1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn cơm trước kẻng?????

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Tao_lao, 08/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Ăn cơm trước kẻng?????

    Tranh luận về 'ăn cơm trước kẻng' bùng nổ ở Trung Quốc

    Lin và Ma.
    Mary Ma là sinh viên luật 19 tuổi có khuôn mặt tròn hồng hào, con nhà công chức khá giả ở Bắc Kinh. Louis Lin xuất thân từ nhà nông nghèo khó đi học ngành điện toán. Hai tháng trước, Ma bị đuổi học vì có thai khi chưa kết hôn. Hai người quyết định đưa trường đại học ra toà.


    Những quan chức ở Đại học Bưu điện và Viễn thông Trùng Khánh, nơi Ma theo học, đã thực hiện một chính sách lâu đời, áp dụng trên toàn Trung Quốc: Sinh viên có quan hệ ******** trước hôn nhân phải bị đuổi học.

    Tuy nhiên, thay vì đau khổ trở về nhà trong nỗi hổ thẹn, giống như bao đôi trẻ khác trước họ, Lin và Ma chống trả. Họ gọi điện cho các phóng viên và tuyên bố kiện nhà trường, thổi bùng lên cuộc tranh luận công khai về ********, quyền riêng tư và các giá trị truyền thống.

    ?oLúc đầu, chúng tôi rất sợ xuất đầu lộ diện trước công chúng?, Ma nói và yêu cầu được chỉ đề cập tên cô và bạn trai bằng tiếng Anh. ?oNhưng Trung Quốc giờ đây đang thay đổi. Với sự phát triển kinh tế và những tiến bộ xã hội, tôi cho rằng việc mọi người thảo luận về *** cũng cần được thay đổi. Vấn đề là trường đại học không theo kịp?.

    ?oTôi cho rằng chúng tôi đã không làm gì xấu. Chuyện đó hoàn toàn riêng tư. Nhà trường chẳng nên dính vào làm gì?, Lin tuyên bố.

    Hàng nghìn người, chẳng kể nam phụ lão ấu, tỏ sự quan tâm đến câu chuyện của đôi bạn Lin - Ma bằng cách gửi thư và email tới các toà soạn và diễn đàn. Một số người lên án ?ocuộc cách mạng ******** kiểu Tây phương? và cho rằng ?otrường học không thể bị biến thành nơi hưởng lạc?. Tuy nhiên đa số độc giả ủng hộ hai người và đánh giá trường đại học Trùng Khánh là ?ovô lý? và ?olạc hậu?.

    ?oNào, hãy tỉnh dậy đi! Giờ đã là thế kỷ 21 rồi?, cô Christine Liang, 23 tuổi, cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh nói.

    ?oVì lý gì mà đuổi họ? Ai chẳng biết thanh niên bây giờ đều làm chuyện đó cả?, ông Liu Xiaoli 52 tuổi làm nghề lái taxi nói với nụ cười mỉm.

    Những quan điểm trên không có chỗ để tồn tại ở Trung Quốc nhiều thế kỷ qua. Nhưng từ sau cải cách những năm 80, đất nước này đang chứng kiến một cuộc cách mạng về quan niệm ********, được cổ vũ bởi quá trình mở cửa và việc đảng ngày càng ít tham gia vào đời sống cá nhân.

    Nhiều nghiên cứu xã hội học, kể cả nghiên cứu do Đoàn thanh niên CS Trung Hoa tiến hành, cho thấy hiện tượng quan hệ ******** trước hôn nhân đang tăng mạnh. Con số này năm 1992 là 25% đối với nam và 20% nữ thanh niên. Cuối thập kỷ 90, có đến 70-80% các cặp trẻ ở Thượng Hải và Quảng Châu thừa nhận đã ?oăn cơm trước kẻng?.

    Thậm chí ở Trùng Khánh, nơi xa cách khu vực duyên hải sầm uất và cấp tiến, kết quả nghiên cứu cuối tháng 2 cho thấy 1/4 nam và 1/10 nữ sinh viên các trường đại học và cao đẳng sống với nhau như vợ chồng mà chưa có đăng ký kết hôn.

    Sự thay đổi này gây nên những căng thẳng nhất định trong xã hội Trung Quốc, bởi nơi đây đang hằn sâu những quan niệm và định kiến từ xa xưa về quan hệ nam nữ, trong tập quán của người dân cũng như các thể chế quản lý và giáo dục.

    Giáo dục giới tính, điều được coi là hiển nhiên ở phương Tây, hiếm khi được phổ biến ở Trung Quốc. Tại nhiều thành phố hiện vẫn còn lệnh cấm quảng cáo bao cao su. Các quan chức chính quyền thường phát động những chiến dịch chống ?osuy đồi đạo đức?.

    Sự mâu thuẫn trong tư tưởng mỗi người dân và thậm chí cả giới chức được phản ánh rõ nét nhất trong việc làm ăn ngày càng phát đạt của các cơ sở y tế, nơi người ta thực hiện thủ thuật ?osửa chữa? để biến những phụ nữ trở lại thành thiếu nữ tinh khôi.

    Tòa án Trùng Khánh đã hai lần bác đơn của Lin - Ma. Hai người, được sự cổ vũ của các bạn đồng môn và thậm chí cả một tờ báo nhà nước, lại tiếp tục khiếu nại. Tuy nhiên cơ hội thành công của họ rất mỏng manh. Trong thời gian chờ đợi, Ma đã học tiếng Anh và dự định ra nước ngoài, nhưng cô vẫn lo không đủ trang trải học phí. Còn Lin thì không kiếm đâu ra tiền để đi cùng bạn gái.

    "Có thể chúng tôi không thắng kiện, nhưng điều quan trọng là chúng tôi vững vàng", Ma nói. "Tôi và Lin có thể hy sinh bản thân, nhưng Trung Quốc đang thay đổi, và cuối cùng những chuyện như thế này sẽ không còn diễn ra nữa".

    T. Huyền (theo Time, Washington Post)
    (từ vnexpress)

    Nhà trường có được phép (hay nên) xen vào chuyện riêng tư của SV hay không, đặc biệt là chuyện "ăn cơm trước kẻng"? Nhiều và nhiều...khía cạnh nữa đang chờ anh chị em thảo luận (vị dụ chia sẽ kinh nghiệm về ba cái chuyện "ăn cơm" này chẳng hạn, cho những người khù khờ như tao_lao học hỏi..hehehe). Rất mong sự tham gia nhiệt tình của mọi người.


    Moonlight+Blue-Solitary Mountain

    Được On4U sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 10/03/2003
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Hihi... cuối cùng thì cũng đã test xong... chỉ vì bác Tao_lao@ lỡ để chữ "c ộ n g s ả n" nên bài mới không hiện lên thôi... hihi... chỉ cần sửa thành CS là okei...
    Tell me when will you be mine
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ở VN hình như cũng chẳng thấy lên án là mấy mà....sao TQ lại lắm chuyện....em đang ở trong một KTX và thấy có chị vẫn có thai và vẫn tiếp tục đi học....nhà trường hình như ko có dính tới(chắc họ cho rằng đây là chuyện gia đình không fải là chuyện của nhà trường).Vậy mà gia đình và nhà trường bao giờ cũng đi liền với nhau như vợ chồng vậy.
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nhà trường chẳng có quyền gì mà ngăn cấm. SV ĐH thì chắc chắn đã đủ tuổi công dân. Người ta có quyền quyết định về cuộc sống cá nhân riêng tư, người ta phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả của những hành vi của họ.
    Ở VN mới gần đây rộ lên cuộc tranh luận về sống thử. Phản đối nhiều, đồng tình cũng k0 ít. Dĩ nhiên là sau 1 thời gian thì cuộc tranh luận cũng lắng xuống. Nhưng ai cũng biết sống thử chẳng còn là 1 việc gì lạ lùng và hiếm hoi nữa. Người ta chưa thể thống kê hết chỉ vì những người sống thử k0 phải ai cũng có thể công khai thừa nhận việc ấy. Thực tế của "ăn cơm trước kẻng" là sao??? Con số thiếu nữ vị thành niên và thanh niên chưa kết hôn đi phá thai tại các BV phụ sản ngày càng cao.
    Phần thiệt thòi dĩ nhiên luôn thuộc về nữ giới!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  5. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ối dào...chuyện này có gì là lạ đâu..cao trào mới đó mà...các em gái ủng hộ quá trời ...

    Know What u do
    Do What u know
    (^_^)
  6. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bác pqh79 nói, chuyện này không mới với tuổi trẻ ngày nay nhưng lại là chuyện động trời đối với các cụ. Chả lẽ truyền thống "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" đã lỗi thời. mỗi thời quan niệm ắt khác nhau nhưng tinh thần của lễ giáo ấy theo tui vẫn là "tuyệt đối". Chả lẽ yêu nhau thì muốn làm gì cũng được à, thương là phải như thế sao. Vậy cái ngày hạnh phúc, cái giây phút tuyệt vời sau ngày cưới sẽ chỉ còn là kỉ niệm ...lạc hậu. rõ chán cái lối sống buông thả như thế, cần kiểm điểm lại đi các bác ạ. Nên từ bỏ cái lối ăn cơm trước kẻng đi nhé

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  7. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ối giào..thế thì các bác nào chưa yêu thì lầm to rồi...thời buổi nàyy bà con nhanh như tên lửa...tui bảo đảm sau 6 tháng quen nhau thì biết nhau rõ mồm mộm từng nốt ruồi...nhưng tui thì ko ủng hộ quan điểm sống buông thả như thế....nhưng tùy trường hợp thôi...đôi khi cả 2 ở trong hoàn cảnh ko kiềm chế lại được...hiihihh...

    Know What u do
    Do What u know
    (^_^)
  8. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    kẻng ta ta đánh lúc nào chẳng được! Cần gì ai phải bảo nên ăn lúc nào!
    ăn cơm và chuyện con cái là 2 chuyện khác nhau! Ai muốn ăn cơm thì cũng phải hiểu biết 1 chút!
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này sẽ không bao giờ thôi tranh cãi được vì nó tùy thuộc vào quan điểm cũng như môi trường sống mỗi người : người bảo thủ khác người cởi mở, người thành phố khác người nông thôn cũng như cách giáo dục con cái của mỗi bậc phụ huynh học sinh.
    Riêng ý kiến cá nhân tôi thì nên chủ động kiểm soát tình hình, tránh để tình trạng đi giải quyết các hậu quả . Ta kô vẽ đường cho hươu chạy nhưng cũng phải có biển báo rẽ trái rẽ phải chứ, ko thôi là hươu cứ chạy lung tung theo bản năng rồi ta lại mệt mỏi lùa chúng về chuồng. ........
    Ta đi nhưng biết về đâu chứ
    Đã đẩy phòng yên lộng bốn trời
    Thà cứ ở đây,ngồi giữa chợ
    Uống say mà gọi-Cố Nhân ơi !
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    hihihi....coi bộ là đa số các quí ông đều ủng hộ chuyện ăn cơm này. Mà kể ra cũng phải, ăn cơm mà ai hổng khoái...ai mời tui tui cũng nhảy vô liền..hihihi...Tuy nhiên coi bộ hình như là chị em phụ nữ ngại phát biểu thẳng (có 2 vị thì 2 vị chỉ nói chung chung vô thưởng vô phạt..hihihi...chắc là ngại), mà kể ra cũng hợp lí luôn vì ăn cơm thì chị em thường phải "rữa chén"..hihi..hơi bị lỗ à nghen.
    Vần đề nên hay không nên "ăn cơm" đem bàn ở đây có lẽ hơi huề vốn. Vì đa số ở đây là "thanh niên thế hệ mới", ai cũng muốn ăn cơm nên hỏi chắc là quí vị ok hết rùi. Nhất là các quí ông,còn các quí bà chắc là hổng dám nói no vì sơ mang tiếng cổ hủ, cũng như không dám nói yes vì sợ con trai cả box này xếp hàng dài trước cửa (hihi...có em ngon lành vậy,ngu gì hổng cưa).
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com

Chia sẻ trang này