1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn Độ - đất nước và con người

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi oilman, 20/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VKObluebird

    VKObluebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Muốn xem người Ấn mặc bikini thì bác phải vào bể bơi ạ (bạn e người Mumbai bảo thế). Mà cũng chỉ có tầng lớp trên thì mới tới các CLB cao cấp thôi.
    Ở Goa thì chủ yếu là khách DL phương Tây, khách nội địa rất ít và cũng chơi nguyên bộ trên bờ xuống, như ở Mumbai ạ
    Goa là thành phố nghỉ mát biển, được xây dựng từ thời thuộc địa, tới nay vẫn còn nhiều di tích như nhà thờ.... Dịch vụ biển chuyên nghiệp phết, nhưng biển lại không đẹp bằng VN.
  2. cometkid

    cometkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào đó bảo ăn bằng tay, nhưng mà cũng có ăn bằng thìa nữa.
    Con gái ấn độ xinh chứ, nhưng hình như hơi đen. Chắc tớ sẽ đến nước láng giềng của Ấn. Băngladesh. Được cái là BD không nhiều đạo hà khắc như Ấn. Đa số theo đạo Hồi. Bạn tớ bảo thế.
  3. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Biển ở đây tôi có tới Pondicherry. Pondicherry là cựu thuộc địa hiếm hoi của Pháp trên đất Ấn Độ, giờ là thành phố trực thuộc quản lý của chính phủ trung ương chứ không thuộc tiểu bang. Ngoài những khu phố, tượng đài còn lại từ thời Pháp thuộc và 1 di tích thương cảng với La Mã từ thế kỷ thứ 2 sau CN, Pondicherry chắc không có gì nhiều hơn. Ở đây một nhà hàng tên Le Club có món ăn Việt. Bãi biển thì có một vài cái tắm được nhưng nằm xa ngoài phố. Trong nội thành có bãi Promenade không tắm được vì toàn đá.
    Bangladesh nghèo hơn Ấn Độ và nếu bạn chịu không nối Calcutta thì chắc có lẽ bạn sẽ chào thua Bangladesh. Đạo Hindu không hà khắc lắm đâu, nó cũng gần với đạo Phật. Tuy nhiên, điều khác biệt là đạo Phật không chấp nhận phân biệt giai cấp và cũng vì thế mà đạo Phật ở Ấn bị lấn át và sư sãi đạo Phật phải di cư sang các quốc gia lân cận như Miến Điện, Thái, Lào, Campuchia...
  4. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nói tới chuyện ăn mặc, ở đây bạn có thể ngạc nhiên với phong tục và sở thích khác lạ của người Ấn. Trong phim hoặc video clip, nữ diễn viên ăn mặc và điệu múa của họ rất gợi cảm. Ở ngoài đường, chắc có lẽ không bao giờ thấy những bộ quần áo như vậy. Đa số phụ nữ trẻ mặc sari khá kín đáo trong khi phụ nữ trung niên trở lên cũng mặc sari nhưng hở một phần bụng và lưng. Thêm vào đó, họ rất thích những bộ quần áo sặc sỡ những màu xanh đỏ.
    Tôi đang dự định một chuyến viếng thăm bang Rajasthan khi về lại đất liền. Rajasthan nằm về tây bắc Ấn, giáp ranh với Pakistan. Rajasthan vào mùa này có ít mưa hơn những nơi khác vì nó có một sa mạc rất lớn. Đến Ấn mà không đến Rajasthan có thể là một thiếu sót. Đặc biệt nếu bạn thích xem những lâu đài trung cổ, những vương quốc hiếu chiến một thời, dấu tích của triều đại Mughal và những thành phố có biệt danh bằng màu sắc.
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 09/08/2007
  5. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Xe lửa là phương tiện phổ biến nhất ở đây kể cả nội thành, giữa các thành phố trong tiểu bang hay giữa các tiểu bang khác nhau. Lý do rất đơn giản vì giá rẻ và nhanh hơn đường bộ. Tuy nhiên nếu là du khách bạn phải chuẩn bị tinh thần. Sân ga lúc nào cũng đông người và có thể nói là khá dơ bẩn, bốc mùi. Về đêm người ta nằm ngủ la liệt. Tôi có đến vài sân ga lớn như Chennai, Vizak, Dada và nhỏ hơn như Rajamundry và Aurangabad. Ý thức vệ sinh của người dân khá thấp, cũng dễ hiểu đa số dân nghèo mới chực chờ ở nhà ga thế này.
    Lần đi Aurangabad, tôi bắt chuyến xe lửa đêm từ ga Dada của Mumbai. Từng chuyến xe lửa nội thành đến rồi đi từ sân ga chật ních người. Ai may mắn chen được vào bên trong thì chắc cũng phải bị ngộp mất. Còn chậm hơn thì một chân một tay bấu víu vào thành cửa, gần cả thân người ở bên ngoài. Có người còn leo lên nóc toa hay bám víu ở giữa hai toa tàu. Hầu hết tuyến xe lửa ở đây chạy bằng điện nên ngồi trên nóc toa chắc hồi hộp lắm. Có thể nói, xe lửa nội thành thì bạn nên tránh.
    Hôm đó tôi đi chuyến liên thành phố, xe lửa không chật lắm nhưng cũng xếp hàng và chen lấn hồi lâu mới mua được vé. Bảo người bán vé cho một vé nằm máy lạnh hạng 2 (AC tier 2) từ Mumbai đi Aurangabad, anh ta nói gì với sếp rồi đưa tôi tấm vé chỉ có khoảng 50 rubi tức khoảng 20 000 đồng. Đến khi ra khỏi đám đông chen lấn, hỏi thăm vài người mới biết đó chỉ là vé căn bản. Với chiếc vé đó chỉ cho phép mình lên tàu, còn ngay cả ngồi cũng không được vì không có số ghế. Trong trường hợp đó bạn cần gặp người soát vé trên tàu, nếu còn chổ trống thì chỉ cần trả thêm tiền phụ trội là được. Cũng may mắn cho tôi ngày hôm đó vé nằm còn dư nhiều chổ, típ cho người soát vé rồi bảo ông ta đánh thức mình dậy khi tàu gần tới bến.
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 09/08/2007
  6. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Em có quen với 1 cậu bạn người Ấn, nó bảo rẳng : Người Ấn Độ bọn tao, tỷ lệ con gái xinh ít (nhân) với dân số đông hơn = tỷ lệ con gái xinh nhiều (nhân) với dân số Việt Nam
    Túm lại, ý nó là con gái Việt Nam nhiều người xinh còn con gái Ấn Độ cũng có người xinh nhưng tỷ lệ không cao như Việt Nam , bác ạ. Em chưa đi Ấn Độ bao giờ nên không biết có đúng ko ạ ?
  7. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Xinh được vài phần của ngôi sao Bolywood thì ngoài đường hầu như hiếm thấy. Ở miền nam Ấn, da họ đen hơn và có thể nói đa phần không đẹp. Ở phía đông bắc thì họ lai với dân trung á, trung đông và thời tiết lạnh hơn nên họ trông đẹp hơn. Phía tây bắc thì họ trông giống tây tạng, miến điện, tàu hay mông cổ nên nếu theo con mắt việt nam thì tôi cho là xinh hơn.
  8. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi post lại những tấm hình của chuyến đi 1 ngày ở Aurangabad để hoàn thiện bộ sưu tập những ngày ở Ấn Độ.
    -------
    Chuyến đi 1 ngày quá ngắn của tôi không đủ để xem qua hết một cách chi tiết. Bạn cần ít nhất là 2-3 ngày. Nếu chỉ có thể đi 1 ngày như vầy thì bạn có thể đón xe lửa từ Bombay lúc 9 giờ tối để đến Aurangabad khoảng 4 giờ sáng và về lại Bombay cũng bằng chuyến xe lửa tối. Vé xe lửa từ 4USD đến 16USD cho một lượt đi. Hạng giường nằm có máy lạnh (16USD) khá thoải mái, sạch sẽ và an toàn. Tiền vé tham quan cho các khu di tích này tổng cộng khoảng 15USD/du khách nước ngoài.
    Khi gần đến ga Aurangabad, ông soát vé đánh thức tôi dậy như đã dặn trước. Một số người ở gần đó cũng đã thức và đang sắp xếp lại hành lý. Nhà ga lúc 4 giờ sáng đông không thể tưởng được. Bên trong người đứng người nằm ngủ la liệt. Bên ngoài tài xế autorickshaw, taxi hay tour tư nhân đứng chờ khách. Vì còn quá sớm, tôi theo một số khách du lịch châu Âu và Nhật Bản vào phòng chờ dành cho người có vé nằm. Phòng chờ có ghế ngồi, không sạch lắm nhưng tránh được cái không khí náo nhiệt. Ngồi được một lúc thì một người Ấn tiến đến gợi ý chuyến xe riêng bao trọn ngày ở Aurangabad. Tôi nhớ khoảng 50USD, xe chở đến các khu di tích cách thành phố 120km và 30km sao đó sẽ là các thắng cảnh trong thành phố. Tôi đề nghị anh ta mua dùm vé trở về Mumbai bằng chuyến tàu đêm, khi đi tour về thì vé có sẳn, không phải chen lấn nữa.
    Aurangabad có hai di sản thế giới (World Heritage Site) là Ajanta và Ellora. Nơi đây có những đền thờ, thiền viện của ba tôn giáo Phật, Hindu và Jain. Điểm đặc biệt là các cấu trúc này được đục ra từ vách núi đá (gọi là ****) bằng trình độ kiến trúc, điêu khắc, trang trí mỹ thuật rất công phu sắc xảo. Hai khu Ajanta va Ellora có tổng cộng 64 ****s. Ngoài ra thành phố lịch sử này còn có vài kiến trúc nổi tiếng khác rất đáng để viếng thăm. Toàn Ấn Độ có khoảng 1200 ****s, trong đó có tới 1000 ****s thuộc bang Maharashtra.
    Toàn bộ các cấu trúc ở Ajanta thuộc về Phật giáo có niên đại từ thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên cho đến thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên. Tại đây vẫn còn vài cái đang xây dựng dang dở vì vào khoảng thế kỷ thứ 6 đạo Phật ở Ấn Độ suy kiệt. Các tu sĩ di chuyển sang các quốc gia Đông Nam Á. Về mặt chạm trổ và kiến trúc, các thiền viện ở đây đã sắc xảo nhưng vẫn còn chưa bằng các cấu trúc ở Ellora. Nhưng các tranh vẽ tường thì cực kỳ giá trị. Ví dụ có một tranh vẽ công chúa có đeo chuỗi ngọc. Khi có ánh sáng rọi vao chuỗi ngọc sáng toát một màu trắng như ngọc thật. Mỗi tranh có một chi tiết, một câu chuyện mà tôi chưa xem hết và không biết hết để kể. Đặc biệt nếu bạn yêu thích tìm hiểu Phật giáo thì đây là nơi nên đến.
    Các cấu trúc ở Ellora được tạo thành sau Ejanta và chúng tỏ ra sắc xảo hơn về mặt kiến trúc và điêu khắc. Nơi đây tập hợp thiền viện, chùa chiền của 3 tôn giáo Phật (niên đại từ 500 đến 700AD), Hindu (700 đến 900AD) và Jain (900 đến 1100AD). Tất cả các cấu trúc ở đây cũng như ở Ejanta đều được đục ra từ một vách đá. Các hoa văn, hình tượng, chi tiết đều dính liền với nhau không có lấp ghép. Điều này chứng tỏ đẳng cấp cao của con người thời bấy giờ.
    -------
    Ajanta
    Từ điểm này, một người Anh trong chuyến đi săn đã phát hiện ra phế tích Ajanta. Một khu thiền viện quan trọng của Phật giáo. Từ đây, chúng tôi đi men theo miệng của thung lũng, nhìn được toàn bộ di tích Ajanta từ trên cao. Thung lũng có hình móng ngựa, bên dưới là con suối mang nước cho cả khu thiền viện.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vách núi đá hoàn toàn thích hợp cho các công trình kiến trúc hang động nhân tạo như thế này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các thiền viện ở đây được đục ra từ vách núi theo phương pháp từ nóc xuống. Có nghĩa là phần nóc được hoàn thiện trước rồi đi dần xuống phần nền. Rất nhiều kiến trúc hai ba tầng như những nhà lầu ngày nay. Người ta điêu khắc và vẽ tranh trên tường, cột rất tỉ mĩ. Có những bức tranh về cuộc đời đức Phật và cuộc sống dân gian thời bấy giờ vẫn còn rõ màu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Học sinh Ấn trong chuyến ngoại khoá:
    [​IMG]
    [​IMG]
    ------
    Allora
    Kiến trúc nhiều tầng với cầu thang hai bên, lang cang, hành lang như một căn nhà nhiều tầng hiện đại.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được oilman sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 18/08/2007
  9. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Vài tấm hình từ Mumbai
    Gateway of India, cổng Ấn Độ, được xây để tưởng niệm chuyến viếng thăm của hoàng gia Anh trong thời gian Ấn Độ thuộc Anh. Đối với họ, không có lý do gì phải xóa bỏ những di tích liên quan đến lịch sử thuộc địa. Lịch sử không thể thay đổi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đối diện với Gateway of India là khách sạn Taj, đắt nhất Mumbai.
    [​IMG]
    Đường phố Mumbai:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này