1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn cơm trước kẻng và chữ Trinh thời nay

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi WhoWhoseWhy, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ManOfNow

    ManOfNow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ chuyện không còn cũng la chuyện thường thôi, vấn đề là do quan niêm của người đàn ông về vấn đề này. Với tôi vợ có kinh nghiệm nhiều tốt hơn chứ....
    Yêu là mất của mình một ít!
  2. tatugirl_lena

    tatugirl_lena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    bây giờ có nhiều người chấp nhận điều đó hơn. Thường là anh giai nào đã "loạng quạng" nhiều cô thì khi lấy vợ cũng đỡ khắt khe chuyện đó hơn.
    Còn bác trai nào giữ gìn 1st time cho vợ mình thì e rằng rất khó chấp nhận việc vợ mình mất RIN.
  3. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    cho dù chẳng loạng qoạng cô nào đi nữa thì chuyện đó cũng là bình thường.
    vấn đề là tình yêu giữ hai người mà thôi.
    nếu virgin thì đương nhiên là càng tốt, còn không thì cũng chả có vấn đề gì lớn chuyện nhỏ như cọng cỏ.
  4. chuoitay

    chuoitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải nghĩ gì cả?chỉ những thăng nào ích kỷ mới nghĩ ngơi lung tung.Sao lúc chơi con gái nhà người ta kô nghĩ tới việc đó đi.Chỉ biết người khác đổ vỏ cho mình thôi à?
  5. cva9700

    cva9700 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    rất đúng ! bàn mãi cũng chả đi đến đâu ! mình nghĩ còn tùy quan điểm từng người, thế nào cũng được, miễn chúng ta chấp nhận và sống sao cho hạnh phúc là được !
    Các bạn trai thì đa số là thích con gái còn trinh ! chả sai ! nhưng cũng có anh bảo ko còn ko sao, cũng rất tiến bộ !
    Các bạn nữ, như "gacon", tư tưởng cũng tiến bộ, cũng ... rồi, thì ra sức bảo vệ quan điểm không nên coi trọng, tốt, không sai ! Còn có những em như em "đá", cổ hủ, ra sức bảo vệ quan điểm phải giữ, => vô cũng tuyệt vời !
    Theo mình, mỗi người mỗi quan điểm, đâu phải vì nghe mọi người nói trên này mà người ta dễ dàng thay đổi quan điểm được đâu ! Với lại chuyện này cũng ko quá quan trọng thật ! Luật đâu có cầm xxx trước khi cưới, mà đã là không sai luật thì ô hô, ta cứ làm thôi
    Bạn trai nào thích con gái còn trinh thì cứ kiếm cô nào còn trinh, bạn nào thấy tình yêu mới quan trọng, thì có thể bỏ qua nếu vợ mất ! Bạn gái nào ko coi trọng chữ trinh thì cứ để mất, nên lấy anh nào có tư tưởng thoáng ! Bạn nào coi trọng thì khỏi nói, tha hồ chọn !
    Phù, cuộc sống đơn giản thôi mà, tại ta cứ phức tap hóa nó quá ! sống tốt với mọi người mới là vấn đề chính !
  6. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Trinh tiết như cái quai hậu của đôi dép ý, có n cho là cần có ng ko.
    Thoải mái đi quan trongj gì cái ấy cơ chứ
  7. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    nói thế này mà cũng nói được !
    đã bảo vẫn có người cho là cần thì nghĩa là ko thể thoải mái được.
    nói gì thì nói, triệt để tư tưởng là con gái thì ko nên dại , con trai chẳng mất gì. chỉ có con gái là khổ thôi. (lại sắp có ng bảo thiệt là thiệt thế nào hix....)
    nói chung quan điểm mỗi ng một khác. quan trọng là yêu đương làm sao để ko fải khóc tu tu lên & hối hận vì đã xxxx mà ko tiến tới được hôn nhân.
  8. nguyenphuong600

    nguyenphuong600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Quai hậu của đôi dép có cái có, có cái không
    chứ trinh thì cô nào chẳng có.
    Mà chẳng ai đang đi dép quai hậu lại cắt đi cả
  9. byallmean

    byallmean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chỉ e anh em minh thì còn e ngại giữ cho chị em, mà chị em thì lại cứ một mực ko chịu.
  10. Mr_Pro

    Mr_Pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mờ sao các vị cứ tách riêng sự tổng hoà về CON NGƯỜI để nói thế. Nhân phẩm, trách nhiệm, trinh tiết, tình yêu.... hay gì đi chăng nữa đều cần có sự dung hoà và ràng buộc.
    Với tớ, tình yêu (đích thực) không gắn liền với ********. Kiềm chế là điều cần nói đến.
    Khi tình yêu đã chín muồi, lẽ tất nhiên ******** là một phần quan trọng của tình yêu. ( Là nước mắm trong bữa ăn hằng ngày). Khi đó là vấn đề trách nhiệm.
    Còn thì nhân phẩm, ai bảo làm **** là không có nhân phẩm chứ...

Chia sẻ trang này