1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn cơm trước kẻng và chữ Trinh thời nay

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi WhoWhoseWhy, 18/04/2003.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Miss_Chocolate

    Miss_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hài vãi, thế những cô còn dzin thì nhân cách tốt hết ấy à? Bố khỉ, cái nhân cách tốt với cái của nợ ấy chả liên quan đek gì đến nhau cả đâu ku ạ Thế ku nói cho chị nghe ku còn dzin hay không để chị biết là ku có nhân cách tốt hay không?
  2. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Em biết có trường hợp thế này ạ, chuyện thật người thật 100% ạ. Tức là chị kia (em biết rõ lắm ạ) nhìn ngoài thì nhân cách lắm ạ, tức là gái ngoan ý ạ, tốt nghiệp Ngoại Giao nhá, chả bao giớ thấy có bạn trai (bf thì thỉnh thoảng, còn bạn BT thì không) đến nhà chơi, còn em thì lúc nào cũng bị so sánh với chị ý ạ, tại vì em thuộc dạng guy''s girl, tức là em có nhiều bạn thân là con trai lắm, hay qua nhà em măm măm, hò hét, có cả bố mẹ em ở đó nữa nhá Thế mà thế nào em quen được với thằng exbf của chị ý ạ, quen từ hồi chúng nó còn date nhau, nó kể hết cho em nghe ạ (thàng này em tin ạ, vì trình nó còn thấp lắm, nịnh 1 hồi là phun ra hết). Nó kể là chúng nó hay vào nhà nghỉ (tuần mấy lần liền) rồi back door, OS rồi đủ thứ, ban đầu thì chưa *** nhưng sau thì tại tai nạn trơn quá nó bi chui vào ạ. Em nghe xong em không tin vì chị ý là gái ngoan có tư cách mà. Nhưng mà rồi em có đứa bạn thân (nó cũng hay vào nhà nghỉ với gf) nó bảo có 1 lần nó gặp chị đó vào nhà nghỉ với thằng kia. Hợ, chuyện chưa có thế ạ, rồi chị ý có anh bf hiện giờ ạ. Yêu nhau lắm ạ, chúng nó chỉ ôm ấp thôi ạ, và chị ý vẫn được tiếng là ngoan ngoãn và có tư cách hơn em ạ. Thằng ex chị ý kể em là thỉnh thoảng chúng nó vẫn gặp nhau vì chị ý nói thằng đấy good (hợ!) và anh mới yêu và expect chị ý quá, nên chị ta muốn anh ta phải sợ và tôn trọng chị ý. Anh mới với chị ta sắp cưới rồi. Hic, em chỉ biết là chị ý đi cùng với (vô phúc cho chị ý hay sao ý) 1 bà chị họ của em đi vá cái chị ý (nên em lại biết). Anh mới thì vẫn tự hào lắm ạ, vì chúng nó vẫn chưa xxx và yêu được chị có tư cách ạ. Ai biết đâu chị ý hút thuốc lào với cả dùng máy ATM (ass2mouth) điêu luyện roài. Đúng là đời. Trắng đen đảo lộn hết. Sài đồ giả mà vẫn nghĩ là đồ xịn thì nhục chả để đâu cho hết.
    Em nói thật, các anh cứ nói là còn hay không, vá hay không đoán ra hết, ơ thế sao mấy cái dịch vụ vá nó vẫn ăn nên làm ra ạ? Cung thì có cầu, mà nó phải tốt thì người ta mới tín nhiệm chứ. Gái nó mà đã muốn lừa các anh thì bữa đó nó nằm ườn ra, giả vờ run rẩy tí, emotional tí, đố các anh biết. Đau thì vẫn đau, mà các anh lại được cái tiếng là mình đi chọc trước. Hì, em là em chỉ có ý nói là còn hay mất, cái đó không phải là yếu tố để các anh vin vào đánh gia tư cách người khác. Chung thuỷ với các anh hay không, cái đó cũng còn phải phụ thuộc vào tình yêu của 2 người như thế nào, con gái đàn bà mà yêu anh đến quên đường về thì nó chả bao giờ ngó ngàng đến thằng khác đâu. Nếu anh tin tưởng chị ý cũng như chứng minh bản thân anh đủ khả năng để chị ý tin tưởng thì chả bao giờ đến lượt thằng khác đâu ạ. Anh biết quan tâm đến vợ anh, chia sẻ với vợ anh, đừng nghĩ nó là của mình thì thế nào cũng được. Nhiều anh yêu thì chu đáo, vồn vã lắm, đến lúc cưới xong thì khác hẳn, bảo sao vợ nó nghĩ đến người khác. Phụ nữ nhỏ nhoi và dễ xúc động lắm. NHiều khi những hành động nhỏ bé nhưng tình cảm ại khiến người ta nghĩ và nhớ suốt. Nhiều khi trước khi trách người, phải nghĩ mình trước, các anh ạ.
  3. tt0812us

    tt0812us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thực ra vấn đề này cũng do căn nguyên phong kiến mà ra,và luôn là vấn đề bàn cãi của mọi người,nhưng còn hay không cái quan trọng là suy nghĩ người con trai,nếu còn mà người con trai ích kỉ đề cao cái đó,người con gái vẫn khổ,còn nếu không còn mà người con trai phóng khoáng,thì người con gái vẫn sướng
    Nhưng mà mình lại là người đề cao cái màng đó,thế mới đau!
  4. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tớ thuộc dạng bảo thủ
    Chữ Trinh đáng giá ngàn vàng
    Ăn cơm trước kẻng là hàng loại hai
  5. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Ngàn vàng mà con gái lại để ở chỗ đó, chểng mảng quá.
    Mà trinh của anh em đáng giá bao nhiêu nhở? Chẳng lẽ chúng ta rẻ rúng sao?
  6. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông đếch có . Lấy gì để mà rẻ rúng hửm
  7. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà đối với nhiều người lại là có đấy anh ạ. Họ giữ mình cho người họ yêu, nhiều khi chả cần là vợ, chỉ là muốn cái cảm giác ban đầu thiêng liêng. Hợ, chính vì cái kiểu nghĩ double standard thế nên nhiều anh zai tự cho mình muốn làm gì thì làm nhưng đòi hỏi bạn gái/vợ mình thế khác, kiểu: Con trai con gái khác nhau, hay là Ai bảo làm con gái.
    Hợ Ở VN thì thường chỉ apply cái TRINH cho con gái, chứ ở nhiều nước khác, VIRGINITY dùng cho cả gái và trai ạ. Cái quan trọng là mình nghĩ thế nào thôi ạ. Đời có luật nhân quả, em chỉ nghĩ mình phải thế nào trước thì hẵng mở miệng đòi hỏi
    đừng đòi hỏi những cái mà mình không xứng đáng nhận.
  8. ms_ktran

    ms_ktran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    bạn chubby chỉ được cái đúng, mỗi tội thỉnh thoảng xui đểu tớ enjoy... tớ màh enjoy xong thì tớ chẳng tin dc anh nào..
    nhưng màh đôi khi trong vấn đề này, nam hay coi thường nữ lắm nhá.. cái kiểu ko đòi dc thì ăn vạ, nhưng đòi được xong là cứ hay mang chiến tích đi rêu rao..
    chẳng hay ho gì ..
    các bác cứ tốt đi, chị em ắt sẽ đến nơi đến chốn ~~
  9. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Cưng!
    Nói rõ ý nhá, không các anh các chị ở đây không hiểu trúng mà lại hiểu thành cái chuyện khác chết tớ. Chạy không kịp
    Ý tớ là....đấy...đấy....chứ không phải là cái đấy....đấy...nhá Bạn hiền nhỉ?

    Bàn về topic không lại tờ reo vì spam: Hị, có 1 người (con zai) rất là....bảo em là...gái/gf/vợ còn thì cũng được, mà không còn thì thích hơn, vì đỡ đau, đỡ mất công, mất thời gian, không enjoy được. thêm vào nữa: "Mấy thằng nhiều khi ích kỉ, suck, không confident, sợ không đền được bằng thằng trước mới thế" là nguyên văn ạ.
  10. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hà hà. Cái này thì cũng tế nhị đây. Nói sợ nhiều anh em chạnh lòng.
    Tớ hình tượng thế này: Khi mà cậu khoan lỗ để đóng đinh lần đầu vào một cục gỗ còn mới nguyên. Nó sẽ có ảnh hưởng đến những cái đinh đóng sau, cũng vào cái lỗ khoan đó, nhưng khác bởi kích cỡ. Nếu lỗ khoan của cậu tạo ra rất to, thì sau đó, dù là có vít nở đi nữa (nghĩa là cái gì đó có độ co giãn), thì việc cái đinh sau nhỏ hơn đinh trước thì cũng coi như lọt thỏm cả
    Vậy nên, khoan mũi khoan đầu tiên rất quan trọng. Khoan của anh em nào mũi to thì cứ gọi là, đã khoan rồi thì người khoan sau mà mũi khoan nhỏ thì phát hiện ra ngay, đinh đóng vào cứ lọt thỏm. Nếu mũi khoan sau lại to hơn mũi khoan trước, thì lại thấy bình thường
    Người thợ khoan phải luôn luôn khoan những mũi thăm dò tầng địa chất. Cho nên, họ dần dần xem nhẹ việc sử dụng lần đầu hay bao nhiêu lần rồi
    Nhưng nếu biết giữ, thì lần khoan đầu tiên mà kết hợp với sự thăng hoa của tình yêu thì bao giờ cũng tuyệt vời cả. Hãy tự tin, kể cả những anh bạn có mũi khoan nho nhỏ

Chia sẻ trang này