1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn cơm trước kẻng và chữ Trinh thời nay

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi WhoWhoseWhy, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chuyện trinh hay không trinh em thấy cũng không phải quá quan trọng mà ... Em thấy quan trọng là ở suy nghĩ của 2 người thôi ...chẳng lẽ người yêu của mình tốt , yêu mình và mình cũng yêu her mà chỉ vì her ko có cái màng đó thì bỏ ah ??? Các bác zai đi chơi gái , đi săn em này em kia rồi bỏ giờ lại đòi vợ mình còn trinh thì thật không bít nói sao ... Gái trinh ở đâu mà nhiều thế cho các bác chứ ??? Nên người ta nói đàn ông tham lam và ích kỷ là vậy ....
    " Vì anh là đàn ông mà đàn ông thường gắn liền với chữ bạc ... zai tốt bây giờ hiếm !
  2. tokalep

    tokalep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng, nhưng quan trọng hơn là suy nghĩ của người ấy về cái sự trong trắng của mình.
    Nói thật là thà lấy một cô vợ không còn cái màng ấy nhưng cô ấy tốt, không lẳng lơ và mất là do vô tình hoặc bị lừa gạt còn hơn là lấy một đứa vẫn còn nhưng trước khi lấy mình nó đã từng đàn đúm đú đởn với rất nhiều thằng khác toàn loại vô công rồi nghề để rồi lấy mình xong nó vẫn lén lút đú đởn với bạn nó.
    Mà cứ quan trọng cái màng rồi có ngày ăn quả lừa màng vá đó.
  3. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    hok fải giai tốt hiếm. mà là giai xấu nó nổi trội quá. Người ta chỉ biết, khi nó là cái xấu, khi nó ảnh hưởng đến người khác. còn hiền hiền, lành lành, đụt đụt... thì ai biết mà quan tâm? Lấy số lượng đâu ra mà đếm ít với nhìu. hì.
    tớ là giai ngoan
  4. yenlee

    yenlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    topic này sôi nổi quá nhỉ, em cũng muốn đóng góp ý kiến
    Yêu nhau thì cho nhau thôi , chứ em thấy thật vô lí khi lấy cái chữ trinh để đánh giá con giái. Em khinh những thằng con giai nào lúc yêu thì cứ đòi xxx bằng được, xong lai to mồm phải lấy vợ con trinh,hoặc lên mặt dậy đời về chữ trinh... Nói thật em kô còn từ năm 17t , lúc đấy cũng thấy hối hận,nhưng nghĩ lại yêu nhau thì đến với nhau, và cũng không vì thế mà thấy mình là đứa con giái hư hỏng,không có giáo dục. Ty của em đơm hoa kết trái 4 năm rùi... và bọn em có những dự định cho tưong lai---> "mơ về gia đình và những đứa trẻ". ôi hanh phúc bit bao!!!
  5. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    quan trọng là tấm lòng bác ạ.
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là trên dưới 3 triệu/lần vá màng, tuỳ thuộc vào khách hàng chọn loại chỉ khâu tốt hay bình thường. Ở các thẩm mỹ viện nó vá hàng ngày như vá săm xe đạp ý.
    Lại nhớ đến truyện "Anh biết nói yêu k?" của Trung Quốc nói về trinh tiết của fụ nữ. Chữ trinh nó cũng có dăm bảy đường. Đàn ông cũng khổ vì chữ trinh chứ k riêng gì fụ nữ, nhiều khi bị chị em lợi dụng chữ trinh để đưa vào "tròng". Còn chị em có khổ vì nó là do tư tưởng ích kỷ, cổ hủ của đàn ông mà ra.
    Bố nào chỉ săm soi qua cái màng để đánh giá đức hạnh của fụ nữ thì suốt đời k ngẩng mặt lên đc. Cứ chúi vào đấy mà soi.
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Chữ trinh cứ đọc nó là " T.. rinh " thì nó nhẹ thôi mà, trinh hay hok là do sự suy nghĩ thôi chứ cứ chăm chăm cái máu chảy ra thì khối thằng ăn đc cả con lừa to vật vã
  8. ke_tui_nha

    ke_tui_nha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác cãi nhau hăng quá, em có một câu hỏi nhỏ mong các bác trai trả lời thật lòng: Giữa 2 cô gái tương đương nhau về mọi mặt (học thức, ngoại hình, tính tình ..v...v), chỉ khác một chỗ là một cô còn trinh, cô kia không thì các bác chọn ai? Tại sao?
    Ở đây khoan xét về các mặt khác(như cuộc sống sau này, đối nhân xử thế ..v..v ) nhé, các bác cứ trả lời hộ em
    Được ke_tui_nha sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 24/04/2007
  9. tokalep

    tokalep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Tương đương mọi mặt thì chọn cô còn trinh,vì cô đó có cái ý nhỉnh hơn cô kia còn zì
    Xem lại cái định nghĩa "tương đương mọi mặt"nhé.
    Được tokalep sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 23/04/2007
  10. hamichin

    hamichin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    chả bít thế nào..mình rõ k phải người cổ hủ..không có vấn đề gì về giới tính..hướng ngoại..nhưng riêng ăn cơm trước kẻng thì k bao giờ.Tuy nhiên,cũng thik yêu những cậu trai ngoan như mình Dù yêu thế nào,nhưng bảo mình vượt giới hạn khó như hái sao trên trời.Nói chung sống hiện đại,nhưng riêng chuyện này lại cổ hủ ^^ Và mình thấy cuộc sống như thế này nhẹ nhõm,lành mạnh lắm.

Chia sẻ trang này