1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn Độ - quan niệm về ********

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi qthang2006, 26/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qthang2006

    qthang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ấn Độ - quan niệm về ********

    Thứ tư, 4/1/2006, 20:00 GMT+7

    Playboy nhảy vào Ấn Độ

    Một sự kiện đặc biệt của làng giải trí thế giới vừa diễn ra một cách âm thầm hồi tháng trước: Playboy tuyên bố sẽ làm một điều chưa từng có là ra mắt ở Ấn Độ, nhưng không mang cái tên truyền thống của tạp chí này, và cũng sẽ không đăng ảnh khỏa thân.

    "Đây quả là bước khởi đầu của chúng tôi", Christie Hefner, giám đốc điều hành Playboy Enterprises nói.


    Các tạp chí liên quan đến *** bị cấm ở Ấn Độ, nhưng vẫn được bán một cách giấu diếm ở trong các sạp báo. (NYT)

    Một trong những lý do khiến Playboy đưa ra kế hoạch mới này là chiến lược thị trường: khi lợi nhuận ở các thị trường phương tây chững lại, các công ty đều nhìn sang Ấn Độ và Trung Quốc. Trong khi doanh thu tại thị trường Mỹ của Playboy giảm 1% trong năm 2004, doanh số từ thị trường nước ngoài tăng tới 13%, kiếm được nhờ 20 ấn bản phát hành ở khắp các nước từ Brazil tới Serbia.

    Trong khi mức tăng trưởng của ngành truyền thông phương tây đã dừng, thì ở Ấn Độ, tình hình lại đang bùng nổ. Nước này có gần 200 triệu độc giả tạp chí và là thị trường báo chí lớn thứ nhì thế giới sau Trung Quốc, với 79 triệu ấn bản bán ra hàng ngày. Doanh thu từ quảng cáo trên báo in đạt 1,5 tỷ USD mỗi năm và đang tăng mạnh.

    Nhưng còn có một câu chuyện khác đằng sau tham vọng khám phá Ấn Độ của Playboy. Tạp chí này từng tự coi mình là cánh cửa mở ra cuộc cách mạng ******** ở Mỹ. Giờ đây, khi cách mạng đó đã thành công và ảnh hưởng của nó đang nhạt dần, Playboy muốn làm mới mình với tư cách một tạp chí đáng giá tại một quốc gia ở thời cổ đại từng đề cao ********, rồi sau đó trở nên "đức hạnh" và giờ đây đang nới lỏng trở lại.

    Bà Hefner cho biết phiên bản của tạp chí ở Ấn Độ "sẽ là bản mở rộng của Playboy, tập trung vào các chủ đề như lối sống, văn hóa bình dân, ngôi sao, mốt, thể thao và những đoạn phỏng vấn ngắn trích từ Playboy". Bản in ở Ấn sẽ không phải là "Playboy truyền thống", bà tiết lộ. "Nó sẽ không có ảnh khỏa thân, và tôi nghĩ tên của nó cũng không phải là Playboy".

    Nhiều người cho rằng Ấn Độ của những năm 2000 giống như Mỹ những năm 1950: đang ở đêm trước của cách mạng ********, với những thay đổi mạnh mẽ trong đời sống riêng tư nhưng chưa được số đông công chúng chấp nhận.

    Theo điều tra của hãng ACNielsen và tạp chí India Today, một phần tư số nữ thanh niên chưa chồng ở các thành phố Ấn Độ có quan hệ ********, một phần ba đọc chuyện ái tình và một nửa đang hẹn hò với bạn trai. Bollywood, tấm gương phản ánh cuộc sống tinh thần của người Ấn, giờ đang làm những việc mà cách đây 5 năm nó không dám: hôn trên màn ảnh.

    Ấn Độ không chỉ đang đứng bên bờ một cách mạng ********, mà còn chứa đầy ham muốn, bởi một bộ phận thanh niên trẻ trung ở các thành phố, với mức thu nhập kha khá đang tìm đường ngoi lên các tầng lớp trên trong xã hội. Sự giàu có đang tạo ra một nhóm nam giới thạo ăn chơi, và háo hức vươn lên.

    "Hướng lên phía trên. Tương đối khá giả. Anh ta sẽ là một thương nhân hạng trung tìm cách tiến lên, một người đàn ông có xe hơi riêng", N. Radhakrishnan, chủ bút tờ Man''s World, một ấn phẩm của Ấn Độ và là đối thủ tiềm năng của phiên bản Playboy ở nước này, nói về khách hàng điển hình của tạp chí.

    Trong khi Playboy đang cân nhắc về nội dung của phiên bản ở Ấn, nhiều người nước này bắt đầu lo lắng.

    "Họ sẽ làm hỏng nền văn hóa của chúng ta", Venkatesh Abdev, quan chức cấp cao của Hội đồng Hindu Thế giới, nhận xét. "Chúng ta không coi trọng ******** như họ. ******** tự do là điều không chấp nhận được trong nền văn hóa của chúng ta".

    Nhưng thời xưa, người Ấn Độ từng đề cao ******** giải trí, sinh ra bộ kinh Kama Sutra nổi tiếng, và từng chạm khắc vô số các cuộc truy hoan ở nhiều tư thế trên bề mặt các đền thờ Hindu. Luật pháp của nước này cấm phát tán các ấn phẩm, sản phẩm kích động nhục dục, nhưng có miễn trừ đặc biệt cho "các tượng đài cổ" hoặc "các đền thờ".

    Khi nghe nhắc tới Kama Sutra, ông Abdev gục gặc, ngẫm nghĩ giây lát, rồi nói: "Chúng tôi không thừa nhận nó".

    T. Huyền (theo NYT)
  2. qthang2006

    qthang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2006/04/3B9E85D8/
    Thứ tư, 5/4/2006, 06:00 GMT+7

    Giới chức Ấn Độ sốc vì ngực trần trên sàn diễn
    Trong buổi trình diễn thời trang ở Mumbai tuần trước, người mẫu Carol Gracias đã để hở bộ ngực trần khi dây áo của cô bất thần tụt xuống. Ống kính quay phim và máy ảnh của các nhà báo chụp lia lịa, không để lọt hình ảnh đó.

    Người mẫu Carol Gracias trong một buổi trình diễn thời trang ở Mumbai. (AFP)
    Cũng trong buổi biểu diễn đó, chiếc váy cựu hoa hậu Ấn Độ Gauhar Khan tự nhiên bị bung khóa. Đám khán giả ngồi dưới và cánh báo chí được chiêm ngưỡng mông của người đẹp.
    Hai scandal trên đã khiến nhiều quan chức trong thành phố này tức giận. Hôm qua, họ nhóm họp để xem lại đoạn băng ghi hình ảnh của vụ việc và đánh giá liệu hành vi trên có phải là cố tình hay không.
    "Nếu chúng tôi phát hiện những hành vi trên không phải do vô tình, chúng tôi sẽ có biện pháp với nhà tổ chức buổi trình diễn thời trang đó", quan chức bang Maharashtra R.R. Patil nói.
    Những sự việc như thế này thường gây tranh cãi gay gắt ở Ấn Độ. Tuy nhiên, nhiều nhà thiết kế thời trang cho biết tai nạn thường xuyên xảy ra trên sàn diễn và không hiểu người ta tức giận vì cái gì. "Chúng tôi không ai muốn để xảy ra những chuyện đó. Thật may mắn, chúng ta được sống trong một đất nước tự do", nhà thiết kế Narendra Kumar cho biết và thêm rằng những gì xảy ra với Gracias và Khan "rõ ràng chỉ là không may".
    Trước đó, các chính trị gia Mumbai đã phát động một chiến dịch làm trong sạch thành phố, khiến các sàn nhảy nổi tiếng trong thành phố này phải đóng cửa và vô số nhân viên nữ của họ mất việc.
    H.N. (theo Reuters)

  3. qthang2006

    qthang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thứ Hai, 17/04/2006 - 3:12 PM Gửi bài viết này cho bạn bè


    ?o**** đêm? Bombay lo mất chốn ăn chơi


    Chiếc áo bị tụt dây của người mẫu Carol Gracias. (AP)
    Tiếng nhạc, tiếng cười nói, huýt sáo rộn ràng ở vũ trường Topaz - một sàn nhảy nổi tiếng ở Mumbai (Bombay), Ấn Độ. Các vũ công được thả sức nhảy múa - không chỉ phục vụ khán giả mà còn chúc mừng chính họ, bởi lệnh cấm vũ trường vừa được bãi bỏ.
    Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra lo lắng vì chính phủ có thể áp dụng lệnh giới nghiêm, buộc các quán bar và câu lạc bộ đóng cửa trước 1h30 sáng.

    Không lâu trước đó, người dân Mumbai vẫn còn tự hào khoe rằng thành phố của họ suốt đêm không nghỉ. Giờ đây, thanh niên chán ngán vì ban đêm, nơi này vô cùng tĩnh lặng. "Mọi người đều đi ngủ cả", Amit Tyagi - một người từng chơi thâu đêm suốt sáng ở các sàn nhảy - ngán ngẩm.

    Diễn viên mới vào nghề Ashamit Patel đồng ý với quan điểm trên. "Tôi không ra ngoài mấy kể từ khi có lệnh cấm vũ trường hoạt động", anh nói. "Tôi thích gặp bạn thân và trò chuyện với họ hơn là bị đá khỏi sàn nhảy lúc 1h30 sáng".

    Nữ diễn viên Kashmira Shah cũng phát chán với giờ giới nghiêm. "Mấy năm trước, chúng tôi có thểm chơi thâu đêm và tiệc tùng tới tận 4h sáng", cô nói. "Đó mới là chơi thực sự".

    Các vũ trường, hộp đêm từng là một phần không thể thiếu trong văn hóa về đêm của Mumbai, thu hút được khách từ các nước Trung Đông tới. Những buổi tiệc của cộng đồng người đồng giới có sự tham gia của khách từ Anh, Mỹ và Israel.

    Giờ đây cảnh đó không còn nữa. Chủ vũ trường Rock Bottom Subhash Bhonsle cho biết: "Sức sống từng có ở những nơi này không còn tồn tại. Nếu bạn ra đường tầm 1h30 tới 2h, mọi nơi đều rất im ắng".

    Asim Khanna - chủ một công ty chuyên tổ chức các sự kiện - chán nản trước con số khách hàng giảm tệ hại. "Có lúc có tới 900 khách tới dự tiệc của tôi. Ngày nay, thậm chí bạn muốn gọi chỉ 300 người, họ cũng chẳng buồn tới vì giờ giới nghiêm kia", ông nói.

    Trong khi đó, chính quyền bang lý lẽ rằng các sàn nhảy và vũ trường tạo điều kiện cho nạn mại dâm và tội phạm phát triển. Bộ trưởng Nội vụ RR Patil mở đầu chiến dịch làm trong sạch thành phố và được cảnh sát hưởng ứng. Cảnh sát Ravindra Sengaonkar thậm chí còn muốn yêu cầu nữ nhân viên ở các quán bar, vũ trường về nhà trước 18h.

    "Phụ nữ không cần thiết làm việc trong các quầy rượu. Tại sao họ lại phải thuê nữ nhân viên? Họ đang bóc lột phụ nữ", Ravindra Sengaonkar nói. "Chúng tôi đã hành động đúng. Tôi tin rằng tình trạng bóc lột này sẽ không còn nữa".

    Các chính trị gia và nhiều đảng phái cũng ủng hộ quyết định trên.

    Tuy nhiên, diễn viên Kashmira Shah công khai thể hiện sự tức giận. "Họ là ai mà dám bảo chúng tôi phải đạo đức? Chúng ta sống trong đất nước đã đưa Kama Sutra tới cả thế giới cơ mà", cô nói. "Cảnh sát không có quyền bảo chúng tôi phải mặc gì, cầm tay ai và làm gì".

    Mặc cho những lời phản đối, chính quyền Mumbai vẫn khẳng định cần phải giám sát chặt chẽ, nhất là sau hai scandal trên sàn diễn ở Mumbai. Trong một buổi trình diễn, người mẫu Carol Gracias đã để hở bộ ngực trần khi dây áo của cô bất thần tụt xuống. Cũng trong buổi biểu diễn đó, chiếc váy cựu hoa hậu Ấn Độ Gauhar Khan tự nhiên bị bung khóa.
    Cảnh sát đã tổ chức hai cuộc điều tra về sự việc trên.
    Theo Hải Ninh
    Vnexpress/BBC

  4. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài này lúc trước mình cũng đọc trên báo, nhưng thấy không thích lắm nên chẳng copy post trên box.
  5. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    ******** ở Ấn Độ chắc cũng gần thoáng như Việt Nam rồi, có nghĩa là dần dần cũng công khai ra chứ không giấu giấu, lén lút nữa.
  6. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Theo như lời bác Yakub nói, thì ra ngoài đường dân Ấn cũng vẫn phải lễ giáo lắm, không dám làm gì trái quy tắc cả, nhưng đến những nơi tối tăm mù mịt thì chả có gì là không dám, cả trai lẫn gái. Như bác ấy, hồi còn học đại học ở Delhi cũng bar, disco, pub... thậm chí cả ký túc xá cũng có *** show, *** party như thường, nhưng cuối cùng thì bác cũng có một cái arranged marriage và như bác nhấn mạnh thì sau khi kết hôn, những cái điều trên trở thành xa vời, bây giờ bác sống lành mạnh 1 vợ 1 chồng. Tớ thì tớ chả tin vào bác lắm, cũng như không tin vào đa số những lời hứa nhăng hứa cuội của các anh giai (em xin lỗi mod Hiếu ).
    Từ đó suy ra, đàn ông, đàn bà ở đâu cũng có người nọ người kia, và tình hình open-minded ngày càng nhiều khi xã hội phát triển (em thì vẫn ở nhà cổ, theo lề lối cũ ).
  7. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Nói chung là cổ kim, kín đáo, e ấp thì vẫn có nét gì đó hay hay, nhưng đôi khi mình phải biết uyển chuyển một chút. Bởi vì nếu ta không open thì cái xấu không thể vào nhưng cái tốt cũng ở ngoài luôn.
  8. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Cái này là nổ 100%
  9. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Mod có ở ktx không mà phát biểu hùng hồn thế ? Nhỡ đâu có mà người ta tổ chức kiểu private party, có face control nghiêm ngặt lại không mời mod thì sao ?
    Mấy cái party đó em chẳng biết, nhưng *** before marriage chắc chắn có. Chẳng biết các cô sau đó giải quyết hậu quả với chồng sao thôi
  10. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Hic, ở ktx mới hơn 5 năm thôi, và chỉ ở mỗi một ktx nên chắc không rành chuyện ở ktx khác nhở.
    Khẳng định lần nữa, nổ 100%.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này