1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn đêm ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi begift, 17/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Ăn đêm ở Hà Nội

    Tình hình là nhà em thường xuyên phải ăn đêm thay cho bữa tối. Các bác biết chỗ nào ăn đêm ngon chỉ cho em với nhé (ăn sau 23:00). Tình hình là em thường qua một số chỗ sau:

    - Lòng xào, phở rán ròn, cháo lòng trần trên phố Nguyễn Siêu. Ngon, bổ, rẻ. Bán rất muộn.
    - Cơm rang, thịt bò (hoặc lòng) xào dưa ở Mã Mây.
    - Bánh cuốn dốc Hoè Nhai (bánh cuốn vuông). Bánh cuốn ở Hàng Buồm cũng rất ngon nhưng không bán sau 23:00.
    - Lẩu suốt dọc Phùng Hưng. Hàng nào ăn cũng như nhau cả, không có hàng nào đặc biệt hơn hàng nào. Chắc là công thức làm nước lẩu như nhau cả.
    - Cháo gà Bà Mỹ ở Lý Quốc Sư. Vào đây ăn thì nhớ nhẹ nhàng kẻo bà chủ quán chửi cho chạy không kịp.
    - Xôi Yến trên đường Nguyễn Hữu Huân.

    Cấm Chỉ được đặt tên là phố ẩm thực nhưng đáng tiếc là chẳng có gì đặc biệt cả. Trừ bánh cuốn Đồng Kỵ nguội hấp lại nhưng cũng có một số người thích.

    Các bác bổ sung giúp em với nhá. Dạo này ăn uống vật vã quá!
  2. happiness7983

    happiness7983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    - Cơm rang, thịt bò (hoặc lòng) xào dưa ở Mã Mây.
    chỗ này ăn chán thí mồ
  3. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Có quán tủ của bọn em, đi chơi đêm về hầu như lúc nào cũng qua đấy ăn là Phở đường tàu ở góc phố Trần Phú. Đợt vừa rồi bóng đá đông không tưởng, vừa hò hét vừa kêu gào fải đến 30'' sau mới có phở mà ăn
    Quán lòng xào ở Nguyễn Siêu em chả thấy rẻ, theo phán đoán của em là 50K / 1 bát thì phải, vì hôm bọn em ăn 2 bát + 1 đĩa fở rán giòn + 1 đĩa củ đậu + mấy cốc trà đá mà những 130K. Suy ra cũng chả rẻ lắm, mà chắc chắn ko có bổ đâu à nha, lòng mà
    Ăn đêm ngồi nhai mực ở Hàng Bồ xem cơ động đuổi mấy em thanh niên cũng vui, mấy ng` ngồi nhai trẹo cả răng mãi mới hết 1 con mực to, em thấy cũng kinh tế
    Lẩu Phùng Hưng cũng mở đêm nè, gới thiệu quán tủ của bọn em là lẩu Hồng Hạnh 28, quán chú Hùng, vừa rẻ vừa dược fục vụ nhiệt tình. Mấy đợt liên hoan đêm mùa đông năm ngoái bọn em ở đấy la hét ầm trời vui dã man luôn. Mà khuyến cáo là mùa đông thôi mọi ng` nhé, zời này mà ăn thì chắc ko nuốt nổi đâu
    Có 1 lần muộn lắm rùi khoảng 1-2AM bạn em dẫn đi uống rượu nhậu nhẹt ở quán Chiều quê ở Hàng Chiếu í. Quán này ban ngày thì em ăn rồi, ko ngờ nó mở muộn thế. Quán này rẻ, đặc biệt nhiều món, lạ miệng, ngon lành, ngồi cà kê cả đêm cũng ko biết chán
    Tạm thời có thế, các bác thông cảm, em ít đi chơi đêm nên ko biết nhiều, sau này sẽ cập nhật thêm sau
  4. DDR

    DDR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Sò huyết, Sò Lông 69 Nguyễn Gia Cừ - 69696 - Hanoi - Vietnam . Quán mở cửa 24/24 !
  5. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Ăn tạm tạm thay cơm tối thôi mà bác.
  6. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Em phải nghiên cứu quán Chiều Quê của bác xem thế nào. Có gì ăn thay cơm cho đỡ đói được không hay chỉ có các món ăn vui miệng?
    Tình hình là món mực của bác chỉ ăn cho sướng mồm vui miệng thôi chứ không thay bữa tối được rồi. Em đang nghiên cứu các quán ăn bù cho bữa tối phải nhịn.
  7. wind-of-rock

    wind-of-rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Phở Thật ở Trần Quang Khải, Đoạn Giữa Ô Quan Chưởng và Cầu Long Biên, bán tới Sáng, yên tâm ngon :D rẻ
  8. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhở, ăn đêm à...Em Sống từng đấy năm rồi mà chưa bao giờ được ra đường vào buổi đêm, sau 23h Sau này có dk cũng phải thử đi ăn đêm xem thế nèo mới được Thú vui ở đời ta phải thử cho bít
    Nhất trí với chị oishi là phở đuờng tàu ngon, rất nhiều người thích. ngoài ra thì chịu. Sau 23h thì hình như See Wan Ton trên đường Phan Đình PHùng vẫn mở thì phải, em kết món cháo sườn, cháo thập cẩm ở đấy ăn vào mùa đông. Có ngưòi yêu một tô cháo 2 cái thìa yêu lắm. Mùa hè thì đúng là ko nuốt nổi thật.
  9. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ, đúng rồi karen ạ, chị quên béng mất chỗ đấy, ăn đêm + uống trà sữa hạnh nhân trân châu ban đêm ở đấy 2 lần mà sao lại ko ghi vào list cơ chứ ???
    Ở đấy đêm hè ngồi thích lắm nhé, ngồi ở fía ngoài, mang theo cái laptop, mỗi đứa 1 tai nghe, ngồi luyên thuyên bàn luận. Vui dã man !!! Nhanh quá đã 1 năm rồi, hiz
  10. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Ăn đêm bác nào máu ngọt thì Mấy quán ăn đêm ở chợ Bưởi thì sao ạ ?

Chia sẻ trang này