1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AN GIANG...VÙNG ĐẤT BẠN CHƯA ĐẾN..!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Wildcat, 02/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    AN GIANG...VÙNG ĐẤT BẠN CHƯA ĐẾN..!

    " Qua con sông Tiền, rồi qua con sông Hậu
    Ta dắt nhau qua miền thương nhớ, Bạn mình ơi...!"

    Bạn đang cùng tôi xuôi về phía Tây Nam của tổ quốc để đến với Đồng bằng Sông Cửu Long, một trong những vùng đất trù phú vào bậc nhất của nuớc ta và An Giang là một trong những " Miền thương nhớ" của địa phận này. Trong chương trình Du Lich hôm nay, chúng tôi xin giớ thiệu đến các bạn vài nét sơ lược về An Giang, một vùng đất mà có lẽ..nhiều bạn chưa từng đến...

    1/ VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ AN GIANG
    Nằm cách TP.HCM 230km ( quốc lộ 1 và quốc lộ 91) . Giáp với vương quốc Campuchia theo hướng Tây Bắc, thông thương qua 2 cửa khẩu Tịnh Biên_ nối liền Quốc lộ 91( Viet Nam) với Quốc lộ 2 ( Campuchia) cùng cửa khẩu Vĩnh Xương trên sông Tiền. Phía Tây nam giáp với tỉnh Kiên Giang, Đông Nam giáp với tỉnh Cần Thơ và Đông Bắc giáp với tỉnh Đồng Tháp.

    Diện tích _ 3.423km vuông. Dân số hơn 2 triệu người. Nền kinh tế Nông nghiệp là chính. An Giang cũng như ĐB.SCL với khí hậu nhiệt đới gió mùa. Nổi bật lên giữa ĐB là địa hình đồi núi thấp với nhiều đồi núi gắn liền với sự phát triển văn hóa của ĐB và lịch sử dân tộc như Núi Sam, Núi Cấm, Núi Dài...

    An Giang có Tp Long Xuyên và Thị xã Châu Đốc, với 9 huyện . Và nghề nuôi cá Bè công nghiệp là loại hình chăn nuôi đặc sắc của An Giang. Thủy sản có nhiều cá, tôm...Ơ đây có 3 dân tộc sinh sống : Chăm, Hoa ' Khmer...Đến An Giang bạn có thể thuởng thức những đặc sản ngon tuyệt như mắm Thái Châu Đốc, các loại cá khô và các loại trái cây miền nhiệt đới....( còn tiếp)---------------------------------------------------------------------------------

    Các bạn thân mến, chuyên mục du lịch hôm nay được khép lại tại đây, hẹn gặp lại các bạn váo lấn sau với phần tiềp theo mang tên CÁC ĐIỂM NÓNG DU LỊCH TẠI AN GIANG.. ( sẽ có hình ảnh kèm theo) Thân ái chào tạm biệt các bạn! Chúc một ngày vui

    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
  2. Nangchieu

    Nangchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Wow..người đẹp này chắc là..hướng dẫn viên du lịch hả..? Bài viết hay qúa..Viết tiếp đi em gái...!
    Goi nang tren vai em gay, duong xua ao bay...
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Wildcat về bài viết của bạn. Hy vọng sau này sẽ có thêm nhiều bài như thế này. Đó cũng là dịp để hiểu thêm về những vùng, miền trên đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta.

    To be or not to be. That 's a question!
    [​IMG]
  4. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Mến chào tất cả các bạn đang cùng tôi đến với An Giang..Trong chuyên mục du lịch lần này..Thân mời các bạn tiếp tục tìm hiểu về An Giang với phần 2. Các bạn sẵn sàng chưa ạ...? Chúng ta bắt đầu nhé
    --------------------------------------------------------------------------------
    2/ CÁC ĐIỂM NÓNG DU LỊCH TẠI AN GIANG
    A.Thành phố Long Xuyên:
    Cách Tp HCM 189 km, cách Tp cần Thơ 65km ( quốc lộ 91). Đây là trung tâm kinh tế, chính trị ,văn hóa của tỉnh An Giang. Diện tích 108,2 km vuông, dân số hơn 250 ngàn người.
    Đến Long Xuyên, du khách có thể than quan thị xã, viện bảo tàng An Giang, nơi trưng bày nền văn hóa cổ Óc Eo ( được phát hiện 1944 tại Ba Thê _ An Giang, đây là nền văn hóa rực rỡ của vương quốc Phù Nam tồn tại từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 7 sau công nguyên)
    Du thuyền trên sông Hậu sẽ đưa qúy khách đến Cù Lao Ông Hổ _ quê hương của cố chủ tịch Tôn Đức Thắng, thăm viếng khu lưu niệm bác Tôn với đền thờ uy nghiêm , hòanh tráng, nhà trưng bày hình ảnh và di vật của Bác, những vườn cây ăn trái bên dòng sông Hậu.
    B/ Thị xã Châu Đốc
    Cách Tp Long Xuyên 56 km, nơi đây là thị tứ biên giới Việt Nam_ Camphuchia khá sầm uất. Diện tích 96,3 km vuông, dân số khoảng 99.000 người. Châu Đốc có nhiều điểm tham quan du lịch như
    ****Ngã ba sông Châu Đốc và làng nuôi cá bè trên sông
    ****Làng Chăm và thánh đường Hồi giáo Mubarak
    ****Đình Châu Phú (1828)
    Kiến trúc cổ uy nghi, thờ vị khai quốc công thần Chuởng cơ lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh...Đến Châu Đốc bạn như được nghe lại âm vang của thuở hào hùng mà cha ông ta đi mở nuớc..:
    "Từ thuở mang gươm đi mở cõi..
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long.." (còn tiếp)
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Các bạn thân mến, chuyên mục du lịch lần này tạm dừng tại đây. hạn gặp lại các bạn lần sau, chúng ta sẽ cùng nhìn thấy những hình ảnh về An Giang và biết thêm nhiều điểm du lịch khác. Đặc biệt là khu di tích núi Sam, vừa được công nhận là di tích lịch sử quốc gia vào năm 2001 vừa qua..Thân ái chào tạm biệt các bạn!
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
    Được sửa chữa bởi - wildcat vào 02/04/2002 19:40
  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Tour du lịch đầu tiên đã xuất phát đi An Giang, các bác nào đến sau thì chịu khó tham gia vào phần 3 nhé.
  6. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Đến với tour du lịch lần này, bạn đang cùng tôi vượt lên từng con dốc để đến với Vùng 7 núi của An Giang...Có lẽ thật là xa lạ với các bạn khi chưa một lần đặt chân đến...Vì sao người ta gọi quê hương An giang là vùng 7 núi..? Như đã nói, nơi đây ngoài địa hình đồng bằng phì nhiêu nó còn là vùng đồi núi thấp với 7 ngọn núi chính như núi Sam, núi cấm, núi Dài, núi Côtô, núi bà Đội, núi Nam Qui, núi Ba Thê, và nhiều ngọn núi khác...Rời Châu Đốc, mời bạn cùng tôi đến ngọn núi đầu tiên của quê hương 7 núi, đó là núi Sam
    C.Núi sam
    Đây là khu di tích danh thắng thuộc xã Vĩnh Tế, cách trung tâm thị xã Châu Đốc 5 km. Trong khu này, có đến hàng trăm đền, chùa, am, miếu và phong cảnh thiên nhiên hữu tình. Nơi đây có nhiều di tích quôc gia như:
    ***Miếu Bà Chúa Xứ:
    Xây dựng vào năm 1825 thờ pho tượng thánh mẫu nương nương. Đây là tác phẩm điêu khắc bằng Sa Thạch, thuộc nền văn hóa cổ Óc Eo. Quần thể kiến trúc hòanh tráng uy nghiêm. Hàng năm thu hút hơn 2 triệu du khách tham quantrong dịp lễ hội vía Bà ( 23, 24, 25 tháng 4 âm lịch hàng năm)
    ]***Lăng Thoại Ngọc Hầu:
    Công trình lăng mộ cổ kính phỏnh theo các lăng mộ vua nhà Nguyễn. Nơi đây là phần mộ của ông Thoại Ngọc Hầu_ vị khai quốc công thần triều Nguyễn, có nhiều công lớn trong việc trấn giữ biên giới Tây Nam, đào kinh Vĩnh Tế và kinh Thoại Giang.
    ***Tây An Cổ Tự: Xây dựng năm 1487, ngôi chùa cổ có lối kiến trúc Việt Namhòa lẫn với lối kiến trúc Tiểu Á. Chùa có nhiều tượng phật và La Hán với lối kiến trúc đặc sắc. Cứ mỗi chiều chiều, người dân ở đây lại lên chùa dâng hương cúng phật, phía bên kia bờ Sông Hậu, nước vẫn chảy êm đềm như thầm cám ơn đất trời đã ban cho cảnh vật và con người ở đây một sức sống kỳ diệu...! [/ ( còn tiếp)
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Hy vọng rằng , sau một ngày vừa qua, qúy khách đã có một chuyến du lịch thật thú vị..Kính mời qúy khách kiểm tra lại hành lý, chúng ta lên xe, trở về nhà và dùng cơm..chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo ạ...Chào tạm biệt...!
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
    Được sửa chữa bởi - wildcat vào 03/04/2002 19:57
  7. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Sau đây, chúng ta cùng nhìn lại đoạn đường mà chúng ta đã đi trong mấy ngày hôm nay qua các hình ảnh mà Bác On4U đã phải đứng nằm ngồi đủ thứ kiểu mới chụp được đó ạ..Bà con đừng chê nghe..
    Theo thứ tự...
    1. chùa Tây An
    2. Miếu bà Chúa Xứ
    3. Làng bè cá tại Châu Đốc..

    Hy vọng lần sau sẽ có nhiều du khác hơn để chúng ta có thêm nhiều hình ảnh về An Giang. Hẹn gặp lại các bạn..
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
  8. Nangchieu

    Nangchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi...Bác On4U sao tài thế nhẩy..hi..hi..Chụp nhiều ảnh đẹp qúa vậy..? Các Bác ủng hộ Box DL đâu hết rồi..??? Vào đây đi chứ..xem người ta làm việc hay chưa nè...Ai như các Bác..chỉ có la không thôi..Chán qúa..!
    Goi nang tren vai em gay, duong xua ao bay...
  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Hihihihihi... thật ra tôi là người mẫu cho các ảnh đó nhưng không biết tại sao không thấy tôi đâu cả... chắc là tại vì tay nghề chụp ảnh của bác Wildcat con yếu quá....
  10. TRANYENTRANG

    TRANYENTRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    NHẤT ĐỊNH MÌNH SẼ TỚI VÙNG ĐẤT AN GIANG XINH ĐẸP NÀY CỦA BAN !
    ... TRẦN YẾN TRANG

Chia sẻ trang này