1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn kem .....kiểu Úc

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi BluePigeon, 01/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Có có có có có có có có có có
    Tớ nhớ lần đầu tiên ăn kem xôi là lần tớ cứ nhất quyết nói kem xôi là nhảm nhí, lũ bạn kêu ngon còn tớ thì kêu là vớ vẩn, ai lại đi ăn kem với xôi. Đến khi ăn thì mê tít, sau đó lũ bạn cười vỡ cả bụng mỗi lần tớ ăn kem xôi
    Tớ còn món kem rán chưa ăn vì tớ vẫn coi là nhảm nhí, kem mà lại rán thì ko biết ra cái thể thống gì

  2. hTqA

    hTqA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ối ối Lizzy ơi. Kem rán mà cũng không biết thật à?
    Có người sắp được cười lật mũi lần đầu tiên Lizzy ăn kem rán rồi
    Bạn nào ở Melbourne có thể ra Lygon St ở Carlton. Mấy hôm đảo qua thấy có cả kem sầu riêng nữa, báo hại mấy đứa bạn tớ ăn đến căng bụng. Tớ không nghiền kem, thỉnh thoảng mới ăn, chứ ăn hoài thì..
  3. nguyenhongchau

    nguyenhongchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    kem mà rán thì lúc đó chắc giống cream phải kô nhỉ ??
  4. hTqA

    hTqA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ối ối không.. Kem rán nóng ngoài, trong lạnh, ăn hay lắm. Tớ chẳng nhớ, hình như phải để kem rất lạnh rồi lăn qua coconut or something rồi rán thật nhanh ở nhiệt độ cao.
    Muốn thử kem rán thử đảo qua mấy shop ở Chinatown xem? Tớ nhớ hình như ở đấy có. Cant recall...
    Sao nhiều người thích ăn kem thế nhỉ? Mấy hôm nay nóng chắc là đắt khách.
  5. BluePigeon

    BluePigeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay BP cũng vừa mới ăn kem với đám bạn học chung Organizational Behaviour. Vui thật là vui . Mấy thằng bạn chụp hình liên tục, vừa cầm cây kem vừa ....trây trét tùm lum. BP thì bị Shahab ( tên thằng bạn trong lớp ) trét nguyên một dống kem socola lên miệng Càng thích . Công nhận là kem ngon thật . Tiệm ở ngay China Town i'' .
    Hôm nay đang có chuyện rất rất buồn, mà ăn kem xong cũng thấy ....đỡ buồn ...Đúng là sức mạnh của ai xờ rim .
  6. CongChuaRua

    CongChuaRua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nghe em kể chị cũng muốn đi ăn kem nữa . Dạo này bận quá , chẳng đi đâu được, hôm trước gọi Hưng, Hưng bảo đã học làm kem để em ăn, có gì cho chị ăn ké em nhé chị cũng hảo ngọt , hảo ice cream lắm .
    Mà P này, có ăn thì bảo Hưng làm kem dâu nhé, chị chẳng ăn được kem sầu riêng đâu
  7. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhất ăn kem Mango, đi đâu cũng chọn Mango để ăn, chỗ tớ thích ăn kem nhất 1 là Y2K trong China town, 2 là cửa hàng đối diện cái cây vàng chỗ ngã ba ra Hay Market ấy.
  8. lgacb08

    lgacb08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ừ, kem McD ăn cũng được, mà cũng rẻ nữa (chỉ tội là nó mới lên giá trước kia có 40c thôi)
    Home Ice Cream thì chưa ăn bao giờ, nhưng cũng nghe đồn là ngon lắm! Chỉ có cái ấn tượng là cái chuông leng keng của nó giống ở nhà quá! Buồn và nhớ nhà, nhớ mây xe kem quá! Bên úc cũng có xe kem, vui thật!

Chia sẻ trang này