1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

An Dương Vương

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Ledung18, 24/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa search Google, MSN hình như bác Du nói... không sai đâu. Kết quả là:
    1. Link: http://www.thegioisim.com.vn/SimNews.aspx
    http://www.sodepdidong.com/ynghiaso.htm
    Số 9 - Biểu trưng cho sức mạnh và quyền uy
    Từ xưa số 9 luôn được coi như là biểu trưng của sự quyền uy và sức mạnh: Ngai vua thường đặt trên 9 bậc, vua chúa thường cho đúc cửu đỉnh (9 cái đỉnh) để minh họa cho quyền lực của mình. Trong dân gian số 9 được gắn cho sự hoàn thiện đến mức dường như khó đạt:- Voi 9 ngà, Gà 9 cựa, Ngựa 9 hồng mao. Số 9 trong toán học còn được phân tích với rất nhiều lý thú và gắn nhiều với truyền thuyết lịch sử.
    Đặc biệt hơn cả, số 9 được sùng bái, tôn thờ và gấn như trở thành 1 triết thuyết cho các triều đại ở Trung Quốc và Việt Nam từ sự ảnh hưởng của kinh dịch là dựa trên thuật luận số. Số 9 đựơc tượng trưng cho Trời, ngày sinh của Trời là ngày 9 tháng giêng, số 9 được ghép cho ngôi vị Hoàng đế. Tất cả các dồ dùng trong cung đình cùng dùng số 9 để đặt tên như Cửu Long Bôi (9 cốc rồng), Cửu Đào Hồ (ấm 9 quả đào), Cửu Long Trụ (cột 9 rồng). Hay cách nói biểu thị số nhiều như Cửu Thiên, Cửu Châu, Cửu đỉnh ...
    2. Link:
    http://www.tiasang.com.vn/news?id=1295
    Lễ ?" Hội ?" Tết xây dựng qua những cột mốc chính của một năm, tính theo nông lịch (tức lịch theo mặt trăng, Âm lịch) thích hợp với con nước thủy triều để đi thuyền, làm ruộng. Trong một năm có 8 tiết (tiết = đốt tre; tức giai đoạn thời gian gồm 15 ngày; gọi tắt của 24 tiết khí trong năm) chính. Tứ thời bát tiết, là 4 mùa và 8 lễ tết ?" tết chỉ là cách đọc trạnh của tiết. 8 lễ tết chính đó là:
    1. Tết Nguyên đán (1-1): buổi sáng đầu năm (tính theo Âm lịch).
    2. Tết Nguyên tiêu (15-1): đêm rằm đầu tiên trong năm, treo đèn, còn gọi là thượng nguyên.
    3. Tết Thanh minh (5-3): rẩy mã, viếng mộ, chơi xuân, hội đố lá...
    4. Tết Đoan ngọ (5-5): tết hoa quả, diệt sâu bọ, mừng con nước, đua thuyền...
    5. Tết Thất tịch (7-7): hoặc tết Vu lan, xá tội vong nhân, cúng cô hồn (15-7) còn gọi trung nguyên.
    6. Tết Trung thu (15-8): thưởng trăng, gia đình đoàn tụ, múa lân rồng...
    7. Tết Trùng cửu (9-9): còn gọi là trùng dương, số 9 là con số của trời, cầu trời mưa thuận gió hòa.
    8. Tết Hạ nguyên (15-10): tết cơm mới, mừng mùa màng thu hoạch...
  2. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Bạn CPHZ: bạn có tài liệu nào đáng tin cậy hơn không? Bạn phải biết việc gán cho những con số những ý nghĩa nào đó còn tùy thuộc vào mục dích và quan điểm của người nói.
    Tất cả thông tin bạn và tôi đưa ra đều chỉ dẫn tới 1 kết luận: 9 là con số thuộc Dương. Đành rằng MẶT TRỜI (chứ không phải BẦU TRỜI như trong thuếyt của bác Du) là vật CHÍ DƯƠNG nhưng nếu cố gắng nói 9 là Trời thì có vẻ khiên cưỡng quá và không logic tý nào cả.
    Bạn có thẻ tham khảo link sau để thấy sự bâ1t nhất ( tuỳ tiện) trong việc ghán ghép ý nghĩa cho những con số của người TQ: http://www.tuvilyso.com/forum/forum_posts.asp?TID=14310&PN=1 (chính xác hay không, tin hay không thì tuỳ bạn vậy)
    Còn công trình của bác Du, tôi thấy mọi người trong chủ đề này đã đưa ra những nhận định quá đầy đủ rồi nên thôi không dám nói nữa.
  3. Ledung18

    Ledung18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
  4. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Xin lỗi mọi người, em chen ngang một chút.
    Cái tam đoạn luận này không ổn nghe bác. Có lẽ bác cũng thừa hiểu cái sự "cùn" (xin lỗi) của bản thân trong đoạn trên. Bác có lòng với cổ sử, đó là một điều đáng ca ngợi. Nhưng cái kiểu phủ nhận sổ toẹt những gì không giống mình ở rất nhiều bài viết của bác đã khiến từ người làm sử cho đến đám dân đen nhìn những bài viết của bác dưới con mắt khác hẳn. Mong bác suy nghĩ thiệt hơn.
    Cuối cùng, chuyện mấy ngàn năm trước em không dám múa rìu qua mắt thợ, duy chỉ có chuyện Lê Văn Tám là em xin có một câu: Giới nghiên cứu sử Việt Nam chưa bao giờ dựng lên hình tượng Lê Văn Tám cả.
  5. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    To starboard_side: Cái này tôi không chuyên ngành nên phải search Google để tìm vậy thôi, có lẽ nên hỏi các nhà nghiên cứu Kinh Dịch thì rõ hơn, hoặc đọc sách Kinh Dịch...
    To Ledung18: Đề nghị bác Du dẫn tài liệu chứng minh số 9 (Cửu) là số tượng trưng cho Trời.
    To vo_quoc_tuan_new: Có thể bác Du nói hơi quá, nhưng nhân vật này không rõ ràng, mà lại được ghi trong sách giáo khoa như một nhân vật "thật", các sử gia cũng phải có trách nhiệm.
  6. Ledung18

    Ledung18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Vàng: Tài liệu bạn dẫn ra là quá đầy đủ rồi. Những kiến thức quá phổ thông như thế ta không nên dài dòng.
    Xanh: Bạn VQT không theo dõi vụ LVT trên báo chí Vn và Hải ngoại. Xếp của PHLê (tức THLiệu) đã trăn trối với PHL mai này nên dỡ bỏ "công trình" vĩ đại của ngành sử học, cho đỡ tai tiếng!!!
    Nói chung, có một vài người trong chủ đề này rất thụ động. Ở bất cứ tồn nghi nào, nên chăng tìm vài từ khoá trong google trước, tìm hiểu trước, rồi hãy bình luận. Như thế chắc chắn chủ đề sẽ sâu hơn, không sa đà vào những câu biện luận hớ hênh.
  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Các bác ko nên cãi nhau về những chuyện gần đây, An Dương Vương chẳng có liên quan gì đến những cái này hết. Các sử gia sai là sự thường, sau đó sai thì người ta nhận thì tốt, nếu ko nhận thì người ta im im rồi tự sửa lại cũng được. Chủ đề An Dương Vương giờ đi lạc sang vụ số 9 tượng trưng cho trời hay ko, vậy em xin trả lời theo quan điểm của Kinh Dịch, ko có link đính kèm đâu vì em đọc trong sách:
    - Số 9: là Cửu Trùng, tức "trên cao tối thượng", gần giống nhưng ko phải "trời".
    - Trời: là Càn, tượng trưng là số 1, nhưng xoay vòng Bát Quái (giải thíc phức tạp lắm, chính em cũng ko hiểu mấy, các bác tự đọc sách vậy ) thì thành số 6.
    Quan điểm Kinh Dịch là như vậy, bác Ledung18 có đính chính gì ko?
    Chào thân ái và quyết thắng!
  8. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Ở bài trên, điều chủ yếu em muốn nói đến là cái kiểu "With me or Against me" của bác. Bác cứ rầu lòng suy nghĩ tại sao họ không nhìn nhận hoặc có các phê bình mang tính học thuật về công trình của mình? Câu trả lời đơn giản thôi, nếu bác không thèm tin họ thì họ hà cớ gì mà phải đáp lời. Nhất là khi bác chỉ là một tay ngang suốt ngày chỉ biết ngồi ôm Internet. Vấn đề không nằm ở chỗ quả trứng của con gà què đó có tròn hay không mà là ở chỗ con gà đó chỉ biết đến mỗi mình quả trứng của nó. Một trong những cách nó làm để quả trứng của mình tròn hơn là tìm cách đập vỡ các quả trứng khác, mà không thèm mở mắt mà nhìn những giá trị của những quả trứng đó.
    Chuyện Lê Văn Tám. Bác đừng vội phán xét, em không nói bừa. Nói như bác ChâuPhi, giới sự học liên đới có một phần trách nhiệm là đúng. Còn bảo rằng giới sử học dựng lên vụ đó là sai. Bác tin báo hải ngoại thì đó là quyền của bác. Còn em, em tin những gì mà chính các cụ khoa Sử ĐHTH Hà Nội nói. Dù gì thì các cụ Tứ trụ với ông cụ nhà em cũng là chỗ chỗ chân tình, có thâm giao.
  9. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Cậu Ledung cứ tiếp tục với ông An Dương Vương của mình đi, dừng lôi Lê Văn Tám vào đây.
    Bạn tin vào sách báo Hải ngoại là việc của bạn!
    Còn tôi cũng tin vào những gì tôi đuợc đọc!
    Đừng thuyết giáo, cẩn thận không tôi chửi đó!
  10. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào người ta liên tưởng: 9 tầng trời như một cái thang có 9 bậc theo thứ tự như dãy số tự nhiên từ 0, 1, 2... 7, 8, 9 mà bậc cao nhất là bậc thứ 9 là đến Trời, thành ra số 9 tượng trưng cho Trời không?

Chia sẻ trang này