1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn Độ - Kể chuyện một chuyến đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi tottochan81, 23/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ăn xin
    Ăn xin ở AĐ thì cực nhiều. Bạn có thể nhìn thấy họ nhan nhản ngoài đường luôn. Ở VN ăn xin có vẻ "hiền" hơn bởi vì họ chỉ chìa tay trước mặt mình, mình không cho thì họ cũng bỏ đi. Nhưng ở đây thì ăn xin cực bạo. Họ cứ bám lấy mình dai như đỉa. Nếu mà không cho thì liền bị đập đập vào tay hay làm bất cứ hành động gì như nài nỉ mình vậy. Lúc đầu tớ đang định cho một em bé thì lập tức các bạn tớ ra hiệu dừng ngay. Một anh bạn nói nhỏ rằng nếu tớ mà cho con bé này thì ngay tức khắc các "bạn" của nó ở đâu đó quanh đấy sẽ "bâu" lấy tớ ngay. Khi đó thì chắc là tớ không thể cho xuể cả cái lũ đấy rồi. Mà cho một đứa thì không hay. Vậy nên tốt nhất là không cho đứa nào cả.
    ----------
    Thằng bé đánh giầy
    Một anh bạn tớ gọi cậu bé đánh giầy ngoài đường lại đánh cho anh ấy đôi giầy. Trong lúc thằng bé làm việc thì anh bạn ngồi tỉ tê hỏi chuyện nó. Kinh ngạc khi thấy trình tiếng anh của nó khá đỉnh, anh liền hỏi:
    - Nhóc, mày học tiếng anh ở đâu vậy?
    Thằng bé ngoan ngoãn thưa rằng tất cả là do nó tự học. Cảm phục trước một thằng bé ranh con mà có trí lớn, anh bồi thêm cho nó một số tiền ngoài tiền công đánh giầy của nó. Khi về anh cứ ấn tượng mãi về cậu bé ấy và đã kể lại cho chúng tôi nghe câu chuyện với không ngớt lời xuýt xoa khen ngợi.
  2. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chụp rất đẹp, cách kể, dẫn truyện cũng lôi cuốn, thanks bạn nhé.
  3. t618

    t618 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Người ta hay nhìn bạn cũng có thể vì bạn rất xinh hoặc...ngược lại
  4. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Cách nhìn của bạn về Ấn Độ tích cực hơn những người khác, bạn kể thêm nhé, tớ đang lắng nghe .
    Trường bạn chắc ở Bắc Ấn, tớ thấy nhiều người có fairy skin.
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Bạn làm tớ nhớ đến anh bạn đồng nghiệp. Anh này cũng sang đây trước tớ. Khi về anh ấy lắc đầu lè lưỡi bảo lần sau có phạt anh ấy cái gì thì hẵng cho đi  . Có cho tiền cũng chả thèm đi nữa.
    Hỏi thì anh ấy bảo bên đó bẩn quá. Cái này thì tớ công nhận. Các nơi công cộng nhiều rác cực. Điều này dễ hiểu thôi, vì bên họ dân số đông thế mà. Ngoài đường và những nơi công cộng nhiều nơi như bãi rác í. Thế mới biết VN mình so với một số nước, môi trường chưa được sạch sẽ lắm nhưng mà còn sạch chán so với đầy người.
    Tớ nghĩ việc quyết định sang AĐ du lịch sẽ hơi khó vì với cùng số tiền bỏ ra bạn có thể có những lựa chọn hấp dẫn hơn trong những nơi mà bạn chưa tới. Vì vậy chắc rằng số người Việt mình sang Ấn du lịch cũng không phải là nhiều.
  6. NANAvaKITTY

    NANAvaKITTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    hị hị ....
    Chẳng thấy 1 cái ảnh nào của chủ topic cả, ...
    (totochan81 nổi tiếng 1 thời bên TVTY)
    Nói đến ẩm thực AĐ, mình sợ nhất món cà-ri dê.
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    È è,...
    Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy có một cái ảnh của tớ (Nhưng mà chụp sau lưng )
    , Tớ cũng đang định post cái ảnh mặc sari lên nhưng ... thôi. Vì hôm đó 1 chị giáo viên trong trường chị ấy giúp tớ mặc, rồi make up nữa. Nhưng cái kiểu make up của họ trông kinh quá cơ. Sợ post lên đây có người ngất thì khổ
    Nhầm rùi bạn, bên TBTY chứ, nhưng k phải là nổi tiếng mà là... tai tiếng
    Tớ chỉ sợ mỗi... dê thôi chứ cà ri thì cũng dễ ăn đấy chứ. Sau đợt tớ sang đó về, bên Đại sứ quán ÂĐ hàng năm người ta vẫn mời bọn tớ đến dự một ngày văn hoá ÂĐ. Lúc đó chỉ khoái được nhấm nháp lại mấy món có vị cà ri này thôi vì nó làm cho tớ có cảm giác như đang được ở Ấn. Nhớ các bạn cùng khoá quá.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 30/07/2008
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tấm ảnh có nàng tóc dài dáng đẹp, áo vàng quần đen đấy hả nàng ?
    Bạn giới thiệu thêm về con gái Ấn Độ qua 2 tuần ở đó đi, tớ thấy nước ấy nhiều Miss lắm mà.
  9. fatcat06

    fatcat06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thanh pho ban o cung duoc day nhi ? To cung sang do 3thang but hoc o Bangalore, co ve khong dep bang noi ban o. Nhung duoc cai ctrinh to hoc cung duoc di nhieu. Tien day post truoc may cai anh o Rockgarden
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Úi, bạn cứ làm khó cho tớ. Bảo tớ kể về zai Ấn Độ thì còn có lý chứ con gái thì chịu
    Đùa thôi, con gái Ấn Độ không chỉ xinh mà còn tốt bụng, chu đáo, hát hay và múa đẹp nữa. Người phụ nữ trung niên thì phúc hậu, hiền từ. Đấy là những cảm nhận của tớ qua những người mà tớ có dịp tiếp xúc đấy.
    Thôi, trăm nghe không bằng một thấy. Bây giờ tớ sẽ cho bạn xem tận mắt con gái Ấn hẳn hoi nhé.
    Xin mời các bạn thưởng thức một số tiết mục đặc sắc dưới đây để thấy thêm yêu đất nước xinh đẹp nhưng cũng đầy huyền bí này:
    (Clip trích trong tối giao lưu văn hoá)
    http://clip.vn/watch/AVSEQ01-to-AVI-clip0-avi/WGhS,vn
    http://clip.vn/watch/AVSEQ01-1-to-AVI-clip0-avi/WGOe,vn?cPage1=1&cTab=0
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 01/08/2008

Chia sẻ trang này