1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn cơm trước kẻng và chữ Trinh thời nay

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi WhoWhoseWhy, 18/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WhoWhoseWhy

    WhoWhoseWhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá cơ, các bác thật là... Đúng là cái topic này thành cái chợ trời rồi. Toàn các bác có máu mặt nhẩy vào thế này là thế nào nhể.
    Bác Themgoroth (dâm dâm gì gì đó em cũng ko biết đọc) có một cái bài nhảm nhí hết sức trước đấy chứ. Mà em chưa hiểu chuối là gì, bác chỉ giáo giùm em nhá. Ngày nay rốc riếc gì vào làm cho người ta ko còn biết tiếng Việt là gì nữa. Cứ nghe mấy live show của Metallica thì hễ nói 1 câu là xen một cái gì vào (VD như em đã đc nghe câu "U R f***ing guys, my friends" mà chả hiểu mấy bác Metallica ấy nói gì)
    Em xin chính thức đề nghị mấy bác trở lại chủ đề chính, còn như bác dâm gì gì nói "ai thích kiểu gì thây kệ người ta" em xin bổ sung thêm là "ai thích nói kiểu gì thây kệ người ta, đừng thò chuối vào viết 3 câu nhảm nhí hết sức" nhá. "xì-trum out !!!" (Câu này em đc nghe khi các bác rốc cờ đuổi 1 ai đấy là đi về đi mà ko cần nói đến chữ "go")
    Warmly welcome to Academy of Finance!!
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Với địa vị là 1 người con gái Việt Nam, Gà con nghĩ rằng cái chữ " trinh" của người con gái vô cùng quan trọng. Có thể mọi người nghĩ gà con cứng nhác nhưng thật sự, gà con rất bất bình với học sinh thời nay, ai lại để cái bụng to oành đi thi tốt nghiệp bao giờ không... Mọi người xem có ra gì không? Đấy là trường hợp xấu nhất. Còn nhiều người hiện nay đã không còn trong trắng nữa, con trai sẽ nghĩ gì????
    Theo như lời 1 anh bạn của gà con nhận xét về chữ trinh của người con gái: Cái đấy không còn giá trị nữa!!!! oh thật sao?? Gà con vô cùng ngạc nhiên khi anh ấy phát biểu như thế. Con trai thì chẳng có gì để mất, còn con gái thì sao???/ Họ thiệt thòi hơn con trai sao????/ Gà con không nghĩ thế. Với cái đầu sáng suốt thì chẳng ai thiệt hơn ai cả. Yêu nhau thì trao cho nhau. Gà con đồng ý cái đấy nhưng liệu trao xong thì còn yêu nhau không?? Gà con vẫn nhớ 1 câu nói của 1 thằng bạn hồi lớp 9 , nó đã phát biểu thế này: Tao bóc tem nó xong tao đá luôn!!!!!!! Phải chăng đấy là bộ mặt của bọn con trai thời nay????/ Gà con biết không ít người đã chót trao cái quý giá nhất của đời con gái cho những thằng mang họ Sở. Chúng nó bóc xong rồi làm gì, mọi người biết được không? Con gái sẽ nghĩ thế nào khi bị đi rêu rao, kể lể là đã bị cính những bọn mang họ Sở đó lấy đi cái quý giá nhất. Nói thật chứ, những người con gái đó, gà con vừa thương vừa trách. Nếu yêu thì hãy kiên nhẫn chờ đợi. Khi nào cưới rồi , trao cũng chẳng muộn. Trước sau gì thì cũng là trao cho người mình yêu nhất mà. Chờ đợi đối trong tình yêu quá là bình thường.......... Gà con nghĩ thế và tin vào điều đấy!
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 20/04/2003
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Với địa vị là 1 người con gái Việt Nam, Gà con nghĩ rằng cái chữ " trinh" của người con gái vô cùng quan trọng. Có thể mọi người nghĩ gà con cứng nhác nhưng thật sự, gà con rất bất bình với học sinh thời nay, ai lại để cái bụng to oành đi thi tốt nghiệp bao giờ không... Mọi người xem có ra gì không? Đấy là trường hợp xấu nhất. Còn nhiều người hiện nay đã không còn trong trắng nữa, con trai sẽ nghĩ gì????
    Theo như lời 1 anh bạn của gà con nhận xét về chữ trinh của người con gái: Cái đấy không còn giá trị nữa!!!! oh thật sao?? Gà con vô cùng ngạc nhiên khi anh ấy phát biểu như thế. Con trai thì chẳng có gì để mất, còn con gái thì sao???/ Họ thiệt thòi hơn con trai sao????/ Gà con không nghĩ thế. Với cái đầu sáng suốt thì chẳng ai thiệt hơn ai cả. Yêu nhau thì trao cho nhau. Gà con đồng ý cái đấy nhưng liệu trao xong thì còn yêu nhau không?? Gà con vẫn nhớ 1 câu nói của 1 thằng bạn hồi lớp 9 , nó đã phát biểu thế này: Tao bóc tem nó xong tao đá luôn!!!!!!! Phải chăng đấy là bộ mặt của bọn con trai thời nay????/ Gà con biết không ít người đã chót trao cái quý giá nhất của đời con gái cho những thằng mang họ Sở. Chúng nó bóc xong rồi làm gì, mọi người biết được không? Con gái sẽ nghĩ thế nào khi bị đi rêu rao, kể lể là đã bị cính những bọn mang họ Sở đó lấy đi cái quý giá nhất. Nói thật chứ, những người con gái đó, gà con vừa thương vừa trách. Nếu yêu thì hãy kiên nhẫn chờ đợi. Khi nào cưới rồi , trao cũng chẳng muộn. Trước sau gì thì cũng là trao cho người mình yêu nhất mà. Chờ đợi đối trong tình yêu quá là bình thường.......... Gà con nghĩ thế và tin vào điều đấy!
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 20/04/2003
  4. shinano

    shinano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Gàcon, I swear I wont
    Kẻ môn đồ của Fellix Dzerzhinsky, tiếp tục công việc của Nicolai Yezhov và Henry G.Yagoda
    Được shinano sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 20/04/2003
  5. shinano

    shinano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Gàcon, I swear I wont
    Kẻ môn đồ của Fellix Dzerzhinsky, tiếp tục công việc của Nicolai Yezhov và Henry G.Yagoda
    Được shinano sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 20/04/2003
  6. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    Không phải con trai nào cũng nghĩ như vậy đâu bạn ạ...có lẽ bạn đã không gặp được người mình yêu thực sự...những người yêu nhau..họ đi đâu mất rồi...chứ không rảnh ngồi mà cãi "còn hay mất"...trong đây toàn những người chưa yêu....
    nói đúng ra, cả người con gái và người con trai đều mất trong chuyện này cả (chứ không chỉ con gái, nếu ai nói vậy thì người đó chỉ nghỉ đơn thuần về thể xác, không có tình yêu)...nếu như cả hai nghĩ là chữ trinh quý giá...không phải chỉ riêng con gái mất...một người con trai tự trọng sẽ cảm thấy đánh mất chính bản thân mình nếu quan hệ với người anh ta không thuơng....anh trai nhất định sẽ ân hận về sau...
    còn nếu họ nghĩ khác, nghĩa là không quan trọng chuyện "còn mất"...thì cả hai điều được cả..vì cái cao quý nhất của tình yêu chính là sự hoà hợp giữa tâm hồn và thể xác...
    hình như càng cấm, con gái càng sợ mất trinh, con trai càng quan trọng chữ trinh... thì càng ...phá và nạo thai nhiều (Vn luôn dứng top ten, buồn quá )...
    tôi không ủng hộ hay phản đối chuyền này...chỉ mong cả hai nhận thức đúng đắn về vấn đề.....và có một ******** dựa trên một tình yêu thực sự....vậy thôi...chữ "trinh" chả là gì cả....
    to ntuandung: tôi đồng ý với ý kiến của bạn, chuyện rất đơn giản, vậy thôi....cụng ly cái...

    Trahu

    Được goblue sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 20/04/2003
  7. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    Không phải con trai nào cũng nghĩ như vậy đâu bạn ạ...có lẽ bạn đã không gặp được người mình yêu thực sự...những người yêu nhau..họ đi đâu mất rồi...chứ không rảnh ngồi mà cãi "còn hay mất"...trong đây toàn những người chưa yêu....
    nói đúng ra, cả người con gái và người con trai đều mất trong chuyện này cả (chứ không chỉ con gái, nếu ai nói vậy thì người đó chỉ nghỉ đơn thuần về thể xác, không có tình yêu)...nếu như cả hai nghĩ là chữ trinh quý giá...không phải chỉ riêng con gái mất...một người con trai tự trọng sẽ cảm thấy đánh mất chính bản thân mình nếu quan hệ với người anh ta không thuơng....anh trai nhất định sẽ ân hận về sau...
    còn nếu họ nghĩ khác, nghĩa là không quan trọng chuyện "còn mất"...thì cả hai điều được cả..vì cái cao quý nhất của tình yêu chính là sự hoà hợp giữa tâm hồn và thể xác...
    hình như càng cấm, con gái càng sợ mất trinh, con trai càng quan trọng chữ trinh... thì càng ...phá và nạo thai nhiều (Vn luôn dứng top ten, buồn quá )...
    tôi không ủng hộ hay phản đối chuyền này...chỉ mong cả hai nhận thức đúng đắn về vấn đề.....và có một ******** dựa trên một tình yêu thực sự....vậy thôi...chữ "trinh" chả là gì cả....
    to ntuandung: tôi đồng ý với ý kiến của bạn, chuyện rất đơn giản, vậy thôi....cụng ly cái...

    Trahu

    Được goblue sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 20/04/2003
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ý của gà con là nếu bảo vệ được thì nên bảo vệ. gà con nghĩ nếu yêu nhau, người con gái dứt khoát thì con trai cũng tôn trọng thôi, chứ không vì 1 cái chuyện trao hay không mà đánh mất đi 1 tình yêu. Như thế thì không nên. Còn nếu người con trai chia tay với người con gái chỉ vì người con gái nhất định không cho thì cái đấy gà con nghĩ là ở lỗi người con trai nhiều hơn. Gà con chưa bao giờ nghĩ rằng những người bảo vệ chữ trinh lại khó kiếm người yêu và càng dễ đánh mất. Gà con biết rằng yêu nhau là trao nhau cả thể xác và tâm hồn, cái đấy thì không trách ai cả nhưng nếu chờ đợi được thì càng tốt chứ sao. Gà con đã rất buồn khi anh đã *** với his ex-gf, nhưng anh nói anh chỉ *** với người anh yêu chứ không *** lung tung. gà con hiểu chứ, và gà con cũng chẳng có gì để mà trách anh. Anh và his ex-gf không đến được với nhau cũng là duyên số thôi........ Chả nói trước được điều gì ở đời này cả!
    P/S: Gà con không có ý vơ đũa cả nắm bọn con trai thời nay, chỉ vì bất bình với câu nói đó của thằng bạn nên gà con mới nghĩ đến những người đánh mất đi cái đo dưới bàn tay của bọn mang họ Sở. Có gì thì cho gà con xin lỗi nhé.
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ý của gà con là nếu bảo vệ được thì nên bảo vệ. gà con nghĩ nếu yêu nhau, người con gái dứt khoát thì con trai cũng tôn trọng thôi, chứ không vì 1 cái chuyện trao hay không mà đánh mất đi 1 tình yêu. Như thế thì không nên. Còn nếu người con trai chia tay với người con gái chỉ vì người con gái nhất định không cho thì cái đấy gà con nghĩ là ở lỗi người con trai nhiều hơn. Gà con chưa bao giờ nghĩ rằng những người bảo vệ chữ trinh lại khó kiếm người yêu và càng dễ đánh mất. Gà con biết rằng yêu nhau là trao nhau cả thể xác và tâm hồn, cái đấy thì không trách ai cả nhưng nếu chờ đợi được thì càng tốt chứ sao. Gà con đã rất buồn khi anh đã *** với his ex-gf, nhưng anh nói anh chỉ *** với người anh yêu chứ không *** lung tung. gà con hiểu chứ, và gà con cũng chẳng có gì để mà trách anh. Anh và his ex-gf không đến được với nhau cũng là duyên số thôi........ Chả nói trước được điều gì ở đời này cả!
    P/S: Gà con không có ý vơ đũa cả nắm bọn con trai thời nay, chỉ vì bất bình với câu nói đó của thằng bạn nên gà con mới nghĩ đến những người đánh mất đi cái đo dưới bàn tay của bọn mang họ Sở. Có gì thì cho gà con xin lỗi nhé.
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  10. giang_ho

    giang_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình tưởng đang sống ở thế kỉ 21,mấy chuyện đó thì có gì đáng bàn . Vấn đê` ở đây là ******** ko an toàn để dẫn đến hậu quả... mà chỉ có thang nào ngu mới bị .
    Ko hiểu mấy cậu trai yêu con người ấy hay yêu cái màng nhỉ ?
    phiên làm việc của bạn đã hết hạn

Chia sẻ trang này