1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ăn gì vào ban đêm?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Sota, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    ăn gì vào ban đêm?

    Em có thói quen thức đêm rất khuya (thực ra là bị mất ngủ), dạo này sắp thi nên càng thức, trung bình là đến 3h, có khi hơn. Ai thức đêm thì chắc cũng biết, thức đêm rất... đói

    Em muốn hỏi những lúc thức như vậy, nên ăn gì cứu đói được nhỉ? Ăn gì đỡ đói mà không... béo ấy <~~ vấn đề quan trọng nhất hehehe! Và đừng khuyên em ăn món gì phải lịch kịch nấu nướng, 1-2h đêm, ngại lắm (mà nhỡ mama dậy lại mắng cho cái tội thức khuya).
    thx trước
  2. quaivat2

    quaivat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    đã ăn đêm rồi thì kiểu gì cũng béo, nhưng bù lại ngày nào cũng thức đến 3-4h sáng là lại gày, thế là hoà, nếu bạn ngại ko nấu nướng gì thì ăn mì úp là nhanh nhất hoặc là xách xe rủ bạn bè đi ăn đêm, vui lắm đấy mình cũng hay thức đêm toàn ăn mì tôm thôi
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ăn mỳ tôm và đồ ăn liền nói chung không có lợi cho sức khoẻ. Một là vì đồ ăn liền chứa nhiều muối và ớt, vừa hại dạ dày vừa hại huyết áp. Hai là vì chất bảo quản trong đồ ăn liền nhiều vô kể, tác dụng lâu dài chắc chắn không tốt. Nói chung, nếu để ăn đêm, bác nên tích trữ hoa quả, sữa chua và ít bánh quy xốp loại có vị nhạt (Jacob''s chẳng hạn). Ăn như thế ít béo mà cũng thú vị phết. Thôi em mò ăn đã.
  4. Anni_CH

    Anni_CH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ấy ra Kinh Đô hay Đức Phát mua bánh sandwich (loại có nho cho đỡ ngán), hoặc các loại bánh bông lan, bánh Scotti, ... tụi nó có đủ loại nhân đem về mà dự trữ. Tớ mà thức khuya đói nhiều khi ước có xe mì gõ đi ngang wa thôi..
  5. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Trong tủ lạnh nhà em lúc nào cũng nhìu đồ ăn, đêm nào em cũng thức đến 2-3h nhưng chả ăn đêm bao h cả. Lười đến mức chạy xuống nhà tìm đồ ăn cũng ko muốn nữa. Mà cũng...ngại ăn nữa. Nhưng buổi đêm nói chung ko nên ăn bác ạ. Có ng nói ăn đêm ko tốt đâu (nhưng em chả nhớ là ng nào nói nên bác cũng chả cần fải care lắm)
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    ẹ ẹ, ăn mấy cái ấy chắc là tớ ....... sắm một loạt quần áo mới mất, chỉ xui dại hehe
    cũng biết ăn khuya không tốt nhưng mà... hú hú, không ăn không học được á giờ vừa đọc cái này vừa nhâm nhi sữa chua theo lời bác TIO
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Uống nước...
    Hee...Bên cạnh máy tính của tớ luôn có 1 chai nước nhỏ.Vừa no,vừa ko béo ,vừa lợi da...Chỉ thỉnh thỏang "chạy" 1 tẹo thui
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    thế hả, vậy mình cũng uống nước giống bạn BH xem sao
    da cóc mà đẹp ghê á
  9. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ờ tớ cũng chỉ uống nước. Có những lúc cũng rất đói (vd như lúc này nhưng đành nhịn. Thứ nhất là ngại mò mẫm, thứ 2 là ngại đi oánh răng lần nữa, hehe. Chung quy lại là LƯỜI
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên ...là đẹp hơn cua ròai...

Chia sẻ trang này