1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn độ hả - Chán phèo

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi ccbtm, 22/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guruindia

    guruindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Bác guru đã ở Ấn 4 năm rồi mà vẫn còn ghét Ấn thế hả bác. Chả bù cho bác drpth nhỉ. Bác ấy ở Ấn hình như cũng 5 năm rồi. Đọc bài bác lại nhớ 2 câu thơ:
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn

    Xem ra không đúng với bác bác nhỉ.
    Bác muốn gọi tớ là em xưng anh hay là gì cũng được, con gái lúc nào chả thích được làm người trẻ hơn Nhưng trong cái thế giới vô diện vô danh này tớ xưng "tớ" quen rồi, nên mạo muội vô phép với bác tí.
    Bác bảo dầu người ta hay bôi lên tóc là dầu Master oil, là cái tên hiệu thôi phải không bác? Chứ trong dầu đó có pha chế những chất liệu gì bác còn nhớ không? Bên tớ trong các cửa hàng tạp hóa AD tớ thấy người ta hay bán dầu có chiết xuất từ quả Amla, thơm lắm. Tớ rất thích các loại tinh dầu thảo dược nên ngửi mùi là tớ thích luôn, mua về một chai ... để đó, vì tớ lười lắm, xức xức lên tóc xong phải gội mấy lần nó mới đi hết. Còn không tớ thấy anh bạn tớ và mấy bạn Nam Á khác (Nepal, Pakistan) hay dùng dầu oliu. Bên tớ dùng dầu oliu nấu ăn là chuyện thường, nên gọi là dầu ăn cũng được Không nói thì bác lại bảo tớ bênh AD, chứ nếu họ có dùng dầu ăn thường thì tớ cũng chẳng lạ.
    Chuyện dân AD dùng nước thì ở đây cũng có người kể rồi, rằng thì là sáng sáng thấy mấy bạn Nam Á đi vệ sinh toàn xách theo một chai nước khổng lồ, đến lúc ra thì ... hết. Lại kể chuyện tớ đi thăm AD, gia đình tớ ở có cái vòi xịt chuyên dụng trong phòng tắm, và không có giấy vệ sinh. Tớ thì không quen, dùng nước thì dùng chứ đâu có thể nào cứ để ướt nhẹp thế mà xong nên tớ vẫn nhất định đòi giấy vệ sinh cho bằng được
    Bác kể chuyện tay trái dùng để rửa, tay phải dùng để bốc thức ăn, làm tớ liên tưởng quá, thấy ... ghê ghê. Nhưng đâu phải thế đâu bác nhỉ. Xong việc rồi họ vẫn rửa tay rửa chân kỹ càng rồi mới chuyển sang việc khác chứ nhỉ. Nói thế thì dân trên toàn thế giới lúc tắm táp hay gì đó ai mà chả lấy tay để rửa, nhỉ?
    Về chuyện giầu nghèo phân cách thì tớ cũng đã thấy. Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ở Ấn khá lớn, mà người giàu thì ít, người nghèo lại rất đông. Đến AD đi ra đường điều đầu tiên đập vào mắt chính là sự nghèo khổ và đông đúc của AD. Mà người nghèo đổ ra đường thì nhiều, trong khi người giàu chắc xe hơi máy lạnh nên có cũng khó thấy.
    Thế tương lai bác có phải sang AD nữa không? Hiện giờ chỗ bác làm có liên hệ gì với bên Ấn mà lại có xếp Ấn thế? Xếp cũ của bác là người Việt à?
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Bác guru đã ở Ấn 4 năm rồi mà vẫn còn ghét Ấn thế hả bác. Chả bù cho bác drpth nhỉ. Bác ấy ở Ấn hình như cũng 5 năm rồi. Đọc bài bác lại nhớ 2 câu thơ:
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn

    Xem ra không đúng với bác bác nhỉ.
    Bác muốn gọi tớ là em xưng anh hay là gì cũng được, con gái lúc nào chả thích được làm người trẻ hơn Nhưng trong cái thế giới vô diện vô danh này tớ xưng "tớ" quen rồi, nên mạo muội vô phép với bác tí.
    Bác bảo dầu người ta hay bôi lên tóc là dầu Master oil, là cái tên hiệu thôi phải không bác? Chứ trong dầu đó có pha chế những chất liệu gì bác còn nhớ không? Bên tớ trong các cửa hàng tạp hóa AD tớ thấy người ta hay bán dầu có chiết xuất từ quả Amla, thơm lắm. Tớ rất thích các loại tinh dầu thảo dược nên ngửi mùi là tớ thích luôn, mua về một chai ... để đó, vì tớ lười lắm, xức xức lên tóc xong phải gội mấy lần nó mới đi hết. Còn không tớ thấy anh bạn tớ và mấy bạn Nam Á khác (Nepal, Pakistan) hay dùng dầu oliu. Bên tớ dùng dầu oliu nấu ăn là chuyện thường, nên gọi là dầu ăn cũng được Không nói thì bác lại bảo tớ bênh AD, chứ nếu họ có dùng dầu ăn thường thì tớ cũng chẳng lạ.
    Chuyện dân AD dùng nước thì ở đây cũng có người kể rồi, rằng thì là sáng sáng thấy mấy bạn Nam Á đi vệ sinh toàn xách theo một chai nước khổng lồ, đến lúc ra thì ... hết. Lại kể chuyện tớ đi thăm AD, gia đình tớ ở có cái vòi xịt chuyên dụng trong phòng tắm, và không có giấy vệ sinh. Tớ thì không quen, dùng nước thì dùng chứ đâu có thể nào cứ để ướt nhẹp thế mà xong nên tớ vẫn nhất định đòi giấy vệ sinh cho bằng được
    Bác kể chuyện tay trái dùng để rửa, tay phải dùng để bốc thức ăn, làm tớ liên tưởng quá, thấy ... ghê ghê. Nhưng đâu phải thế đâu bác nhỉ. Xong việc rồi họ vẫn rửa tay rửa chân kỹ càng rồi mới chuyển sang việc khác chứ nhỉ. Nói thế thì dân trên toàn thế giới lúc tắm táp hay gì đó ai mà chả lấy tay để rửa, nhỉ?
    Về chuyện giầu nghèo phân cách thì tớ cũng đã thấy. Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ở Ấn khá lớn, mà người giàu thì ít, người nghèo lại rất đông. Đến AD đi ra đường điều đầu tiên đập vào mắt chính là sự nghèo khổ và đông đúc của AD. Mà người nghèo đổ ra đường thì nhiều, trong khi người giàu chắc xe hơi máy lạnh nên có cũng khó thấy.
    Thế tương lai bác có phải sang AD nữa không? Hiện giờ chỗ bác làm có liên hệ gì với bên Ấn mà lại có xếp Ấn thế? Xếp cũ của bác là người Việt à?
  4. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Lyly có cách nói chuyện hay nhỉ, tranh luận nhưng không xúc phạm, vẫn nói lên được điều mình muốn nói nhưng không gây mất lòng người khác.
    Anh bạn guruindia này mới chỉ ở có 4 năm và chỉ đi ra khỏi Delhi 100km thôi à? nếu để có được một đánh giá khách quan về cái dân tộc phức tạp đầy truyền thống văn hóa này thì phải ở thêm vài năm và đi nhiều hơn nữa.
  5. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Lyly có cách nói chuyện hay nhỉ, tranh luận nhưng không xúc phạm, vẫn nói lên được điều mình muốn nói nhưng không gây mất lòng người khác.
    Anh bạn guruindia này mới chỉ ở có 4 năm và chỉ đi ra khỏi Delhi 100km thôi à? nếu để có được một đánh giá khách quan về cái dân tộc phức tạp đầy truyền thống văn hóa này thì phải ở thêm vài năm và đi nhiều hơn nữa.
  6. Doanh85

    Doanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn, nói đúng ra rằng dân giàu có của Ấn tập trung ở thủ phủ của các bang hoặc các vùng công nghệ cao . Những vùng cách Delhi 100 km như Haryana thì đúng dân ko khá giả gi, nhưng đi xa hơn nữa khoảng 300-400 km đến Chandigra hoặc Ludhiana hoặc Jalandhar là lại đc thấy 1 Delhi thu nhỏ ngay .
  7. Doanh85

    Doanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn, nói đúng ra rằng dân giàu có của Ấn tập trung ở thủ phủ của các bang hoặc các vùng công nghệ cao . Những vùng cách Delhi 100 km như Haryana thì đúng dân ko khá giả gi, nhưng đi xa hơn nữa khoảng 300-400 km đến Chandigra hoặc Ludhiana hoặc Jalandhar là lại đc thấy 1 Delhi thu nhỏ ngay .
  8. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    1 cuộn giấy vệ sinh bé xíu mà giá những 22rupee, người nghèo mua sao nổi
  9. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    1 cuộn giấy vệ sinh bé xíu mà giá những 22rupee, người nghèo mua sao nổi
  10. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Ở Ấn Độ cũng có một Thung Lũng Công Nghệ Cao tương đương với Silicon Valley ở Cali. Bác nào nhớ thì bảo em với ợ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này