1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn cơm trước kẻng và chữ Trinh thời nay

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi WhoWhoseWhy, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_tui_nha

    ke_tui_nha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ thích bắt bẻ, tương đương về mọi mặt có nghĩa là về học thức, ngoại hình, tính tình ..v...v
    Bác chọn cô còn trinh chứng tỏ chữ trinh vẫn còn quan trọng với bác, hehhêh
  2. cutiforever

    cutiforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Thời nay,không ăn cơm trước kẻng thì có mà dại,đặc biệt là về phía chị em.Xã hội hiện đại sản sinh lắm thằng đàn ông bệnh tật và bệnh hoạn trong ********.Bệnh tật thì có thể kể như yếu sinh lý,********* sớm,di tinh,mộng tinh,hoạt tinh,linh tinh...Bệnh tật thì có bạo dâm,khổ dâm,thị dâm,khẩu dâm,già dâm,thông dâm,đủ thứ dâm...ai mà biết được
    Trông bề ngoài nhiều chàng to khỏe phong độ,biết đâu lại không có năng lực làm chồng?Cả đời làm vợ mà chẳng biết cái cực khoái nó là cái của khỉ gì thì bất hạnh lắm thay!Hoặc giả như khi yêu thì nó lịch lãm,hào hoa.Lên giường thì nó lại thích xài thêm "đồ chơi",roi,gậy,dây trói,còng tay...Hoặc đường thông thường thì không cho vào,thích nhét vào đường bên cạnh.Làm vợ những trường hợp ấy,đúng là vớ bẫm.Ấy là chưa kể có nhiều anh bị dị tật ở bộ phận sinh dục.Thay vì bình thường như cây súng thì nó lại là nguyên cái vòi voi,hoặc như que tăm...Làm vợ có chịu nổi không?Ngoài ra,tớ còn biết 1 trường hợp đặc biệt.Anh chàng thực hiện xong nghĩa vụ làm chồng,cho vợ 2 đứa con,quay ra cặp kè với người đồng giới,chẳng đoái hoài gì tới vợ nữa.
    Vậy nên,phải test hàng trước khi mua,các chị em ạh!Giường chiếu là nơi người ta bộc lộ con người thật ra nhiều nhất đấy.
    Còn những thằng đàn ông nào mà cứ lăn tăn về cái ********** của chị em,thì tốt nhất là cứ phun 1 bãi đờm thật đậm đặc vào giữa mặt chúng nó,chị em ạh!
  3. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chưa có chuyên gia "tóc muối tiêu" nào vào đây kể lại cho anh em cái cảm giác của một thời trai trẻ "thích là chiều tới bến nhỉ " nhỉ
    Đàn ông muốn làm lần đầu tiên của đàn bà _Vì sĩ diện hão
    Đàn bà muốn làm người cuối cùng của đàn ông _Cũng vì sĩ diện hão
    Em thấy ở đây chia làm hai phe Ủng hộ và Phản đối ,những ai nói nước đôi thì không tính bởi vì chỉ có một trong hai câu trả lời Đúng hoặc Sai mà thôi
    Những người theo phe ỦNG HỘ đương nhiên là thuộc nhóm người " Ham zui " mà đã "chơi thì phải tới bến" nên làm gì có chuyện "giữ với cả gìn" cho nhau
    Nhóm này giỏi lôi kéo người đọc bằng các từ ngữ như sung sướng hay thoả mãn ......và rất giỏi biện hộ bằng các luận điểm "Yêu thật sự thì cần gì cái trinh hay là đã yêu thì phải cho hết "
    Nhóm này đa số có quan niệm "sống để yêu" , không đạt được nhièu thành công trong cuộc sống như trong trí tưởng tượng cuả bản thân mình , nên rất thích sưu tập các chiến tích " lên giường" để bổ sung vào bộ sưu tập của bản thân mình , lúc rảnh rỗi đem ra ngắm hay là khoe với bạn bè để "Cho đời nó vui"
    KL : Mất nhiều thời gian tuổi trẻ quí báu để nghĩ đến việc đưa đối phương (đồng giới hay không đồng giới ) lên giường_đương nhiên rồi .Kết quả sau vài mỗi tình vắt vai thì hết cả xuân rồi chuẩn bị cưới vợ đẻ con đi là vừa _ Mục tiêu đương nhiên là các em còn T...rinh
    Đương nhiên là khó có khả năng thành công lớn trong sự nghiệp ,nhưng người này nếu kinh doanh thì sẽ giỏi hơn nghiên cứu
    Một đặc điểm cuả nhóm này là lúc trải qua thời thơ ấu với niềm tin mãnh liệt vào các câu truyện cổ tích nhưng đến khi lớn lên thì nhận ra bản chất trần trụi của cuộc sống nên vô cùng thất vọng và hậu quả tất yếu là họ sẽ đi tin vào lối sống vật chất , sống vội và sống gấp
    Trong quá trình yêu đương họ hay ngộ nhận một phần sự thật về đối phương (đây là di chứng từ thời thơ ấu ) dẫn đến trong lòng họ nảy sinh tình cảm mãnh liệt mặc dù tình yêu chưa được thử thách cùng thời gian , Sau những lần trao nhau tất cả , họ thấy tình yêu đã chạy rất xa và rất nhanh không thể nào bắt lại .Thay vì thừa nhận sự ngộ nhận của mình họ lại ngoan cố (vâng đây là di chứng của tuổi mới lớn ) và lặp lại những hành động dại dột nữa đó tiếp tục " yêu" và nếu xuối chèo mát mái ( khó lắm ) thì sẽ cưới và họ vẫn tiếp tục giữ sự ngộ nhận của mình cho đến khi nào nhìn thấy hình ảnh cuả mình nơi những "sản phẩm cuả tình yêu chân chính" do mình và một người phụ nữ dùng chung đăng kí kêt hôn với họ tạo ra
    Lúc này họ khó có thể ngoan cố nữa (đơn giản vì chẳng để làm gì cả ) lúc này họ sẽ muốn gặp lại người xuă ôn chuyện cũ và đon giản họ đã nhận ra một chân lí
    TÌNH YÊU GIỐNG NHƯ MỘT CHIẾC kIM TỰ THÁP ( NẾU KHÔNG BIÊT THÌ HÃY SỬ DỤNG GOOGLE HOẶC ĐI THẲNG ĐẾN AI CẬP ) MÀ ******** LA VIÊN GẠCH CUỐI CÙNG VÀ DUY NHẤT Ở TRÊN ĐỈNH CỦA CHIẾC KIM TỰ THÁP TÌNH YÊU

    Thay vì bạn chồng thật nhanh các tầng dưới của chiếc GẬY này để đặt viên gạch ******** vào mối quan hệ của hai người và hậu quả tất yếu nó sẽ đổ vỡ khi gặp nhưng khó khăn của cuộc sống_chia tay là điều dễ hiểu
    Thì hãy đặt những viên gach sao cho nó là một kim tự tháp hoàn chỉnh hay gần như thế _ Một tình yêu đã "chín" sau khi được thử thách khó khăn trong cuộc sống , không còn sự ngộ nhận về đối phương thậm chí về chính bản thân mình

    Lúc này bạn sẽ hiểu một triết lí hêt sức đơn giản về ******** mà ai cũng biết nhưng không phải ai cũng hiểu

    ******** Là sự thăng hoa của Tình Yêu
    Kim Tự Tháp thiếu mất một viên gạch trên cùng thì không bao giờ có thể thành Kim tự Tháp và Tình Yêu mà thiếu ******** thì không bao thành Tình Yêu .Nhưng Viên Gạch có thể khiến Tình yêu Thăng Hoa chỉ có thể là viên Gạch có vị trí duy nhất , cao nhất chắc chắn nhất và được đặt vào sau cùng và quan trọng hơn cả là nó là viên gạch cuối cùng của chiếc Kim Tụ Tháp Tình Yêu


    Nhóm còn lại mai viết tiếp
  4. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Lại có chuyện như đi mua hàng thế này cơ à? Bác phải xem lại mình xem có quyền lựa chọn không chứ?
  5. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    ho?i như ho?i đứa tre? con .,..............
    thư? sang bên Box Điện Thoại bên Thị Trươ?ng đăng 1 ba?i ho?i ră?ng
    các anh ơi
    bây giơ? có 2 máy giống nhau
    nhưng 1 máy co?n nguyên tem
    va? 1 máy đaf bị mơ?
    thi? em nên mua máy na?o ạ
    đa?m ba?o bị chúng nó chư?i cho
  6. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    thế nếu con mĂy 'Ă b< mY lại dĂn lại tem ... 'f hai con bĂn cạnh nhau mắt thường khĂng phĂn bi?t ra 'ược thĂ... chọn con nĂo.... R"i thĂ... cả hai con 'ều nguyĂn tem ... nhưng mTt con hĂng lĂ, mTt con hĂng fullbox thĂ lấy con nĂo
    Dạo nĂy thật giả lẫn lTn hết cả....
  7. ke_tui_nha

    ke_tui_nha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói khoan xét về các vấn đề khác mà. Chỉ muốn hỏi trong suy nghĩ của các bác trai thì các bác ấy sẽ chọn ai thôi. Chán thật, cứ đụng đến vấn đề T..rinh là các bác gái giãy nảy lên như đỉa phải vôi
  8. andt

    andt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là do bác đem so sánh khập khiễng chứ tại sao :)
    _ Có 2 cái ví, giống hệt nhau (về mọi mặt nhé, hình thức, độ bền, giá cả .... ) . 1 cái có tiền, 1 cái có rất nhiều tiền. Cho các bác chọn, các bác chọn cái nào?
    _ Em chọn cái rất nhiều tiền
    -------&gt; suy ra.em là người rất tham tiền QUÁ ĐÚNG
  9. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0

    yêu cô na?o thi? chọn cô đấy, chă?ng nhef yêu ca? 2, co?n ko yêu ma? đi lựa chọn thế na?y thi? sớm hay muộn cufng end thôi, có gi? đâu ma? pha?i ba?n cafi.
    Co?n yêu rô?i lấy rô?i ma? cô ấy ko co?n thi? đaf la?m sao, tốt nhất la? cô gái đư?ng có dại ma? khai ra, nói ra như thêm dâ?u va?o lư?a
  10. indifference

    indifference Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đàn bà VN mà mất trinh thì nhớ dai lắm. Không giống bọn Tây. Giả sử giống được như bọn Tây thì đã tốt, chả ai quan trọng hoá chuyện đấy cả gái lẫn trai thì đã tốt. Nhưng ở VN thì không như thế.
    Ở VN, em nào mà mất trinh thì đa phần là đã yêu thực sự. Người đến sau sợ là sợ em ý không yêu bằng người cũ, thế thôi. Còn nếu em nào không iu thực sự ở VN mà vẫn làm chuyện ý thì thường là ...không tốt.
    Hai người con gái 1 người còn trinh 1 người ko còn.
    Nói chung 1 câu thôi nhé, (bởi vì không vơ đũa cả nắm được), ở VN thì
    - xác suất để cái cô mất trinh ngoại tình là cao hơn, quan hệ trước hôn nhân càng nhiều, khả năng ngoại tình càng cao (ở đây là nói trung bình, tất nhiên luôn có trường hợp khác) và
    - khả năng là cô ấy cũng không yêu bạn nhiều như cô ấy đã từng yêu người cũ của cô ấy cũng cao.
    Còn hay không không quyết định điều gì, nó chỉ là 1 phần nhỏ trong việc đánh giá 1 con người. Còn trinh thì được 1 điểm bonus point. Vì khi chọn vợ thì người ta phải chọn = cả lý trí chứ không chỉ có tình yêu thôi đâu.

Chia sẻ trang này