1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn cơm trước kẻng và chữ Trinh thời nay

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi WhoWhoseWhy, 18/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khó thế?!
    Kiểu quy trình làm chức năng phần mềm bây giờ, phải test chán chê rồi mới quyết định có release hay không ý mà!!
  2. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Chẳng biết mấy bác trong này đã có người yêu chưa, thằng con trai nào khi yêu cũng đòi hỏi nọ kia, nhưng khi được rồi thì lại đem ra bàn tán, trinh nọ tiết kia.
    Yêu nhau, hiến dâng cho nhau là chuyện bình thường, các bác đừng nghĩ khi người ta không còn trinh nữa tức là người ta dễ dãi, không đàng hoàng.Còn bác nào muốn yêu và lấy gái còn trinh ý mà, thì lúc yêu cũng cố gắng đừng đòi hỏi nữa, và cố gắng cho bản thân mình cũng còn trinh đi đã.
    Chẳng phải vì thời đại nào cả, yêu nhau và hiến dâng, thế thôi.
  3. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    iu nhau, biết là giữ cho nhau là nên làm, nhưng đâu phải lúc nào ta cũng làm chuyện nên làm ấy .
    _ Chả phải, yêu nhau, là mang lại hạnh phúc cho nhau, mờ abc xong , bao giờ chả ôm riết lấy nhau mà "em hạnh phúc lắm" , "cảm ơn em, anh cũng hạnh phúc lắm" . hơ hơ. như vậy là, mamg lại hạnh phúc cho nhau, là đi theo tôn chỉ "mang lại hạnh phúc cho nhau" rồi còn gì ! Vầy các bác còn chê trách gì nữa :D . Coi nó là phút thăng hoa của tình yêu, thì nó quá là đáng làm còn gì !?! (chú ý thời điểm. hờ. em k nói đôi nào vừa iu nhau phát, nhảy ngay vào abc abc là cực lực phản đối hờ hờ)
    _ Xét đến mặt kia nhé. Đến lúc "yêu" nhau , hay đại loại là chưa "yêu" , nhưng mà biết ... người ta đã từng ! Với các bác , thế nào thì em k biết , nhưng nếu là em, thì em sẽ đau, sẽ ghen tị, sẽ có chút gì đó bức bối trong người (Cho em hỏi, có bác nào k fản ứng như thế k ? <--- đang nói cái phản ứng tức thời nhé ! ) . Còn sau đó ?!? Tất nhiên, mọi thứ sẽ được cho qua. đau khổ, hay dằn vặt tự mìh gánh chịu, gắng quên đi, là mọi thứ lại OK , chả việc gì, em phải dằn vặt người mình yêu, chả việc gì, fải chia ly cho thêm phần đau khổ.....
    ====> Kết luận nhé !
    1. Làm chuyện đó hay không, là do tình hình, và do cách suy nghĩ của mìh. Làm đẹp thêm tình yêu, mang lại hạnh phúc cho người mìh yêu, hoặc tốt cho cả 2, hay ít nhất là phía đối tác (k áp dụg câu " nghĩ đến mình rồi nghĩ đến ta" ) thì đó là điều nên làm . But, nếu có 1 chút gì đó vụ lợi, hay hưởng thụ, chơi bời. ... or đại loại thế, thì tốt nhất là nên DỪNG !
    2. Nếu là boy, gặp phải hoàn cảnh ấy. tùy tình hình, nhưng tốt nhất là nên rộng lượng (ý. em nói, tùy tình hình, là tránh rộng lượng khi gặp phải thể loại ,. ... vác cáo về nhà ... nhé ! ) !
    Nếu là girl ... chọn người như thế mà gánh vác cái trụ nhà mình sau này
    em chỉ xin phép xì pam mấy điều vầy thoai. hy vọng là được học hỏi thêm các bác
  4. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Khi nào mà xác định iu nhau lém lém, sẽ cưới
    máu lắm rồi mà..., thì còn chấp nhận được chứ
    con gái mờ iu chưa được tháng đã... thế nài thì
    hỏng hỏng ....hỏng hít cả
  5. tobe_or_nottobe

    tobe_or_nottobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, vợ chồng lấy nhau bởi yêu nhau chứ đâu phải vì cái của nợ ấy, thay vì nghĩ đến cái của nợ ấy hãy nghĩ đến chuyện làm thế nào để gây dựng cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn.
    (nó mà còn, đêm tân hôn nó nằm thừ ra đấy chú còn muốn làn công việc gì nữa không)
  6. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    tớ kể mấy chuyện này tuỳ các bạn đánh giá nhé :
    chuyện 1 : bạn của anh xã tớ có mấy anh chưa thích lấy vợ , toàn đi săn các em cấp 3 ( các anh ấy là thế hệ 7x nhá ) , khoảng tháng sau là đã kể cho nhau nghe thành tích là đã đi nhà nghỉ với em ấy rồi .....đến nay đã mấy năm rồi , mấy cô bé đó có cô vẫn còn được yêu , có cô thì đã đi yêu mấy anh khác rồi và tất nhiên chẳng cô nào đỗ đại học cả
    chuyện 2 : lại bạn anh xã tớ là dân chơi nhé , ngồi buồn gọi điện cho 1 bé trẻ , xinh , cần tiền ,... rủ em ấy đi ngủ , giá là 500K , con bé ấy trả lời điện thoại " em đang đi chơi với người yêu , chờ em chút nhé..." .Lát sau thấy em ấy đi Dylan đến , trông tiểu thư vô cùng ...... nói chung là tớ thấy thất vọng .
    chuyện 3 : có mấy cậu em làm cùng , mỗi khi có thực tập đến là các cậu ấy lại háo hức ngồi bình luận và các chú lại phân nhau cò cưa , chỉ ngày thứ nhất đã đồng ý đi chơi cùng ,ngày thứ 2 , 3, 4 ... là .....xong. chú nào dễ coi , chịu chơi là độ thành công càng nhanh ....
    chuyện 4 : tớ vừa đưa 2 cô bé sinh viên thực tập đang là người yêu của mấy cậu làm cùng đi đến BS phụ sản . tại các em chưa biết gì (????)và mấy cậu em nhờ chị giúp hộ . Một cô 3 tháng , một cô 7 tuần ....Chẳng biết nói gì với các cô ấy cả chỉ biết khuyên là phải cẩn thận thôi
    Tuy mội người đánh giá
    Tớ có cô con gái xinh lắm nhá , mới 3 tuổi thôi ( Giống mẹ mà ) không biết mười mấy năm nữa phải canh chừng nó thế nào đây
    Được takemetoyoursoul sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 21/04/2007
  7. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Em có con bạn rất thân, nó tiết lộ cho em một bí mật vô cùng quan trọng của nó, em đã hứa sẽ không nói cho ai! Nhưng tiện topic này, em muốn share với các bác tẹo ý kiến của em. Chuyện của nó cũng buồn, hồi còn nhỏ, nó hay phải ở nhà một mình, bố mẹ vất vả nên hay đi làm sớm và về muộn. Mọi chuyện chăm sóc nó nhờ bà nội và gia đình nhà bác ở bên cạnh. Nhà bác có ông anh giai hơn nó 11 tuổi, nó kể là nó nhớ rất rõ cái hình ảnh từ hồi nó 3 tuổi, còn cởi truồng ngồi kiểu búp bê chơi đồ chơi trên giường, ông ý đã đưa tay vào chỗ đấy của nó, nó đau và nó nhớ... Thế rồi, khi nó lớn dần lên, nó không còn nhớ đã bao nhiêu lần ông ý làm chuyện đấy với nó, xxx, nó chẳng biết gì cả...nó bảo ông ý còn bắt nó làm đủ các trò như người lớn... có cả oral*** các bác ạ, bất nó làm thế với ông ý nữa. khốn nạn thế ko biết... Cho đến lúc nó 10 tuổi, chuyển nhà mới thôi... Nó kể với em, nó khóc rất nhiều. Có mỗi em biết, nó biết còn chẩng ai biết cả... Em thương nó quá, ngồi khóc với nó. Điều nó lo lắng bây giờ là không biết mình đã mất chưa, chắc mất rồi các bác nhỉ, và sau này phải nói với chồng mình trong đêm tân hôn thế nào... Bây giờ nó đang có tình yêu rất lành mạnh, trong sáng ạ. Và chưa bao giờ có ý định xxx trước hôn nhân với ai cả! Các bác ơi, chuyện trinh tiết có thực sự quan trọng đến thế không?
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại , các bác trai muốn màng thì sẽ có màng nhưng chuyện màng thật hay màng giả và bản chất của cô ta như thế nào thì là hên xui thôi nhé .Sống với nhau là cả đời và người ta chỉ nhận ra mình đã bỏ lỡ những gì khi đã quá muộn
  9. mizjuliana

    mizjuliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thấy bảo có mấy triệu là có cái màng ngon lành như cũ rồi mà. Trinh với chả tiết, trinh là cái chữ Trinh ở trong tâm hồn, lối sống kia !
  10. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng hay không, tùy thuộc vào cách nghĩ của từng người. Nhưng theo em, tốt nhất là người con trai k nên biết ! Vẫn biết là rộng lượng, là bao dung, là yêu thật nhiều có thể bỏ qua tất cả, nhưng ... sẽ làm người con trai, đôi chút vướng bận trong lòng. Khi vui thì k sao. khi buồn, khi chán nản, hay khi nghe đâu đó những chuyện tương tự, ai dám chắc, họ sẽ k đau lòng! !
    Theo em thì, 1lời nói dối nho nhỏ, biết đâu lại hay.... uhm. bị tai nạn chẳng hạn, xe đạp chăng, rồi chảy máu, rồi ... vv... vv... chẳng ai lại tiếp tục truy vấn bạn gái của mìh làm gì! ! Như vậy có lẽ tốt

Chia sẻ trang này