1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AN GIANG QUÊ TÔI...

Chủ đề trong 'An Giang' bởi tamlanlx, 14/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cheristyag

    Cheristyag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Tân Châu còn là một nơi có 1 đội đá cầu kiểng rất tuyệt vời, nếu bạn gặp học đá, bạn sẽ mê môn đá cầu này cho mà xem!!
    cheristyag@hotmail.com
    Cheris...ty
  2. Truong_Thanh_Thao_new

    Truong_Thanh_Thao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Bighero nhiều nhé, nhưng thiệt tình thì tui thấy... chưa đủ! Nếu có thêm thông tin gì nữa thì bạn cho tui biết thêm nhé. Cả về trường THPT Tân Châu nữa, càng nhiều càng tốt. Trường có làm kỷ yếu không?
    Nhân tiện tui cũng cám ơn bạn Cheristyag luôn nhé.

    Thao-lq
  3. bighero

    bighero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bạn có thể cho biết bạn cần vào mục đích gì tôi sẽ sưu tập thông tin cho cậu. Chẳng hạn về cơ cấu, diện tích, dân số... Bạn cần chung chung như vậy thì tôi ko thể nào tìm thông tin được. Trường THPT Tân Châu ko có lập kỷ yếu, nhưng mỗi năm đều có ra tập san về trường. Nếu bạn cần thêm thông tin cứ post vào đây! tôi sẽ trả lời!
    gửi tới các thành viên: đây là nơi bàn chuyện nghiêm túc nên xin xoá những bài có tính chất tranh luận. Xin các bạn chú ý cho
    ACC here
    Bighero
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn biết về Long Xuyên_AG.Bạn nào có tranh ảnh về nơi này có thể giới thiệu cho tôi được không??cám ơn mấy you trước.Tôi muốn biết cả lịch sử của Châu Đốc nữa....
    chintale
  5. bighero

    bighero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    OK! nguyện vọng củ cô bé Hà Nội đang nằm trong kế hoạch phát triển của tụi này. Các hình ảnh về AG sẽ được đăng tải trong nay mai!
    ACC here
    Bighero
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Các bác có đăng ảnh ủng gì thì nhớ đăng tải về LX ý nhé!!!em quan tâm nơi này nhiều hơn
    chintale
  7. Cheristyag

    Cheristyag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cò lòng kiên nhẫn thì xin hãy chờ tui chừng 3 hôm nữa thôi, tui sẽ post hình và cả những thông tin mà bạn cần lên. Nếu bạn cần những gì, cứ liên hệ liền với tui qua mail bên dưới để tui chuẩn bị cho đầy đủ
    cheristyag@hotmail.com
    Cheris...ty
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tôi chờ bạn cũng được 3 ngày rồi đấy mà chưa thấy bạn động chạm gì cả thế???post hình lên đi bạn,tôi nóng lòng muốn biết rồi đấy.
    chintale
  9. Cheristyag

    Cheristyag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Thật tình xin lỗi bạn, nhưng quả thật không phải lỗi của tui. 3 bữa nay tui vào mạng hoài mà cứ bị đá tới đá lui, mệt muốn xỉu luôn vậy đó. Không thể nào vào được, một trang hiện ra mất cả 15 phút đồng hồ thì thử hỏi làm sao vào post cho bạn được. Bữa nay cũng gặp lỗi nữa này nhưgn cũng đỡ đỡ rồi!
    Châu Đốc là nơi có một nhánh rẽ mới bắt đầu từ con sông Mekông mang nặng phù sa chảy vào lòng đất Việt. Cũng là miền đất hiền lành, tần tảo, dè dặt và e lệ như người con gái mới lớn, khiến cho bất kỳ ai tới đây cũng khao khát được tìm hiểu, chuyện trò với "bóng hồng" ấy.
    Điểm khác biệt giữa vùng đất này và nơi khác là ngoài những đồng bằng phù sa màu mỡ, nơi đây còn có một miền núi nhỏ. Miền núi duy nhất tồn tại giữa một vùng mênh mông nước và ruộng lúa. Thị xã Châu Đốc không rộng, với những bè cá sôi động trên mặt sông, núi Sam sừng sững, kỳ bí. Nơi đây có những lễ hội đã đi sâu vào lòng người như lễ Vía Bà, hội Hat Gi.
    Một chuyến xe lôi lọc xọc trên những con đường nhỏ bé với nụ cười hiền lành của bác kéo xe, tạo cho bạn cảm giác thật an nhàn dẫu cái nắng chói chang của một huyện gần biên giới có thể làm da bạn sạm màu. Con đường ngoằn ngoèo uốn lượn đưa bạn lên đỉnh núi Sam, ngọn núi không quá hùng vĩ và hoành tráng nhưng lại là một điểm án ngữ biên giới, một hệ thống phòng thủ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
    Từ đỉnh núi, phóng tầm mắt ra những mảnh ruộng rộng lớn, bạn sẽ cảm nhận được sự phì nhiêu của vựa lúa này. Dưới chân núi là lăng Thoại Ngọc Hầu, vị tướng triều Nguyễn gắn liền với con kênh Vĩnh Tế đổ ra biển Thái Lan nổi tiếng một thời. Xa xa là miếu Bà Chúa Xứ có 4 mái hình vuông, trong thờ tượng Bà Chúa tạc bằng đá màu xanh. Tới đây, dâng nén hương cầu phúc lành cho gia đình, bạn sẽ được nghe kể nhiều chuyện ly kỳ về Bà.
    Bác xe lôi vui tính đưa bạn vòng qua đình Tân Phú, chùa Tây An được sơn quét những gam màu sặc sỡ trước khi ra bến thuyền. Thấp thoáng bóng nhạn lạc bầy của buổi cuối ngày trên dòng Hậu Giang thật nao lòng. Tiếng cá tranh ăn quẫy nước, tiếng khung cửi vẫn lách cách, cần mẫn trên những ngôi nhà gỗ nhỏ ven bờ của những phụ nữ Chăm, những thánh đường âm u trong ráng chiều. Mặt trời sắp tắt, hoàng hôn làm vàng cả dòng sông và biến khách sạn Victoria Châu Đốc như một lâu đài dát vàng lộng lẫy dưới sóng nước.
    Còn đây là liên kết tới các huyện thị An Giang biến đổi từ 1775 đến nay và bản đồ:
    http://www.angiangservice.com.vn/donvi_hc.html
    Thôi để nữa post tiếp. Còn nhiều lắm. Còn hình thì diễn đàn này không cho thêm vào album thì phải. Bạn chờ tui tải nó lên trang khác nhé rồi sẽ đưa vào đây.
    cheristyag@hotmail.com
    Cheris...ty
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn nhiều nha!!!như vậy là cũng được lắm rồi...khi nào có hình thì báo tôi nha
    chintale

Chia sẻ trang này