1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn cơm trước kẻng?????

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Tao_lao, 08/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm: Đứa nào khôn thì sống. K0 phản đối chuyện sống thử (vì có muốn phàn đối cũng k0 được ). Đó là quyền tự do của mỗi người.
    Cá nhân tui: dĩ nhiên là k0 bao giờ thử . Ngu gì... . Mất công phải dọn rửa 1 mình.
    Hết
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Tui thì cho rằng chuyện này không đơn giản chỉ là chuyện khôn ngoan hay không. Nếu vậy thì dễ quá, cứ chỉ ra chuyện ăn cơm là ngu xuẩn là xong, phía bên kia thế nào cũng tắt đài...
    Tuy nhiên khôn dại cũng đóng một vai trò nào đó như mấy huynh đệ có diễn giải ở trên. Như là hổng biết làm sao để thể hiện là mình muốn ăn cơm,rùi đối phương bật đèn xanh rùi thì hổng biết làm sao để ăn (hihi...cụ thể là ở đây bà con cũng hỏi chuyện ăn táo mà)? Đó là vấn đề kĩ thuật. Từ đó nổi lên vấn đề giáo dục, làm sao để giáo dục nam nữ thanh niên? Gần đây thì người ta có viết sách,tui thấy chuyện này đáng hoan nghênh. Nhưng còn các phương tiện truyền thông như TV,radio, báo chí thì sao (theo tui biết thì ở vn cũng có vài chương trình nhưng rất hạn chế).Đặc biệt nhất là thời gian gần đây là chuyện internet. Truyện,phim ảnh...rất nhiều trên internet, và người ta cấm đoán vì như thế là đồi truỵ...Nhưng thật sự có đúng như vậy không? Tui chẳng dám chắc...Tui cũng đọc,cũng xem và thấy rất nên xem để học tập...Thiếu hiểu biết dễ gây chết người lắm à. Nhưng nếu phổ biến quá cũng sẽ dẫn đến mặt trái chẳng hay ho gì. Học sinh,SV tối ngày cứ xem,đọc,nghĩ tới chuyện ******** thì chắc là cả nước VN đem ném đi cho rùi... Hơn nữa thiếu hiểu biết thì cũng dễ bị hậu quả "ăn cơm phải rữa chén" như mấy huynh đệ và gatgu có nói ở trên. Chuyện phá thai,chuyện "mẹ học sinh"...cũng là chuyện nhức đầu.
    Một khía cạnh suy ra từ chuyện ăn cơm là chuyện giáo dục giới tính đã khó xử như vậy rùi, huống hồ còn những khía cạnh đáng quan tâm và nhức đầu hơn. Thử so sánh chị tiết về chuyện "ăn cơm" và "đánh kẻng" xưa và nay. Theo người ta thống kê thì tuổi mà nam nữ thành thục chuyện ăn cơm ngày càng giảm đi. Bây giờ thì khoảng 16 gì đó thui,so với 18 của 20-30 năm về trước...Biết ăn cơm sớm vậy, bỏ đói người ta ai mà chịu cho nổi. Ăn cơm thì sớm thế nhưng đánh kẻng thì lại trễ hơn. Tuổi kết hôn trung bình của thanh niên thành thị ngày nay cao hơn nhiều so với ngày trước. Ngày nay mấy bà 25,26 thậm chí đến 30 hay hơn nữa vẫn còn xuân chán, trong khi mấy em ngày xưa 18 thui chưa "chống lầy" thì coi như xong phim rùi. Điều này cũng dễ hiểu vì thời bây giờ mà lấy chống, cưới vợ như ngày xưa có nước kéo nhau đi ăn mày sớm. 18,19 tuổi biết khỉ gì đâu mà sống độc lập,cưới nhau về có nước cạp đất mà ăn.
    Bởi vậy nghịch cảnh đánh kẻng muộn của xã hội hiện đại gây nên chuyện ăn cơm trái ngang.Nam nữ thanh niên thời nay yêu nhau nhưng vì điều kiện chẳng thể kết hôn liền được (chẳng hạn phải đợi 5,6 năm vì xa nhau hoặc vì công danh sự nghiệp riêng của 2 người). Như thế nếu họ "ăn cơm trước kẻng" thì họ có phải là dại hay không (nhất là nữ)? Rõ ràng họ khôn thấy mồ,dại cái gì mà dại...Đứng ra giáo dục họ chẳng khác gì làm trò hề.
    Một khía cạnh khác là nhục vọng trong tình yêu. Tình yêu được hình thành trên cơ sở của hoà hợp tôm hồn và thể xác. Rõ ràng có yêu tâm hồn không thì đó là chuyện vạn bắt dĩ hay nếu không thì đó là tình yêu què quặt. Khi yêu ai chẳng muốn trao thân cho người yêu,chẳng muốn cùng người yêu ăn cơm? Người xưa đã bảo "có chàng trai nào mà không đa tình,có cô gái nào mà không hoài xuân" Những ai đã yêu thật sự (theo nghĩa có cả hai mặt) thì cũng hiểu sức mạnh của nhục vọng,của thể xác lớn như thế nào (còn ai chưa yêu,nghe đồn thui thì miễn chấp). Bởi thế nên chuyện ăn cơm ở đây cũng là chuyên tế nhị. Ăn cơm thì khoái nhưng nói ra thì ngại (nhưng dám vì "phathai technology" bây giờ rất là phát triển).
    "Dài lời" thiển ý. Mong là các vị cao nhân chỉ điểm thêm (hihi..như huynh pajero với pq79...).
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  3. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Đó là do XH nước ta không chấp nhận như vậy chứ ở các nước Phương Tây thì chuyện này hoàn toàn bình thường mà. Tuy nhiên vấn đề này xảy ra nhiều ở nước ta, tình trạng sinh viên cũng như học sinh sống với nhau như vợ chồng không phải là hiếm nhất là những sinh viên sống xa nhà. Nhưng đến lúc xảy ra ... thì người chịu thiệt thòi là nữ mà thôi. Như vậy nên vấn đề này nêu ra có lẻ để cảnh giác cho chị em nhà ta mà thôi, chứ Long nghĩ rằng đối với chuyện này thì con gái nhạy cảm hơn con trai nhiều.
    NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI TIM KẸO_MÚT
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Về mục đích của cuộc tranh luận thì tao_lao cho là người ta muốn đấu tranh phá vỡ những quan niệm truyền thống mà họ cho là đã lỗi thời. Chuyện đấu tranh này thật ra đã diễn ra từ rất nhiều năm rùi, từ cái thời mà phương tây mới đổ xô về phương đông thế kỷ 17,18...
    Và ở VN ta thì cái chuyện đấu tranh ăn cơm trước kẻng cũng không có gì là mới mẻ,hồi thời đấu tranh nam nữ bình quyền ,giải phóng phụ nữ diễn ra từ đầu thế kỉ (chuyện thị mầu chẳng chồng mà chữa,chuyện công nghệ phá thai được đề cập trong truyện Vũ Trọng Phụng...). Dù đã đấu tranh lâu vậy nhưng mọi chuyện cũng không tiến triển lấy gì làm khả quan. Nhưng hễ mỗi khi có cơ hội thì những người cấp tiến lại lên tiếng...Lần này cũng không ngoại lệ.
    Giả sử là các nhà đạo đức cũ phải bó tay thì tiếp theo chắc chắn là các cuộc tranh luận "dài dòng" về các giá trị truyền thống khác. Đó là một cuộc chiến tranh văn hoá hay nói giảm đi là xung đột văn hoá và nói lịch sự hơn là giao lưu văn hoá. Câu chuyện dài kì này chắc chắn sẽ hứa hẹn nhiều hấp dẫn.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... đúng là đói quá, mà đồ ăn hấp dẫn quá, thì dù chưa có kẻng vẫn phải bốc ăn vụng thui. Có nói đi nói lại thì cũng chẳng giải quyết được gì, nhỉ.
    Thay vì vậy người ta nên dạy dỗ cho thanh thiếu niên biết cách tự bảo vệ mình tránh khỏi cám dỗ, hoặc biết cách phòng tránh... khi lỡ bị cám dỗ thì hơn.
    Có khi bọn nhóc tò mò tìm hiểu về những thứ chỉ nghe cấm đoán, hoặc chỉ biết tơ lơ mơ nên mới có những chuyện như thế.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  6. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề như sta@ nói đúng, dạy phòng tránh thì đúng hơn. Các bác cứ thử hỏi bọn học sinh hay hay là ngay cả sinh viên về kiến thức sinh lý ... tôi dám cá rằng chỉ có 1 số ít người trả lời đúng về các phòng tránh và hiểu rõ nguyên nhân tại sao xảy ra điều đó.
    Còn ăn cơm thì cứ ăn nhưng mà đừng có chừa lại cơm là được rồi...

    I hate myself for a loving her
    (^_^)

Chia sẻ trang này