1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

An Giang có gì mới ?

Chủ đề trong 'An Giang' bởi TracyPhan, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoThienNga

    HoThienNga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hi Tracy
    Chị ở Ottawa, ON. Khi nào rảnh email cho chị nhé. hothiennga29@yahoo.com
  2. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Có ai người Long Xuyên mà đi nước ngoài mà lại bị say sóng khi đi xe và máy bay không?
  3. HoThienNga

    HoThienNga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hi babegirl20,
    Hồi còn ở VN, chị bị say xe hơi và máy bay kinh khủng, lên xe hơi khoảng 5 phút ra là "cho ra" hết trơn. Khi mới qua đây, tháng đầu tiên cũng khổ sở lắm vì đi đâu cũng phải đi xe hơi cả. Nhưng sau đó thì quen. Còn bây giờ, có đi xe hơi hay máy bay lâu bao nhiêu đi nữa cũng không bị làm sao hết. Nhiều khi đi xe bus phải đứng khá lâu mà cũng không sao. Chứ hồi trước khi còn ở VN, chỉ cần xe bus đi ngang qua ngửi thấy mùi khói của nó là chị đã thấy khó chịu lắm rồi. Thành ra bà con nào mà bị say xe ở VN thì cũng đừng sợ, qua đây đi khoảng 1 tháng liên tục là quen hết mà. Chị thuộc loại say xe có hạng, say kinh khủng lắm, vậy mà giờ ngon lành rồi.
    Chào em
    PS: Chị cũng là cựu học sinh Thoại Ngọc Hầu đây, nhưng chị ra trường lâu lắm rồi, già hơn các em nhiều lắm.
  4. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Chị thiên nga viết bài đọc sao mà mắc cười quá,nói thiệt với chị là em cũng bị say xe kinh khủng luôn,chẳng cần lên xe hơi gì hết, chỉ cần đứng cách nó khoảng 5 mét mà ngắm nó là muốn ói rồi,nhất là cái mùi xe hơi đó,ngửi vào muốn ói dữ lắm.Hôm em phải đi lên TP xin visa rồi đi về rồi trở lên rồi về liên tục em mệt khủng khiếp luôn,em xài thuốc dán sau tai thấy có hiệu quả lắm,nhưng mà dán thì dán, bữa đó mẹ em chở em ra xe Khánh Hà để đi TP mà mới tới nơi, em đứng nhìn cái xe, tự nhiên em muốn ói ,mẹ đành chở về nhà,cái ông tài xế biểu em 1 tháng đi 25 lần là hết ói, chèn ơi , đi 1 lần ói thấy bà mà biểu đi 25 lần,nhớ lại lúc đi máy bay qua đây mà bị ám ảnh luôn, máy bay bay từ Nhật sang Mỹ 12 tiếng đồng hồ, máy bay vừa cất cánh em muốn ói trầm trọng,mà ai lựa cho em chổ ngồi dưới tận cùng máy bay, phía sau lưng là tolet, cộng với việc đi quá gấp ,mấy ngày đi lấy visa phải đi xe hơi lên TP rồi về liên tục mất ngủ dữ lắm , mà mỗi lần em mất ngủ lên xe hơi là em bị chóng mặt liền,thành ra tới giờ mà có dịp thấy cái máy bay lần nữa là muốn ói liền, em qua đây cũng 3 tuần rồi , bây giờ cũng còn đỡ đỡ hơn trước,lúc mới qua đi xe hơi từ nhà vô trường có 15 phút mà em muốn ói dữ lắm, giờ từ nhà đến trường không muốn ói nữa, nhưng mà đi đâu xa xa cỡ 1 tiếng mấy là em né à nghe, em sợ đi xa em ói,như là đi lên hartford vậy đó , cách chỗ em ở 1 tiếng đồng hồ, em cũng muốn đi chơi lắm mà sợ ói

Chia sẻ trang này