1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn gì thì tốt cho trí nhớ các bác nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lehungweb, 14/05/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. sua

    sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Uhm, kết thúc phản tác dụng :D nhưng mà mấy cái gian lận trong học tập của Nôbita bao h cũng kết thúc như thế mà :D
    Quay lại vấn đề giúp trí nhớ :D em vừa search trên google được mấy trang thấy khá okie, bác chịu khó đọc nhá ^^
    Ngủ giúp cải thiện trí nhớ => http://www.vnn.vn/khoahoc/2003/10/31785/
    Trí nhớ của bạn làm việc thế nào? => http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/03/3B9E72DB/
    Vitamin B giúp tăng cường trí nhớ => http://www2.bacninh.gov.vn/Story/XaHoiPhatTrien/SucKhoe/2005/9/1984.html
    Rau quả giúp cải thiện trí nhớ => http://www2.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2005/12/14/132260.tno
    Ngủ trưa cải thiện trí nhớ => http://www2.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2005/10/27/126951.tno
    Vẫn còn nhìu lắm, bác cứ lên Google search là có hết ấy mà ^^ Bạn thân Google ^^
  2. DoO_doO

    DoO_doO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Ăn Chewing Gum ý
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Nobita đầu tiên định mượn vở Chai En lồi rốn và Xê kô mỏ nhọn, nhưng cu cậu cũng khôn phết, biết vở hai ông mãnh đó toàn gạch xoá tẩy sửa, ăn vào đau bụng chết......
    Cu cậu sang nhà Xuka mượn vở, được thể khoe luôn, ai lại dùng bánh mỳ học thuộc cả một đống trang điện thoại để huênh hoang khoác lác, đến lúc về nhà thì " Ợ"... no quá nên ngắc không nổi, cu cậu cố nhét, đến lúc mẹ lại bắt ăn món mẹ mới chế tác, và thế là .......... Bùm............ tất cả đã được anh Uy li am Cường thâu tóm sạch sẽ
    Quả thật hồi í chỉ tiếc cái đống bánh mỳ, vào tay Mèo thì có mà..........thủ khoa ĐH mất
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Nobita chỉ học vài bảng cửu chương thôi ạ! Nhớ mấy hôm trước học đêm, cũng ước có bánh mỳ :P đến chừng nhìn lại giáo trình mấy trăm trang, ẹ, ăn bao nhiêu bánh mỳ cho đủ hả giời? Mà làm thế nào "nhịn" được không "tống" kiến thức ra ngoài theo đường ruột hả giời?
    thế là thôi, lại ngậm ngùi...
    để khỏi mang tiếng spam, xin phép phát biểu là em cũng đãng trí lắm ạ! đặc biệt là quên đường và lạc đường, dám cạnh tranh với Hibiki (1/2 Ranma) lắm "ra khỏi ngõ ba bước là quên đường về nhà" - lũ bạn em nói thế, mà của đáng tội cũng chỉ thậm xưng tí tẹo
  5. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế Ă? RĂnh hĂm nĂo nhĂ thi 'ược
  6. cutepmp

    cutepmp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Em công nhận bác trí nhớ kém, he he. Bạn bè gì mà mới gặp nhau 2 tuần đã format nhau rồi.
    Em có lời khuyên là bác kiếm cô vợ nào có trí nhớ tốt, thù dai để nhớ hộ bác. Hi hi, vừa không quên việc gì lại vừa có vợ
  7. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác nhầm em với ai đấy chứ? Em có format ai đâu. Bác Sua có nhìu bài viết hay quá
  8. cutepmp

    cutepmp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đấy mà, em nói có sai đâu. Hix, làm vẻ không quen biết nhau nữa chứ. Thôi, bác format em thì em cũng đành chịu, thỉnh thoảng lại ghi đè ổ dữ liệu ,cho bác ít thông tin vậy Đúng là bệnh nặng rồi bác ạ, phải chữa ngay may ra còn kịp.

Chia sẻ trang này