1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AN GIANG...VÙNG ĐẤT BẠN CHƯA ĐẾN..!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Wildcat, 02/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Rời Châu Đốc, mời bạn cùng tôi vượt đoạn đường xa dài 30 km để đến với ngọn núi tiếp theo, và cũng là ngọn núi cao nhất trong vùng 7 núi.
    D.Núi Cấm
    Thuộc huyện Tịnh Biên, núi Cấm có độ cao 710km, khí hậu mát mẻ quanh năm nên du khách thường gọi đây là Đà Lạt 2. Trên núi có nhiều phong cảnh đẹp như suối Thanh Long, động Thủy Liêm, điện Bồ Hong....Tại chân núi là khu du lịch Lâm Viên với các dịch vụ nhà hàng, nhà nghỉ, khu vườn cây, thú hoang dã, ao hồ..là nơi lý tưởng để các bạn trẻ tổ chức Picnic vào hè hoặc cuối tuần...
    E. Khu Di Tích Đồi Tức Dụp
    Đây là ngọn đồi của núi Côtô thuộc huyện Tri Tôn, cách Long Xuyên 62 km, cao 216m . Theo tiếng Khmer, Tức Dụp có nghĩa là nước chảy trong đem.
    Đồi có nhiều hang sâu, động lớn, nối liến nhau bằng nhiều nghách, địa thế hiểm trở. Trước đây trong chiến tranh, nơi đây là khu căn cứ địa kháng chiến. Đồi Tức Dụp được mệnh danh là Đồi 2 triệu đô la..( Điều này chúng ta sẽ nói đến trong một chuyên mục khác.vì nó thuộc về lịch sử rối các bác ạ..hi..hi..)

    ***Ngoài các khu du lịch trên , An Giang còn rất nhiều nơi chờ đợi bước chân của bạn đặt đến như Di tích ba Chúc, chùa Xà Tón, chùa Đạo Nằm...Tất cả đang sẵn sàng chào đón bạn..Nếu có thể, xin một lần ghé thăm An Giang, bạn nhé...Hẹn gặp lại các bạn một lần nữa..chúng ta sẽ có một bài tổng kết thật hay về các tour du lịch đến An Giang vừa qua với nhiều hình ảnh sinh động do bác On4U đảm nhiệm chức phó nhòm kiêm người mẫu..hi..hi...Chúc các bạn một đem ngon giấc..
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
    Được sửa chữa bởi - wildcat vào 04/04/2002 19:30
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Ui, bác Wildcat hôm nọ xinh gái dẫn tôi đi du lịch hôm nay đã bị ai phù phép mà xí thế.... nhưng hôm nay bác í lại dẫn tôi đi chơi nữa nè các bác ơi...
  3. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Các bạn thân mến..! Vừa qua,các bạn đã dạo một vòng quanh An Giang..Hy vọng rồi đây, chúng tôi sẽ được đón tiếp các Bạn tại quê hương mình..Và tôi nghĩ rằng, sau đây là những điều mà bạn thật sự cần khi muốn ghé thăm An Giang..
    1.Nơi liên hệ:
    ***Công ty du lịch và phát triển miền núi An Giang
    17. Nguyễn Văn Cưng. TP Long Xuyên.An Giang
    Tel : 076.841.036
    Email:angiangtour@hcm.vnn.vn
    2.Bạn nghỉ ở đâu khi đến An Giang?
    *** Khách Sạn Cửu Long
    21. Nguyễn Văn Cưng. Long Xuyên. An Giang
    Tel: 076.841.365
    Đây cũng là đại lý bán vé máy bay Việt Nam Airline
    ***Khách sạn Long Xuyên
    19.Nguyễn Văn Cưng.Long Xuyên.An Giang
    Tel:076.841.927
    ***Khách Sạn Thái Bình
    12 _ 14 Nguyễn Huệ A . Long Xuyên> An Giang
    Tel: 076.841.184
    ***Khách sạn Châu Đốc
    17. Đốc Phủ Thu. Thị xã Châu Đốc. An Giang
    Tel: 076.866.484
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau..Vì Bác On4U chê tôi xấu..nên tôi giận qúa..xé hết mấy tấm hình rồi..he..he.. Đang di chụp lại đây..Thất hẹn nhé các bạn..Chúc vui
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
    Được sửa chữa bởi - wildcat vào 08/04/2002 08:29
  4. HANAMI

    HANAMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Wildcat ơi! Tớ là HA NA MI , tớ có một số hình ảnh về An Giang như lăng Thoại.N.Hầu, chùa Phù Dung ... nhưng tớ không biết tải lên làm sao , tớ dốt đặc mấy cái vụ này lắm, chỉ tớ với, mail của tớ : chi1446@yahoo.com.
    size: 5 red
  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể click vào Chèn ảnh hoặc đính kèm file : Bấm vào đây. Sau đó Browse đưa link vào và click tải file này lên. Đợi một lát sẽ có thông báo là file đã được tải lên, hãy chọn đóng cửa sổ. Khi đó trong trang của bạn sẽ tự động được chèn link đến hình ảnh bạn muốn uploaded lên.
    Thân ái.
    All for you
  6. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    AN GIANG THAT LA DEP, MINH CO DOC VE NOI DO VAI LAN ROI MINH CUNG CO CHU DE VE QUE HUONG MINH,THAI NGUYEN TRONG BOX DU LICH. CHUNG TA CUNG GIOI THIEU CHO NHAU NHE. MINH CHUA SOAN SONG BAI VIET NHUNG NHAT DINH MINH SE GUI LEN MANG.


    QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP
    [​IMG]
    [/size=8]

    [/quote
    Được catbuixamac2001 sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 01/08/2002
  7. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    [quote-Nangchieu viết lúc 14:31 ngày 02/04/2002:Wow..người đẹp này chắc là..hướng dẫn viên du lịch hả..? Bài viết hay qúa..Viết tiếp đi em gái...! <img src=images/emotion/pimp.gif border=0 align=middle>
    Goi nang tren vai em gay, duong xua ao bay...
    [/QUOTE]
  8. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    mong cac ban co nhieu bai thao luan
  9. ciao_miu

    ciao_miu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình thật may mắn là đã có dip du lịch đến An Giang vào kì nghỉ hè. Đúng như các bạn đã giới thiệu, cảnh đẹp ở đây hấp dẫn lắm. Mình đã đến núi Sam, Miếu bà Chúa Xứ.. nơi đâu cũng có sức thu hút riêng. Mình hy vọng sẽ có ngày được trở lại đây.
  10. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Du lịch văn hóa Óc Eo
    Ði du lịch về An Giang, người ta tưởng ngay đến các núi Sam, núi Cấm, núi Tượng, đồi Tức Dụp vốn có nhiều huyền thoại gắn liền với người dân vùng đất phía Tây-Nam. Di chỉ khảo cổ Óc Eo rất hấp dẫn ở núi Ba Thê (huyện Thoại Sơn), là đặc trưng một nền văn hóa của vương quốc Phù Nam xa xưa, ít ai biết đến.
    Từ những mỏ vàng
    Từ lâu, khu vực Ðá Nổi vùng giáp ranh giữa 2 huyện Thoại Sơn và Thốt Nốt được người dân ở đây coi là mỏ vàng lộ thiên bởi đào đâu cũng thấy vàng, bới xuống vài mét là tìm được nhiều vật dụng trang trí gia đình, với nhiều kiểu dáng khác nhau có giá trị kinh tế và nghiên cứu văn hóa. Ông Trần Văn Sang, nông dân nghèo ở ấp Tây Huề, xã Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên kể lại, những năm trước 1975 ông hay xuống khu vực Ðá Nổi để đặt trúm bắt lươn, giăng câu lưới vào mùa nước nổi. Ngày nào cũng có hàng trăm người từ khắp nơi đổ về đây đào vàng, phần lớn đều là dân nghèo mong gặp cơ may và thực tế cũng kiếm ăn được lắm. Ông bảo: "Ban đêm nằm ngủ thấy có nhiều tia sáng từ mặt đất vọt lên, để ý liền lúc ban ngày đến đào là được vàng, thường gặp những mảnh vụn và đem phân kim có tỷ lệ rất ít. Nếu không có thì gom đất nát đem đãi cũng được mạt vàng, cực công một chút mỗi ngày kiếm vài chục ngàn đồng". Tin tức lan rộng, lượng người tìm vàng càng đông, mạnh ai nấy đào bới, cứ nghĩ của trời cho.
    Sau khu vực Ðá Nổi, người ta lại phát hiện ra mỏ vàng tương tự ở khu vực Giồng Xoài, Giồng Cát chạy dài qua 2 huyện Thoại Sơn và Hòn Ðất, trung tâm là xung quanh chân núi Ba Thê (An Giang) đã tìm thấy được nhiều hiện vật quý hiếm, pho tượng cổ có niên đại từ thế kỷ thứ 1, 2 đến thế kỷ thứ 6, 7. Năm 1913, nhân dân vùng này phát hiện ra một tượng Phật bốn tay và 2 bia đá khắc chữ Phạn, đã lập chùa để thờ tại chân núi Ba Thê và có tên gọi dân gian: chùa Phật Bốn Tay. Năm 1988 tượng Phật bốn tay được Bộ Văn hóa quyết định công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật. Chuyện đi đào vàng ở Óc Eo, Ba Thê luôn hấp dẫn người nghe và thu hút dư luận quan tâm. Anh Tư Chậu ở Ba Thê cũ, xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp nói: "Những năm còn làm lúa mùa nổi, tôi đem máy cày qua làm mướn ở núi Ba Thê, thường lượm được những đồ vật ở giữa đồng và có hình dạng rất ngộ. Khi bằng đất nung, có lúc giống như đồng đen, thậm chí có nhiều món cầm lên cứ ngỡ là vàng thật".
    Từ những câu chuyện có thật, mỗi người kể cho nhau nghe lại thêu dệt đôi chút, làm phong phú thêm về giá trị vùng Di chỉ khảo cổ Óc Eo, được coi là lớn nhất và tập trung ở ÐBSCL vẫn còn nhiều bí ẩn.
    (Còn tiếp)
    All for you
    Được On4U sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 10/10/2002

Chia sẻ trang này