1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ẤN ĐỘ : GOOD - BAD & UGLY nơi các bạn nói về những cái đẹp, cái hay và những điều tồi tệ của Ấn Độ

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lethutruc, 20/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongando

    truongando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào nói xấu...........!
    hôm nay "đích mục sở thị" một chuyện hay hay......mang lên kể cho bà con nghe.....
    Chẳng là sáng nay thời tiết chỗ nhà em ở mát mẻ quá thành ra em ngủ không đến lớp.....sáng dậy rửa mặt nhìn thấy một anh bạn người Ấn đang.....gặt quần "CON" trong cái bể nước con con ..... hihihi nhìn mà phát choáng.... chẳng hiểu anh bạn nghĩ gì nữa mà đem của nợ ấy cho vào bể giặt.........nước trong bể đó.......em thấy sáng nào các chú bạn ẤN TỐT BỤNG _ ĐẸP TRAI cũng múc đánh răng rửa........và còn lấy để...nấu cơm nưa chứ!!!!!!!!!!!!!!??????????
    Các bạn cho i kiến nhi??
  2. truongando

    truongando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Ấn Độ - đất nước của khỉ và chuột



    Chúng ta vẫn thường được nghe nói đến một Ấn Độ huyền bí với bao chuyện lạ lùng đặc sắc từ những đạo sư Yoga có thể... được chôn vài ngày vẫn sống đến các fakir điều khiển rắn hổ bằng sáo, v.v... Nhưng gần đến đầu thế kỷ 21, Ấn Độ vẫn hấp dẫn du khách vì những thành phố... dành cho thú vật.
    Thần khỉ... Ăn trộm xoài
    Loài khỉ đuôi dài "langur" ở thành phố Johdpur (Ấn Độ) có bộ lông trắng tuyệt đẹp, song mặt, hai tai và tứ chi lại... đen như lọ chảo. Đây là loài khỉ phổ biến nhất ở Ấn Độ. Từ rừng rậm đến sa mạc, ngay cả các thành phố cũng bị chúng xâm lấn vì một lý do đơn giản: Khỉ langur là hậu duệ của thần khỉ Hanuman - vốn được thần Vishnou đặc biệt yêu quý. Thần khỉ Hanuman đã lỡ ăn trộm một quả xoài (vốn là trái cây quý hiếm của vua Sri Lanka) và đã bị hình phạt nướng trên dàn hỏa. Nhưng... nhanh như khỉ, Hanuman đã lấy chân dập tắt được ngọn lửa. Thoát chết, nhưng tay chân đều bị cháy đen. Vì vậy mà hậu duệ của Hanuman đều có tứ chi và gương mặt của Lý Quỳ!
    Thật ra, Hanuman được nhắc đến trong kinh Ramayana một cách kính trọng, do các thành tích chống quỷ dữ. Người Hindou kính trọng khỉ langur, vì họ cho là cũng giống như bậc tiền bối tài ba, loài khỉ này rất khéo léo, nhanh nhẹn. Nhiều thành phố Ấn Độ đã để bầy khỉ langur phát triển tự do. Họ còn mang đủ loại trái cây và bánh ngon tặng chúng mỗi ngày. Ở Jodhpur (được mệnh danh là "thành phố xanh" do nhà cửa ở đây được sơn màu xanh lam), bọn khỉ chiếm các mái nhà, hiên nhà, ống khói..., làm nơi trú thân. Có trường hợp như chú khỉ đực Baz là chồng của trên... 100 "nàng" khỉ sống ở những ngôi nhà xung quanh.
    Giờ đây, không còn bị những mối hiểm nguy của rừng già hay sa mạc hăm dọa, khỉ cái ở Jodhpur muốn sinh con lúc nào cũng được. Cuộc sống của chúng thoải mái đến mức có nhiều khỉ cái thọ trên 30 tuổi. Còn mối bận tâm duy nhất của Baz là những khỉ đực trẻ đang lảng vảng xung quanh sẵn sàng đấu một trận sống mái với Baz để giành ngôi bá chủ với đàn vợ đông đúc. Đời sống bầy đàn của khỉ langur khá kỳ lạ. Đến tuổi dậy thì, tất cả khỉ đực bị đuổi ra khỏi đoàn. Chúng bắt đầu giai đoạn khó khăn và nguy hiểm của cuộc đời. Chúng lập thành "băng đảng độc thân", ban ngày đi quậy phá, trộm thực phẩm, gây náo loạn nhiều góc phố. Có con bị xe cán chết, có con bị điện giật cháy xám. Nhưng nguy hiểm nhất là bầy chó hoang. Ban ngày bầy chó vô chủ này vô hại, thậm chí chúng còn kết bạn với bầy khỉ langur để nhờ khỉ bắt chấy, rận trên lưng chúng. Nhưng ban đêm, lũ chó đói lang thang tìm thực phẩm, hung dữ như chó sói. Ngay cả dân chúng cũng không dám ra phố ban đêm. Vô phúc cho con khỉ nào chưa kịp tìm chỗ ẩn thân trên mái nhà, sẽ bị bầy chó xông vào xé xác ăn thịt ngay lập tức.
    Vì vậy, để được yên thân, khỉ đực chỉ còn cách giao chiến với các thủ lãnh như Baz để làm chủ. Cuộc chiến diễn ra rất ác liệt. Nếu chẳng may Baz thua trận, con khỉ "đảo chính" sẽ ra tay giết hết con cái của Baz để diệt trừ... hậu hoạ. Đây là hiện tượng lạ trong thế giới khỉ langur. Các khỉ con bị bắt cóc và bị giết chết không thương tiếc. Răng của khỉ langur đủ mạnh để cắn thủng sọ và xé ruột những con khỉ nhỏ. Chẳng bao lâu, một bầy khỉ con của "chúa tể mới" sẽ chào đời. Thời kỳ ngự trị của chúa chỉ kéo dài từ 2 đến 3 năm. Baz biết rõ số phận chờ đợi nó nên nó gầm gừ dữ dội mỗi lần có một khỉ đực bén mảng đến gần "vương quốc" của nó. Nhưng một ngày nào đó, Baz cũng trở thành nạn nhân của quá nhiều con đực sung sức, háo thắng, và chấm dứt cuộc đời của một con khỉ già nua ở một góc phố của thành phố Jodhpur.
    Tạp chí Kiến thức ngày nay số 325


  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Chuột thì nước nào chẳng có, đó chẳng phải là đặc trưng lắm. Ấn Độ phải nói là đất nước của quạ. Quạ nhiều quá trời, đi tới thành phố nào cũng thấy quạ, sáng sớm quạ kêu quang quác... Ở bên mấy nước Châu Âu thấy bồ câu nhiều như thế nào thì ở Ấn Độ quạ nhiều thế ấy, nên chúng tôi ở đây thường gọi "quạ" là "bồ câu Ấn Độ"
  4. truongando

    truongando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hehhehe........!
    Bác không nhắc đến quạ em cũng không nhớ ra... Đúng là buổi bắt đầu đặt chân đến Ấn là phải ấn tượng nhất trên nhưng vệ hè đường phố là .... người ta ngủ ở đó...mà người ta ngủ còn tập chung nữa chứ (20 người một chỗ).... còn quạ thì đúng là nhiều vô kể... em sang bên này không phải mua đồng hồ báo thức gì cả...cứ 4h là Nhà thờ họ CẦU KINH và Quạ kêu vang trời hihihi...
  5. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Topic hay ho như thế này má các bác ở Ấn chạy đi đâu hết rồi nhĩ
  6. tonyquyenru

    tonyquyenru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ấn độ á. Nhiều lúc nhớ muốn khóc. Nhớ người bạn làm hãng Jet Airlines ở Sân bay Chennai hôm mình bị lạc hành lý và delay chuyến bay do sương mù gần 6h. Lúc tiễn mình đi, bạn ấy muốn khóc á. Hôm nay mới biết bạn ấy đã sang Oman làm việc rồi.
    Nhớ đàn quạ và Tp Cochin xinh đẹp, hiền hoà. Nhớ những chú bò bỗng dưng ngủ giữa đường phố. Nhớ cái lắc đầu có nghĩa là hiểu rồi....
  7. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ấn Độ dù bụi bặm, dù nhìn đời sống có vẻ như kham nhẫn và khắc khổ.... nhưng ra đi lòng ta vẫn nhớ mãi.
    Nhớ cái an bình không tranh đua
    Nhớ những chuyến xe buýt đông nghịt người
    Nhớ nét thân thiện của những người dân xứ Ấn.
    India - My second homeland - I love India (even that I am Vietnamese)...
    I love these fotos too much => http://www.lebichson.org/Lienlac/00LovelyDelhi.htm
  8. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    INFOSYS MYSORE CAMPUS.
    1> GYM
    [​IMG]
    2> AEROBICS ROOM
    [​IMG]
    3> BADMINTON COURT
    [​IMG]
    4> BOWLING ALLEY
    [​IMG]
    5> CRICKET GROUND
    [​IMG]
    6> FOOTBALL GROUND
    [​IMG]
    7> BASKET BALL COURT
    [​IMG]
  9. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0

    8> SWIMMING POOL
    [​IMG]
    9> POOL N SNOOKER
    [​IMG]
    10> SQUASH
    [​IMG]
    11> TABLE TENNINS
    [​IMG]
    12> VOLLEY BALL
    [​IMG]
    13> YOGA ROOM
    [​IMG]
    14> FELT STRESSED õ?Ư GO N GET A MASSAGE FROM THE SALOON OR WATCH A MOVIE IN THE MULTIPLEX AVALIBLE IN THE MYSORE DC CAMPUS
    [​IMG]
    [​IMG]
    15> UPCOMING SDB4 IN
    MYSORE
    [​IMG]
  10. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Các anh bên Fsoft hoạt động theo mô hình của Infosys. Trong tương lai chắc cũng sẽ đưa người qua Infosys để đào tạo. Mình post mấy cái ảnh để cho các đồng chí bị bắt sang đây đỡ tủi thân.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này