1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

An Giang có biết chăng???

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 09/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    An Giang có biết chăng???

    Hà Nội -- nơi không có khái niệm giữa ngày và đêm.
    Tàu chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai kéo một hồi còi dài.Tôi vẫy tay tạm biệt anh bạn rồi ngước nhìn chiếc đồng hồ lúc này đúng 21h30 phút.Thời tiết Hà Nội cuối tháng 10 thật đẹp.Những cơn gió heo may mang theo cái lành lạnh đầu đông đã khiến Hà Nội trở thành nơi thơ mộng và có thời tiết đẹp nhất Việt Nam vào khoảng thời gian này.Cũng chính bởi lẽ đó mà ngay sau khi rời ga,tôi quyết định thức trắng một đêm để xâm nhập vào cuộc sống của một đêm Hà Nội cuối thu đầu đông.

    Ga Hà Nội về đêm thật đặc biệt.Mỗi khi tàu về bến,cảnh tranh giành khách của những người chạy xe ôm khiến quang cảnh vắng lặng trở nên như ong vỡ tổ.Qua trao đổi với một số chủ xe được biết,số tiền kiếm được do chạy xe vào ban đêm nhiều gấp 2-3 lần ban ngày.Nếu không tính những ngày mưa gió thì người lái xe ôm có thể kiếm được từ 100-200 ngàn đồng/1đêm.Thời gian hoạt động cảu những người này bắt đầu từ sau bữa cơm tối cho đến rạng sáng.Một anh xe ôm tâm sự:"Không fải vì đời sống khó khăn thì tôi cũng không trở khách vào ban đêm ,vừa mệt vừa nguy hiểm".

    Không chỉ có xe ôm đêm,tất cả các ngõ hẻm của thành phố khi đêm về đều có những âm thanh của con người,của cuộc sống thường nhật.Tiếng rao:Ai bánh mì nóng đây!Sắn nóng ,bánh khúc đây,tẩm quất đê... từ lâu đã trở thành một nếp sống của người Hà Nội.Vài năm trở lại đây,những tiếng rao như vậy ít thấy xuất hiện ở những khu phố cổ hiện đại,hay khu phố cổ như :Tạ Hiền,Hàng Ngang,Hàng Chiếu...Có lẽ vì đời sống của người dân được cải thiện mà những nếp sống cũ đó đã không thích hợp nữa.Tuy nhiên,tại những khu vực xa trung tâm,nơi có đông tầng lớp dân cư sinh sống thì âm thanh đó vẫn vang lên hàng đêm.Không ai có thể thống kê hết số lượng người đi bán rong vào ban đêm,nhưng chắc chắn con số đó là rất nhiều.Chập tối những người bán mì lấy hàng tại các lò bánh ở Làng Khương Thượng,Thanh Xuân ,Trương Định,Gia Lâm...Một chiếc bánh mì bán với giá 1000 đồng/chiếc thì họ lãi 200 đồng.Hàng đêm,mỗi người thường lấy khoảng 50-100 chiếc bánh,bán đến khi nào hết thì về.Tính ra,thu nhập của họ khoảng 15-20 nghìn/đêm.Quả là rất khó khăn khi đội một rổ bánh to,nặng rong ruổi qua các phố,không ngớt lời rao mà chỉ kiếm được có vậy.Các loại hàng khác cũng hoạt động theo cách tương tự hoặc do người bán hàng tự chế biến lấy.

    (còn tiếp....được trích từ tạp chí Heritage Fashion của hãng hàng không Việt Nam).

    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    ...Lang thang trong thành phố khi hầu hết những căn nhà đã tắt hết đèn,bạn sẽ bắt gặp những chú bé trên những chiếc xe đạp ,đi dán quảng cáo chui...với những thông tin như:Khoan cắt bê tông liên hệ theo số điện thoại X; Gia sư theo yêu cầu liên hẹ theo số điện thoại Y.... Các chủ hàng thường trả công khoảng 20 nghìn/buổi(tương đương 400-500ngàn/tháng) cho những dòng chữ quảng cáo phi pháp như vậy.Thành phố đã có rất nhiều biện pháp tích cực nhằm chấm dứt hẳn tình trạng này.
    "Quất đê,ai quất đê..." Ngày trước dịch vụ quất dạo khá phổ biến trong khu vực 36 phố phường,nhưng nay không còn phổ biến nữa nên hầu hết thợ tẩm quất tập làm việc tại một khu vực công cộng để thu hút sự chú ý của mọi người.Hiện nay sau 21h ở HÀ Nội,nếu bạn muốn đi tẩm quất thì fải đến 2 khu được coi là trung tâm của dịch vụ này:Cửa Nam và đuờng Quán Thánh.Khu vực Cửa Nam được đánh giá là bình dân với dịch vụ tẩm quất trên những chiếu đôi khi thủng vài lỗ ngay vỉa hè với giá từ 20-30 nghìn/lần.Ai cũng muốn có nhiều khách,vì vậy biển hiệu cùng những lời quảng cáo được trình bày hết sức phong phú:Tẩm quất gia truyền,tẩm quất chất lượng cao...
    Đêm về,khu vực ẩm thực Tống Duy Tân,Cấm Chỉ tấp nập những người có thu nhập cao,sành ăn bởi lẽ giá cả tại đây cũng khá cao.Các món đặc sản của Hà Nội như:Phở ,bánh cuốn ,bún chả...đều rất đầy đủ.Bên cạnh những quán ăn như vậy,phở gánh và một số quán bình dân ở ngoài khu vực này cũng khá đông đúc.
    Đêm Hà Nội có lẽ không thể thiếu một thứ rất bình dân mà rất đỗi cổ kính với Hà Nội là nước chè.Dưới ánh đèn đường,hay tại những góc phố tối om,một quán nước chè với ngon đèn dầu uốn éo trước gió cùng vài người ngồi tán chuyện vào lúc canh khuya là nét rất riêng của Hà Nội.Những người xe ôm ,đạp xích lô,tốp thợ tan ca...sau những giờ lao động vất vả ngồi uống chén nước chè(200 đồng/chén),ăn cái kẹo lạc(500 đồng/chiếc) mà trò chuyện với nhau thật ấm áp.
    Thời gian gần đây,Hà Nội xuất hiện rất nhiều những chợ cóc,hoạt động vào buổi tối,bán đủ thứ với giá rẻ dành cho những người đi tâp thể dục,tản bộ khách qua đường.Một số chợ đồ thực phẩm,rau quả chỉ phục vụ cho người mua buôn và bán buôn hoạt động vào khoảng 2-3 giờ sáng như:chợ Ngã Tư Sở,chợ Long Biên...Tiếng mặc cả của kẻ mua người bán với đủ các thứ giọng làm nên vẻ khác biệt của chợ.
    Hà Nội nghìn năm văn hiến.Hà Nội đang chứng kiến sự giao thoa giữa cổ kính và hiện đại.Ở một góc độ nào đó,những con người Hà Nội ở nơi không có khái niệm giữa ngày và đêm kia lại mang một nét văn hoá không dễ gì thay thế được.
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242

Chia sẻ trang này