1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn kem vào mùa đông Hà Nội

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bonghoa, 08/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ăn kem vào mùa đông Hà Nội

    Mùa đông đã đến .Hà nội dạo này ngày nắng vàng ấm , nhưng vẫn lạnh .Tối thì lạnh kinh khủng cắt da cắt thịt .
    Ai đã từng ăn , và thích ăn kem Tràng tiền vào thời tiết giá lạnh chưa .Mình rất thích ăn kem vào mùa đông .Cái cảm giác mát mát , tê tê, sướng sưóng....ăn xong thì mới thấy hình như răng mình đang đánh nhau bụp bụp.....Ô,nói chung là ko thể nào diễn tả được .Tóm lại là 1 cảm giác sướng +cái lạnh rất hay ở Hà nội mà ko ở nơi nào có được .Ko có tuyết , ko có cái lạnh đến âm độ nhưng ko hiểu sao nó vẫn làm cho người ta fải co rúm người lại ....A, còn nhũng buổi đi qua fố Trần fú lá sấu rơi vàng nữa chứ.....ôi đúng là mùa đông HN .Nếu ai đã từng đến HN vào mùa đông mà chưa ăn kem Tràng Tiền (kem đứng đường ) vào mùa đông thì gần như đã ko thưởng thức hết mùa đông ở HN .Kem tuy rẻ rất nhiều so với kem Walls hay những ly kem fáp , kem ý đắt tiền nhưng nó lại mang huwong vị rất riêng chỉ có kem HN mới có.Nó làm cho người ăn 1 lần sẽ fải nhớ mãi , fải nghiện .......Chùi ui , nhắc đến kem lại thèm ........Tối nay fải đi ăn mới được .
    Thế mà có người lại bảo ăn kem vào mùa đông là hâm..Những người HN thích ăn kem vào mùa đông hãy nêu ý kiến .Xem tui nói có đúng ko ??????
  2. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Đây cũng là một nét khá riêng của HN!
    Ngày còn ở nhà tôi cũng đi ăn kem vào mùa đông nhưng cảm thấy rất ngon.Có khi còn ngon hơn cả mùa hè nữa,vì bên cạnh luôn có những người bạn mà!
  3. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    ui ui! cuối cùng rồi em cũng tìm được người có cùng sở thích (bọn bạn em kêu là quái dị) hi` hi`!nhóc là người Huế nhưng quê bố lại ở Hà Nội nên cũng đã có dịp đến Hà Nội vào mùa đông.Tuy là cách đây đã lâu lắm rồi nhưng cái cảm giác ăn kem vào mùa đông ở Hà Nội nhóc vẫn ko thể nào quên.Chị bonghoa nói đúng đó, đừng có coi sở thích ni là hâm, cứ thử xem, ko khéo mọi người lại đâm ra mê tít như nhóc và chị bong hoa cũng có à! cũng như HN, Huế cũng bước vào đông nhưng tất nhiên là cái lạnh chẳng thể nào sánh bằng thủ đô được hay chính vì thế mà cái cảm giác khoan khoái khi ăn kem mùa đông giảm đi rõ rệt
  4. summer_HN

    summer_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước có nói chuyện với một người :-)-)), người đó nói rằng, ăn kem vào mùa đông mới thích. Ngày đó cũng hơi ngạc nhiên, vì mùa đông rất lạnh. Sau này có nghĩ ra, vào mùa hè, nóng, kem chảy rất nhanh. Đồng thời cũng phải ăn nhanh hơn, không thì kem tan hết. Nên không cảm nhận hết được vị ngọt của kem. Mùa đông tuy lạnh, nhưng có thể thưởng thức đến tận cùng cái vị ngọt của kem, và có thời gian hơn vì kem tan chậm. Nhưng đổi lại, lạnh gấp đôi
    Có hội kem ở đây đấy, bạn tham gia nhé.
  5. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Sao không ăn kem rán nhỉ? Ngon và hợp với mua đông nhiều
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ăn xong về ho khù khụ như ông bà già với nhau à, hic..đầu đông em đã đi đú rồi, hậu quả là giờ vẫn chưa hết. Mà có cái hội kem của chị Magic hoạt động cũng okie lém roài, tự nhiên tách ra lèm cái gì, ai ăn thi với chị Magic phát nữa đi nhểy?
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ừ , đúng đấy .Mình sẽ làm cho những ai nói ăn kem vào mùa đông là hâm fải công nhận nó tuyệt như thế nào
    Mà người đầu tiên mình fải cho thằng bạn thân của mình công nhận điều nó nói là sai .Chứ nó toàn bảo mình là hâm .Bực thật[r37) .Biết bao giờ nó lại về Hà Nội đây , để mình cho nó thấy .........Mồi lần ăn kem lại nhớ nó wá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này