1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

An Giang có gì mới ?

Chủ đề trong 'An Giang' bởi TracyPhan, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    An Giang có gì mới ?

    Hi các members,

    Tracy hiện đang ở Canada, dự định hè này khi tốt nghiệp sẽ về thăm nhà ở Long Xuyên, An Giang. Còn đến 6 tháng nữa mà sao nôn quá, đi mới 2 năm thôi mà nhiều khi nhớ nhà ko chịu nổi. Ai ở Long Xuyên cho biết nha, dạo này ở đó có gì khác ko ? có chỗ đi chơi/ ăn nào mới ko ?

    Vô làm quen luôn đi nha, có gì tháng 6 này về dẫn Tracy đi chơi luôn
  2. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mới 2 năm chưa có gì lạ đâu cô bạn à, những cái mới nhất của LX thì cũng đã 3-4 năm rồi, đó là trường DH An Giang , KS Đông Xuyên, đường phố có nhiều cây xanh . . .
  3. hh_nguyen

    hh_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Có một cái mới nữa là nếu không có gì thay đổi, năm sau tại chỗ rạp xiếc cũ sẽ mọc lên cái COOP MART, hì. Mãi mới có cái siêu thị ra hồn.
    Nhân đây để lại YM luôn cho dễ liên lạc: billy_agu
  4. tav4

    tav4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    An giang có trường THỌAI NGỌC HẦU mới xây 15 tỉ, đẹp lắm mấy chị ui
  5. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Có Ks Xuân hương mới mở,chạy trên cầu hoàng diệu là nó hiện chữ thấy rõ.Shop Blue -exchange mới mở trên đường Trần hưng đạo - Tôn đức thắng,siêu thị Đại Cát bán mắc hơn ở ngoài,kế bên là quán sinh viên chuyên sò,ghẹ......shop nino-max mới dời xuống Lý Thái Tổ - Trần hưng đạo.Có english town học với giáo viên bản ngữ,có quá nhiều dịch vụ internet,có nệm Vạn Thành showroom chi nhánh An Giang,có cầu bắc từ hà hoàng hổ tới bên bình đức bên kia.....có chè Cố Đô Huế mọc lên một đống,siêu thị vina tex (không biết ra hồi nào),chi nhánh PNJ tỉnh An Giang,không biết còn gì nữa không tạm thời nhớ bấy nhiêu đó,cái trạm xe Khánh Hà ở Mỹ Quý đẹp quá hé? mình thường đi TP xe Khánh Hà.
  6. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    An Giang cũng phát triển theo thời gian như bao thành phố. Từ những thay đổi nhỏ đến thay đổi về diện mạo, quy hoạch đô thị.
    Có những cái thay đổi làm ta cảm thấy vui thích thú nhưng cũng có những thay đổi ta không biết mình vui hay chợt buồn nữa. Những bạn gái giờ biết làm đẹp hơn trước,ra đường dạo vòng quanh thấy càng nhìn càng thấy đẹp, thấy rất dẽ thương chẳng thua gì SG(đôi khi còn nhỉn hơn nữa là khác). Các cửa hiệu thời trang cũng đầy đủ các hiệu. Nhưng cũng không ít em làm chính tôi cũng cảm thấy ngượng ngùng....
    Khi nhỏ nhớ chỉ bước ra sau nhà là có cây rợp bóng, chiều chiều có bà 5 quảy gánh khoai lang luộc hay chị 6 bán bánh tay yến , rồi cô 3 bán bánh lọt đi ngang ... cả đám con nít xúm lại ăn rồi quay ra quậy tiếp nào đào hang dế (chỉ chơi thôi chứ có con nào đâu), đào cỏ cú (đập vô đầu nhau cho đau chơi), rồi chia phe uýnh lộn.... Bây giờ thì san sát nhà, đứng lên lầu nhìn xuốn không còn 1 khoản xanh ngay cả cái hầm cá nhà bác mười cũng lấp mất để chia nền. Tối qua,khi đi về tới nhà chợt thấy chú láng giềng trước nhà ngồi múc từng ca nước thải sinh hoạt của ngày(ở 1 cái hốc chứa dưới sân nhà chú) đổ ra đường vì không có đường cống để thoát,nhìn cảnh ấy tôi không biết mình cảm thấy thế nào mà chợt nhoẻn miệng 1 cách lạnh lùng rồi vào nhà. Tôi loáng cảm thấy sợ 1 điều gì đó.....
    Nhưng các bạn nếu ở xa về, bạn thích 1 nơi ngồi uống càe ngắm nhìn thì xin mời ghé KS Đông Xuyên, quán Corner ngay góc đường để uống cafe.Tôi khẳng định không thua gì Cafe Highland ở Metropolitan (nhà thờ Đức Bà). Hay mời bạn ghé Bamboo , rất hay bạn sẽ thấy 1 không gian tre dù không bề thế bằng những quán bạc tỉ của SG nhưng cũng có nét thi vị của nó.

  7. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Quán Bamboo ở đâu vậy?
  8. hh_nguyen

    hh_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cho babegirl theo kiểu người Long Xuyên cho dễ há (nghĩa là chỉ đường đi á, chứ có nhớ địa chỉ đâu mà cho). Chạy theo đường Trần Hưng Đạo, tới đèn xanh đèn đỏ chỗ sân vận động, quẹo phải rồi quẹo trái ngay. Quán Bamboo nằm bên tay trái. Quán hay ở không gian, cách trang trí hơi lạ, nhạc êm dịu. Hồi trước nhạc nhỏ, ngồi thích hơn, không hiểu sao quán mở nhạc ngày một lớn.
  9. hh_nguyen

    hh_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nick thấy quen quen. Mình biết nhau chưa nhỉ?
  10. tuoixanh

    tuoixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Còn thiếu, An Giang giờ đã có ADSL, lên mạng sướng luôn.
    Các dịch vụ Internet thì mọc lên như nấm. hix hix

Chia sẻ trang này