1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn cơm trước kẻng và chữ Trinh thời nay

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi WhoWhoseWhy, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WhoWhoseWhy

    WhoWhoseWhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí kiralyfi dạo này làm thơ nhiều quá. Chắc ông bà già sắp bắt đi lấy vợ há. Khổ thân chưa kìa. Hm hm, bác có nhu cầu thơ thẩn thì đợi tôi nghĩ tí rồi sẽ làm vài bài đáp lễ vậy.
    Warmly welcome to Academy of Finance!!
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Oài..Thật sự bây giờ nghe đến tên Quỳnh Hương..Lòng đau như bị Tào Tháo đuổi... ...Hic..Còn vấn đề Trinh với tiết ah..Bác trai nào mà cảm thấy thèm Trinh tiết thì chạy ra hàng Cháo Lòng Tiết Canh ý...Ăn vài bát tiết canh 2000$ ..Tươi nguyên nhé...KeKe..Đỡ phải đụng đến mấy cái kia..Mệt người...Mệt là đói...Đói là lại tốn tiền đi ăn bát phở 5000$ để lấy lại sức...KeKe...
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
    Được Nokia8910i sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 21/04/2003
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Oài..Thật sự bây giờ nghe đến tên Quỳnh Hương..Lòng đau như bị Tào Tháo đuổi... ...Hic..Còn vấn đề Trinh với tiết ah..Bác trai nào mà cảm thấy thèm Trinh tiết thì chạy ra hàng Cháo Lòng Tiết Canh ý...Ăn vài bát tiết canh 2000$ ..Tươi nguyên nhé...KeKe..Đỡ phải đụng đến mấy cái kia..Mệt người...Mệt là đói...Đói là lại tốn tiền đi ăn bát phở 5000$ để lấy lại sức...KeKe...
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
    Được Nokia8910i sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 21/04/2003
  4. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hic thế cho tớ hỏi, ăn cơm trước kẻng thế, bọn con trai chúng tớ cũng mất ...xèng chứ không à.....? Hờ hờ thế mà chẳng thấy bác nào lên tiếng bảo vệ cái ...xèng của chúng tớ cả. Nó cũng đáng giá ngàn vàng hay nhẽ nó chẳng đáng giá xu nào... Các bác cứ đòi nam nữ bình đẳng mà thấy cái vụ này chẳng bình đẳng tí nào cả...
  5. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hic thế cho tớ hỏi, ăn cơm trước kẻng thế, bọn con trai chúng tớ cũng mất ...xèng chứ không à.....? Hờ hờ thế mà chẳng thấy bác nào lên tiếng bảo vệ cái ...xèng của chúng tớ cả. Nó cũng đáng giá ngàn vàng hay nhẽ nó chẳng đáng giá xu nào... Các bác cứ đòi nam nữ bình đẳng mà thấy cái vụ này chẳng bình đẳng tí nào cả...
  6. cuctuan

    cuctuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến của tôi ơi! Để có thể đánh giá và thử tìm hiểu xem về vấn đề rất nhạy cảm này thì tuicung xin được bộc bạch đôi lời tâm sự!Xã hội VIỆT NAM chúng ta rất khác với mỗi hình thái xã hội khác, vì vậy cái vấn đề''Ăn cơm trước kẻng'' và chữ 'Trinh'' thời nay nó cũng đã là 1 vấn đề được bàn luận nhiều nhất(nghiêm túc cũng có và bậy bạ cũng nhiều)!Chắc hẳn là ai cũng đã từng biết đến "Truyện Kiều'' của Nguyễn Duthì chắc chắn 1 điều rằng các bạn sẽ thông cảm và hiểu hơn cho thân phận của Nàng Kiều đáng thương.Mười lăm năm lưu lạc ở chốn thanh lâu , ấy thế mà sau này khi đã đoàn tụ với gia đình ;gặp lại được Kim Trọng.Họ đã nhắc nhau về mối nhân duyên ngày xưa.Thế nhưng Kiều đã nói với Kim Trọng rằng:
    (Đại ý là như thế này :Cái thân thiếp sau mườimấy năm lưu lạc đau có còn trinh trắng nhưthủa ban đầu nữa.Mặc dù Kim Trọng)có muốn Nàng quay về đoàn tụ với gia đìng và với mình nhưng nàng cũng không thể nào quay về được nữa vì:
    (thanh y hai lượt thanh lâu ba lần).
    Qua thiên truyện nói về số phận của1 cô con gái nhà lành tôi có thể dám khẳng định với các bạn 1 điều rằng:Chữ ''Trinh'' ấy nó đáng quý và đáng trân trọng để mà giữ gìn lắm đi chứ!
    Thế mà có những cô gái thời nay hay là các chàng cũnDôngDoăng cũng vậy lại quan niệm vấn đề Chữ Trinh
    kia chỉ là nhưng thoả mãn ******** mà thôi!Với 1 số họ thì cái chuyện có ăn cơm trước kẻng hay không thì chỉ là 1 cáo gì đó .............!Và cái Chữ Trinh kia chỉ là cho và nhận mà thôi!
    Tình Yêunó thật sự thiêng liêng và đáng quý trọng biết nhường nào thế mà họ lại nỡ làm mất đi vẻ đẹp của nó!Thật là đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc ,đáng tiếc.Tình cờ 1 lần tui vô mạng xem và đọc được những dòng viết này mà nó được viết ra bởi từ chính 1 cô gái:
    '' Yêu chân thật đời cho là thằng ngốc
    Bởi chung tình đành chịu tiếng ngu
    Yêu giả dối đời cho là thằng đểu
    Bởi bạc tình đành chịu tiếng sở khanh''

    Vậy có ý kiến gì các bạn hãy cho biết nha!

  7. cuctuan

    cuctuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến của tôi ơi! Để có thể đánh giá và thử tìm hiểu xem về vấn đề rất nhạy cảm này thì tuicung xin được bộc bạch đôi lời tâm sự!Xã hội VIỆT NAM chúng ta rất khác với mỗi hình thái xã hội khác, vì vậy cái vấn đề''Ăn cơm trước kẻng'' và chữ 'Trinh'' thời nay nó cũng đã là 1 vấn đề được bàn luận nhiều nhất(nghiêm túc cũng có và bậy bạ cũng nhiều)!Chắc hẳn là ai cũng đã từng biết đến "Truyện Kiều'' của Nguyễn Duthì chắc chắn 1 điều rằng các bạn sẽ thông cảm và hiểu hơn cho thân phận của Nàng Kiều đáng thương.Mười lăm năm lưu lạc ở chốn thanh lâu , ấy thế mà sau này khi đã đoàn tụ với gia đình ;gặp lại được Kim Trọng.Họ đã nhắc nhau về mối nhân duyên ngày xưa.Thế nhưng Kiều đã nói với Kim Trọng rằng:
    (Đại ý là như thế này :Cái thân thiếp sau mườimấy năm lưu lạc đau có còn trinh trắng nhưthủa ban đầu nữa.Mặc dù Kim Trọng)có muốn Nàng quay về đoàn tụ với gia đìng và với mình nhưng nàng cũng không thể nào quay về được nữa vì:
    (thanh y hai lượt thanh lâu ba lần).
    Qua thiên truyện nói về số phận của1 cô con gái nhà lành tôi có thể dám khẳng định với các bạn 1 điều rằng:Chữ ''Trinh'' ấy nó đáng quý và đáng trân trọng để mà giữ gìn lắm đi chứ!
    Thế mà có những cô gái thời nay hay là các chàng cũnDôngDoăng cũng vậy lại quan niệm vấn đề Chữ Trinh
    kia chỉ là nhưng thoả mãn ******** mà thôi!Với 1 số họ thì cái chuyện có ăn cơm trước kẻng hay không thì chỉ là 1 cáo gì đó .............!Và cái Chữ Trinh kia chỉ là cho và nhận mà thôi!
    Tình Yêunó thật sự thiêng liêng và đáng quý trọng biết nhường nào thế mà họ lại nỡ làm mất đi vẻ đẹp của nó!Thật là đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc ,đáng tiếc.Tình cờ 1 lần tui vô mạng xem và đọc được những dòng viết này mà nó được viết ra bởi từ chính 1 cô gái:
    '' Yêu chân thật đời cho là thằng ngốc
    Bởi chung tình đành chịu tiếng ngu
    Yêu giả dối đời cho là thằng đểu
    Bởi bạc tình đành chịu tiếng sở khanh''

    Vậy có ý kiến gì các bạn hãy cho biết nha!

  8. thienduongmongmanh83

    thienduongmongmanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    Cuoc song cang hien dai van minh bao nhieu thi con nguoi cung nhu 1 guong may bi cuon theo vi vay tinh yeu thoi dai cung khac xua rat nhieu .Co nguoi dinh nghia rang:
    Tinh yeu la cho va nhan
    Nguoi xua goi la trao duyen
    Dieu do dung hoan toan dung,voi toi cho hay nhan ko quan trong ma dieu quan trong la cho ai va nhan gi,cua ai .Nguoi ta co the yeu nhieu nguoi nhung ko the yeu nhieu lan cung 1 nguoi .Vay ban se danh thu quy gia do cho ai ?Toi nghi thoi diem nao ko can thiet ma chu yeu 2 nguoi cung chung cam nhan thi .....
    Nhung ta van chua the thoat ra khoi nhung hu tuc phong kien cua cac cu nen neu khi da la cua nhau thi nen giu tron ven cho nhau .
  9. thienduongmongmanh83

    thienduongmongmanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    Cuoc song cang hien dai van minh bao nhieu thi con nguoi cung nhu 1 guong may bi cuon theo vi vay tinh yeu thoi dai cung khac xua rat nhieu .Co nguoi dinh nghia rang:
    Tinh yeu la cho va nhan
    Nguoi xua goi la trao duyen
    Dieu do dung hoan toan dung,voi toi cho hay nhan ko quan trong ma dieu quan trong la cho ai va nhan gi,cua ai .Nguoi ta co the yeu nhieu nguoi nhung ko the yeu nhieu lan cung 1 nguoi .Vay ban se danh thu quy gia do cho ai ?Toi nghi thoi diem nao ko can thiet ma chu yeu 2 nguoi cung chung cam nhan thi .....
    Nhung ta van chua the thoat ra khoi nhung hu tuc phong kien cua cac cu nen neu khi da la cua nhau thi nen giu tron ven cho nhau .
  10. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Ăn cơm trước kẻng ==> Chẳng lẽ tự ăn 1 mình à ==> phải có đồng minh ==> phe mày râu 1/2 trách nhiệm Vậy còn lên tiếng đổ lỗi cho chị em à
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi

Chia sẻ trang này