người con gái thành hạng lăng làon trắc nết ! Đời nó như thế đấy !!!
    Ta the day, thi sao nao ?!!
  5. Guest

    Guest Guest

    Thực tế thì mấy chàng trai ai mà thèm quan tâm đến chuyện người yêu của mình truớc đó có yêu ai hay không ? Họ chỉ quan tâm đến mỗi một chuyện là cái màng đó có còn không, nếu rách rồi thì có phải mình làm rách không, nếu không thì cô gái ấy là hạng lăng loàn trắc nết, đáng vứt đi ! --> ích kỷ, thiếu thông cảm !!!
    Khi yêu thì sao cũng được, ta yêu nhau, ta phải thử, ta yêu nhau nên ta không tiếc gì cho nhau ! nhưng nếu lỡ kết thúc một cuộc tình đẹp mà không phải hôn nhân, thì người con gái thành hạng lăng làon trắc nết ! Đời nó như thế đấy !!!
    Ta the day, thi sao nao ?!!
  6. Moony

    Moony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    To Hollowpuma: Giỏi đó nhóc, vote cho mày 5* về bài này.

    Cuoc doi moi dep lam sao!

  7. Moony

    Moony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    To Hollowpuma: Giỏi đó nhóc, vote cho mày 5* về bài này.

    Cuoc doi moi dep lam sao!

  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì ít khi để ý trước khi yêu mình anh ấy có làm gì sai trái với ai ko...Mà chỉ có con trai để ý xem cô ấy đã...với thằng nào hay chưa...Nếu rồi thì thật sự đại đa số con trai sẽ nói lời yêu với người con gái đó ngay để còn được thưởng thức như thằng trước..chứ ko thì phí lắm...Sau đó bỏ cũng được..Nên nếu người con trai biết được người con gái đã...Thì tình yêu đó sẽ khó mà bền vững được...
    Cuộc đời đầy rẫy những bất công..Những kẻ bất lương roài cũng sẽ bị quả báo...
  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì ít khi để ý trước khi yêu mình anh ấy có làm gì sai trái với ai ko...Mà chỉ có con trai để ý xem cô ấy đã...với thằng nào hay chưa...Nếu rồi thì thật sự đại đa số con trai sẽ nói lời yêu với người con gái đó ngay để còn được thưởng thức như thằng trước..chứ ko thì phí lắm...Sau đó bỏ cũng được..Nên nếu người con trai biết được người con gái đã...Thì tình yêu đó sẽ khó mà bền vững được...
    Cuộc đời đầy rẫy những bất công..Những kẻ bất lương roài cũng sẽ bị quả báo...
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hê hê, lại bàn chuyện ******** à, nếu nhỡ cô gái ấy tự nguyện thì sao, cái này còn phải bàn lại nha, cả hai người đều tự nguyện hiến dâng cho nhau thì có tội à, mà ở thời buổi hiện giờ, chữ trinh nó cũng chẳng còn giá trị như hồi trước nữa đâu. Bây giờ khó kiếm lắm
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi

Chia sẻ trang này