1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

An Giang trong tôi là...

Chủ đề trong 'An Giang' bởi PoohUQ, 16/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anthology

    Anthology Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nửa tiếng trước giao thừa nhận được một tin nhắn chúc năm mới của một người đang ở An Giang. Cảm động quá!
    Đôi khi chỉ cần nhớ đến nhau trong một lúc nào đấy, ở một thời khắc nào đấy là đủ rồi.
    Vậy là có lý do để yêu An Giang hơn một chút vì ở đấy có một người còn thỉnh thoảng nhớ đến mình.
  2. v2k4

    v2k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Được v2k4 sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 03/04/2007
  3. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    THật lòng mà nói An Giang không là nơi tôi phấn đấu cho sự nghiệp của mình được. Nhưng mỗi khi nghĩ về An Giang lại cảm thấy yên bình, thanh thản hơn các vùng đất khác. Có lẽ vì nó không ồn ào, hối hả như những nơi khác. Nó đã lưu giữ trong tui nhìêu kỷ niệm đẹp thuở ấu thơ lắm. Đó là khỏang thời gian đẹp nhất. Hix, nhưng chẳng muốn dìa
  4. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho hỏi khu vực triển lãm tượng điêu khắc bằng đá ở Châu Đốc gọi là gì nhỉ? Bây giờ còn không?
    Tính ra đến An Giang cách đây 5 năm rồi.
  5. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Giờ bác hỏi thế thì em chịu nhưng nếu không nhầm nó nằm đường vô núi Sam, chổ 1 cái công viên gì đấy.
    Tháng 10 này tôi về sẽ cập nhật tin tất tần tật cho bác.
  6. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Vâng đúng rồi đó bạn.
    Bây giờ ở Châu Đốc còn dịch vụ ngồi xe lôi đạp (hay xe vua nhỉ) chở khách du lịch không?
  7. VuMobylette

    VuMobylette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình xa quê đã 10 năm rồi. Ít về chí 1 năm về 1 lần. Khi đọc bài mình thèm khát đc về ăn những món ăn của Bạn kể. Mỗi khi về là mình phải ăn Bún cá. Còn ở SG có thể ghé Trần Hưng Đạo và Lê Hồng Phong để ăn Bún cá An Giang còn qua An Vương Dương và Lê Hồng Phong sẽ ăn Bún cá Châu Đốc. Tuy không bằng nhưng ăn đở ghền.
  8. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Bạn ở đâu mà 10 năm dữ vậy. Tôi cũng mới có 8 năm.
    Ở SG thì có xa xôi gì đâu...về thường xuyên hơn bạn nhé. Về nhiều để đi ăn, đi karaoke, đi nhậu cũng góp phần đóng góp kinh tế cho quê hương đấy.
    nếu có nhiều hơn 1 chút thì tài trợ 1 phần học bổng nào đấy cho con cháu là ok rồi...bạn sẽ được ăn đồ ngon miễn phí còn nhiều hơn tiền bạn đầu tư ấy chứ
  9. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay...lên nào
  10. nganguyen6

    nganguyen6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không về An Giang

Chia sẻ trang này