1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn gì cho nó mập lên các bác ẩm thực nhỉ?

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi hidetoshi, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Thông tin về mì có chính xác ko đấy ấy ơi,nếu đúng như lời ấy nói thì tớ phải bỏ món tủ là mì cốc rồiMà chỗ ấy mới có 5 độ thôi á,chỗ tớ có hôm xuống âm rồi
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ăn đêm ,xôi thịt + 3 lọ Weight Gain , đảm bảo sau 3 tháng thành......
  3. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    chính xác
  4. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,trước hết cảm ơn các bạn đã tham gia trả lời.
    Tớ ăn thuộc dạng không ít.Có điều là không tài nào ăn sáng được:bánh ngọt chịu,cơm cũng chịu,mì gói cũng bó tay,mì phết bơ chịu => mặc dù buổi sáng bụng rất đói.
    Còn buổi trưa (12h),buổi chiều(18h),buổi tối(23h) ăn uống no nê lắm.
    Đêm:chưa bao giờ đi ngủ trước 2h sáng(3 năm nay rồi).<===nguyên nhân ốm sao?
    Về nhà có uống cái sữa gì cho người gầy Weight gain:chơi liê?n 2 hộp,rồi thêm 1 hộp nưfa nhưng chán quá uống chưa hết,mà chỉ thấy khoẻ ra chứ kô mập ra.
    Giờ trước mắt thử ăn đêm thường xuyên thử xem sao.
    Nghe nói ăn sâm va?o mập ra lắm,có ai có kinh nghiệm không?
    Có nên đi ho?i bác sif không nhi??
    Nghe bạn nói cưới vợ béo ra đúng không
    Vote tất ca? 5*
    Được hidetoshi sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 25/10/2005
  5. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ghét số 13 post thêm 1 bài nữa vậy!
  6. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn tuỳ vào vợ ông nó như thế nào nữa ông ạ,người béo lên cũng nhiều mà gầy đi cũng ko phải là ít
  7. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Em chạy ra ngay cửa hàng sách mua một quyển nấu ăn về, có nhiều sách dạy món ăn đơn giản , dễ làm và ngon lắm. Chị học nấu ăn bằng cách đó đấy. Mà em thích ăn kiểu gì để chị đưa công thức cho và hỏi chồng nữa , ăn nhiều quá quên hết mất rồi
  8. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Em cứ yên tâm ngày nào cũng ăn đảm bảo qua mùa đông thấy béo ú lên . Chị cũng thuộc dạng khó béo lắm, ăn gì cũng kông béo, ăn ngọt cũng không, ở đây bao lâu mà không có béo lên được, vậy mà tự nhiên năm ngoái bị làm sao ý vì bình thường chị ít ăn vặt rồi hạt dẻ lắm mà tự nhiên mùa đông năm ngoái chi ngày nào cũng ăn, kiểu nghiện ý, mỗi ngày đi qua chỗ bán hạt dẻ là mua 2 lạng ( cho nó tròn tiền) vậy là sau khi mùa đông thấy béo ú lên , sướng gần chết . Lần này do công việc nhiều gầy mất 1.5 kg chắc lại ăn hạt dẻ tiếp , chị đang ăn
  9. pine_buffy

    pine_buffy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm tăng cân đây, rút ra từ anh zai nhà tớ
    Trước đây anh zai nhà tớ còm cõi lém, cao 1m65 nặng có 54kg, lão ý mặc quần 28 bằng tớ, nhục ko thể tả.
    Đùng một cái anh tớ xin được vào 1 cơ quan nhà nước cực ngon. Tức là cơ quan này ít người+tiền chùa nhiều+ toàn người có tinh thần ăn uống. Hàng tháng Thủ quỹ bỏ tiền ra mua vài thùng mỳ xào Táo Quân cho anh em sáng đến có cái gì lót dạ. Trưa thì cứ tằng tăng qua ăn từ quán Ngon, Làng Ngói, rồi Ciao, Sen siếc, Nhất Ly vòng qua Chiến Béo. Chiều 2,3 h ngứa mồm order thêm pizza ăn cho ấm bụng, không thì cũng cắt cử vài cậu lon ton( trong đấy có anh tớ) đi mua tầm 200k nem tai, hay mấy chục hộp karamen hàng Than về. Tiện thể gọi luôn bọn Trần Hưng Đạo mang qua vài cốc chè thập cẩm. Hôm nào thích nhí nhảnh nữa thì trà sữa trân châu Sago mang tận nơi. Cơ quan này có liên quan nhiều đến tiền nong nên quà cáp nhiều, socôla , bánh kẹo cứ gọi là để đống( hồi trung thu anh tớ ì ạch vác về 2 hộp Trăng vàng để đầy nhà). Chị kế toán còn gọi thêm vài tải bưởi để sẵn để anh em ăn dần.Lại thêm một anh Thanh Hoá tuần nào cũng về quê, mỗi lần mang lên nem chua tỏi ớt ăn cứ gọi là ngập nhà lá chuối.
    Tối về nhà anh tớ đả thêm 3 bát cơm nữa. Sau đấy té đi chơi với gà, chắc thế nào mà chả chè cháo. Đêm về lại mấy thằng chiến hữu game online nó rủ đi ăn đêm, thêm bát tràng trứng nhá. Hôm nào anh zai ở nhà thì thế nào nửa đêm tớ cũng è cổ kẹp cho đôi cai sandwich, mà nhân thì toàn phomai với xúc xích tỏi. Anh nhà tớ lại thích uống nước hoa quả đóng hộp, thôi thì thêm một lon cho nó đỡ khô. Hết bánh mỳ thì ăn tạm vài gói mỳ Thái Lan. Cứ gọi là
    Dạo này anh tớ đang lừa gà nào đấy, sáng nào cũng dậy sớm đi chạy thể dục với ẻm. Ra đến hồ, bình thường mấy zai ở hồ thế nào cũng chạy 6-7 vòng thì anh tớ chỉ chạy 2 vòng thôi, xong đứng đợi gà vào khua khoắng thể dục thẩm mỹ với các bà các chị trong câu lạc bộ ngoài trời. Tập về anh tớ làm bát phỏ 2 trứng , một cái bánh ngọt và một cốc sữa Mộc Châu. Đủ sức đi làm
    Đấy, cứ thế, chỉ sau 2 tháng anh tớ tăng 12kg, quần 31 bi h ních ko vừa, péo. Lão ý lo giảm cân, mua coke diet về uống, lại giành vòng lắc với tớ, nhưng ko lắc được, hài ko thể tả
    Cứ bắt chước anh tớ là béo ấy ạ
  10. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong xỉu luôn. Chỉ có anh trai bác mới thế được thôi. Ko áp dụng cho người khác đc đâu

Chia sẻ trang này