1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn mày dĩ vãng - Chuyện Tờ vờ Liệt quốc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi canhcaykho, 06/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Chitto được Canhcaykho giao nhiệm vụ theo dõi X31 & Latrung làm trò gì, hắn lượn một vòng quanh gốc gây đa, tay lăm lăm cầm cái thước lim, rồi cứ loanh quanh ở đó giả vờ đuổi vịt..
    X31 gọi:
    - Chitto, vào đây uống trà, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.
    Chúng tôi đang ngồi hàn huyên kể chuyện đường xa, vào nghe cho vui, có lải nhải gì đâu, chuyện đường dài thì hay cũng kể mà dở cũng kể..
    Chitto gườm gườm, tay vẫn chống cái thước lim ngồi xuống đầu ghế..
    Latrung đon đả:
    - Chủ quán, cho anh Chít một ấm trà mời, mà phải là trà Tàu nhé, tính anh đây nho nhã quân tử, không được xuề xoà..
    X31 hách dịch:
    - Ông chủ đem cái bộ ấm Thế Đức đang bày trên bàn thờ xuống đây, đánh rửa cho sạch sẽ, trà mời Chít là phải sang, khéo mà pha nước chuyên trà, tẹo nữa tôi cho 1 vé mà chạy cái chức Admin.. đây cầm lấy trước 50 xong cuộc trả nốt 50..
    Latrung sợ hãi, thì thầm:
    - Sao mày sang thế .. nhiều tiền thế
    X31 ghé tai nói nhỏ :
    - Cái làng này ma nhiều hơn người, đô la tôi cho nó là đô la âm phủ đấy, đừng ngại..tiền thật tôi gửi đằng ATC kia.
  2. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Lại kể tiếp chuyện X31 đứng trước căn nhà 5 tầng ở phố Đốc Ngữ..
    ATC lật đật chạy xuống, hắn còn đang mặc bộ Kimono, chắc vừ tắm xong, cất giọng the thé :
    - Cu Lỳ, cái gì mà láo nháo thế hả ?
    Chợt ngẩng lên thấy X31 mặc bộ quần áo bộ đội cũ màu, đội chiếc mũ cối sờn hết cả mép, chân đi đôi dép nhựa Tiền Phong trắng, mặt đỏ tía tai, hắn trở giọng đon đả :
    - A, ông em, đi đâu, vào nhà uống nước đã.
    Quay lại quát cu lỳ:
    - Lần sau thấy các anh ở làng Tái Tâm đến thì phải mời vào nhà tiếp đón tử tế chứ ?
    Cu Lỳ ấp úng :
    - Nhưng.. nhưng.. anh dặn...
    ATC:
    - Xà lù.. cái thằng này, đi vào nhà pha nước nhanh lên
    Quay ra nhăn nhở với X31:
    - Cái thằng bị thịt, chẳng được việc gì.. thôi chú dựng xe.. nhớ khoá lại vào uống nước đã.
    X31 ngồi chễm chệ trên salon, nhún nhún mấy phát, rồi gác chân lên bàn, rút 1điếu vinataba cắm vào mồm phì phèo nhả khói:
    - Trông bác phong lưu gớm nhỉ, cái bộ salon nhún nhún này bác nuôi con nuôi khoái phải biết. hề hề
    ATC nhăn mặt:
    - Ầy dà, chú nói liên thiên, tôi mở cái văn phòng để tiếp khách, bàn ghế cũng phải tươm tất, thế nào dạo này ở làng có gì mới, kể nghe coi.. chú bây giờ đi buôn đồng nát hả.. thôi cố gắng lên
    X31 nhếch mép :
    - Em bỏ làng đi trước bác, biết sao được, nghe nói bác lên thành phố khá khẩm lắm, qua học hỏi kinh nghiệm, chứ không có ý định xin tiền hay nhờ vả gì đâu, anh em là cứ nói thẳng, chứ nếu bảo nhờ vả thì bác lại diễn vở cũ: "Tao có biết gì đâu?"
    ATC nhanh nhẩu :
    - Tốt quá, tốt quá, tôi có biết gì đâu.. thế chú định hỏi việc gì, tôi tư vấn miễn phí..
    X31 cười:
    - Hỏi làm thế nào mà bác kiếm được nhiều tiền thế, lại béo múp thế kia nữa. Sau là xin mua lại cái loa đang treo ở đầu nhà về đập cho nó bõ ghét
    ATC nheo nheo mắt (cái loa mình lắp gần trăm bạc, nó đi buôn đồng nát chắc trả rẻ lắm, thôi cứ liệu xem ):
    - Cái loa ấy tôi lắp 300.000 đấy, còn tốt, chỉ có 1 vết xước tí tẹo ở chỗ bắt vít thôi, thôi chú thích tôi để lại cho chú 220.000..
    X31 vui vẻ :
    - Đi buôn kiếm tí lãi, quý hoá quá.. được rồi, em mua vào cái này thường 200.000 thôi, anh em lọt sàng xuống nia, bác bảo thằng Cu Lỳ gỡ xuống đây cho em...
    Cu Lỳ gói ghém cẩn thận xong cái loa đưa cho X31, X31 mới móc trong túi áo ngực ra 1 tập tiền, đập đập vào vai ATC :
    - Ông Béo này, nói thật nhá, cái làng Tái Tâm này, phàm thằng nào đã có máu mặt trong làng là toàn thằng xác định đi lừa thiên hạ thôi, tôi biết tôi chưa tài bằng ông, ông giật gấu vá vai cũng đựợc 5 - 10 vé. Tôi còn nghe thiên hạ đồn ông vừa lừa được thằng nào nó tài trợ cho gần 300 vé, nên ông rút vào cái xó xỉnh này giả vờ nuôi con nuôi để rửa tiền phải không ? Đây tôi để cho ông lừa, tôi giả ông cái loa đó 1 triệu, tiền đây cầm lấy.
    ATC ngượng nghịu:
    - Chú cứ nói thế.. anh có biết gì đâu.
    Hắn so mình lại như muốn tỏ ra rằng mình cũng khổ sở lắm, nhưng hắn vẫn đưa tay ra cầm thấy tập tiền của X31, X31 thả tay ra, xấp tiền rơi bịch xuống đất.. dắt xe đi ra đầu ngõ không quên vẫy tay chào ATC, ATC cùng Cu Lỳ vẫy tay đáp:
    - Chú đi mạnh giỏi nghe..
    Bốp bốp, má Cu Lỳ hằn lên năm ngón tay.
  3. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Đây là một phiên bản khác :
    Lại nói chuyện ba thằng bạn nối khố thủa đồng niên đang dạo bước trên con đường làng đêm trăng gió mát, gío mát thật, phải vía cái gió này, cứ chừng chực làm con người ta dễ động lòng, mủi lòng, gợi thú hàn huyên tình xưa nghĩa cũ. Chợt X31 cất tiếng:
    - À, chúng mày còn nhớ con L. không?
    Coco thản nhiên châm thuốc hút, không để ý đến câu hỏi của X, chỉ có Hoà thượng giật mình:
    - Có, có chứ. L bây giờ ra sao rồi?
    - Làm bà lớn rồi. Vợ thằng Bố Đời ở cái làng cá chọi này đấy.
    Không gian trở nên yên ắng sau câu trả lời của X, hình như có một điều gì chung mà không ai nói với ai, nhưng mà ai cũng hiểu cả. Hoà thượng hiểu hơn ai hết, nó với L đã từng có những tháng ngày tươi đẹp, thủa hàn vi chân lấm tay bùn. Nó yêu L sâu sắc với cả mối tình của chàng trai mới lớn. L mới mẻ lắm, L mịn màng lắm, tóc L loăn xoăn lạ lắm, và với mối chân tình thuần khiết ấy, như bây giờ mà so sánh thì phải nói là "ăn L, ngủ L, uống nước ... L nấu". Coco thì khác, với những cô gái không có điểm nhấn cá tính như L thì không khi nào nó thèm để ý, dù L ở ngay cạnh nhà nó. Nó quý Hoà thượng nhưng nó không bao giờ đồng ý với mối tình hoang dại và mê muội đó, nó cũng không thích sự nhút nhát như một bản năng của Hoà thượng, mặc cảm về gia cảnh hay chuyện này chuyện nọ, thực khác xa so với X.
    X lại phá vỡ luồng suy tư của cả 3 thằng:
    - MK, ngày xưa trông xơ xác như con mèo hen, thế mà bây giờ cũng ngon lành lắm.
    Hoà thượng mím môi, run run hỏi:
    - Chồng L như thế nào? L sống có hạnh phúc không?
    Coco cười nhạt, dường như sự xúc động của bạn không làm nó bận tâm, chỉ có X cứ xuôi xuôi:
    - Thằng này tướng tá to béo, lông có lá có. Nghe đâu người ở Đốc Ngữ, về đây làm Trưởng Thôn theo chính sách "luân chuyển cán bộ" của TW thì phải.
    - Tên là gì? Hoà thượng chợt giật mình
    - ATC. Bố nó họ Lý, nhưng mà thích AQ nên đổi tên là A Xìu, đặt tên con là ATC.
    - Phải thằng béo, mắt ti hí, có thói quen "trời không mưa mà lại mặc áo mưa phải không?"
    - Thì nó chứ còn ai? Mày biết nó hả?
    Hoà thượng không nói năng gì, dường như không gian đóng băng lại. Tại sao, sau bao nhiêu thăng trầm, tại một nơi thân thương nhất, nơi tưởng chỉ có bình yên chim hót thì lại chứa đựng một nỗi uất ức nghẹt thở với nó như thế. ATC, thì ra là mầy, chính mày đã làm hại đời tao bởi những tháng ngày "theo voi hít bã mía", danh vọng hão với những tuyên ngôn sáo rỗng kiểu "mong các bạn hạnh phúc là tôi vui rồi", vui thế đ. nào được, mãi sau này nó mơi hiểu ra thì ba năm trời đã ở sau lưng. Giờ đây, lại chính nó cướp mất L của nó, nó đau đớn lắm, vô tình bàn tay nó cứ nắm lại, từ từ, thật chặt... Nó tưởng tượng như con-người-trâng-tráo kia đang ở trước mặt nó, cười rung rung bờ vai, tay ôm chắc vành mo,... cơn giận đã lên tới tột đỉnh...
    Ối! Ối, sao mày đấm tao? Tiếng hét của X lạc lõng rơi tõm vào không gian sau một tiếng "bịch". Hoà thượng như bừng tỉnh.
    Mày làm sao thế? Ma làm hả? Coco hoảng lên quay sang nhìn bạn mình. Vội vàng chạy ra đỡ X dậy.
    X31 được hai thằng bạn tử tế đỡ dậy, lúng búng nhổ ra một ngụm máu. MK., anh em kiểu này thì anh em làm đ. gì? Má trái X sưng lên, trông nó lại đỡ xấu trai hơn lúc bình thường. Nếu thế này thì trước khi nó đi cua gái thì phải đấm nó mấy phát vào alô mới được. Coco nghĩ thầm và cảm thấy thoải mái với ý nghĩ đó. Hoà thượng ấp úng;
    Tao xin lỗi. Nóng quá không kìm được.
    Tại sao mày lại nổi nóng như thế chứ? Có ai động chạm đến lông chân mày không? X vẫn còn hậm hực
    Hoà thượng tê tái trong lòng. Kẻ ác kia vẫn đang tồn tại, và không khéo vì nó mà mình mất nốt hai thằng bạn chí cốt từ thủa ấu thơ. Nó hất hàm:
    Ra quán thằng LT làm vài choác, rồi tao có chuyện này kể cho chúng mày nghe.
    Trăng đã lên cao, cả làng Tái Tâm này hình như cũng đang chìm dần vào tĩnh lặng. Ba cái bóng lại loạng choạng quay ra gốc đa đầu làng, nơi mà sự việc xẩy ra kế tiếp còn khủng khiếp hơn nhiều những tưỏng tượng của chúng.
    La trung đang lục tục dọn hàng. Thấy bóng ba thằng, lão đon đả:
  4. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    - Mời các chiến hữu vào làm uống chén nước với bần đạo.
    Nghe lão nói giọng dài ra với khuôn mặt đen, mắt ti hí, hàm râu lưa thưa, cả 3 chỉ gật đầu chào rồi đi vào bàn giữa ngồi. Coco hất hàm:
    - Cho hội này xin chai Nếp cái hoa vàng cùng bao Vina. Chặt cho ít chuối xanh chấm muối ớt nữa.
    - Thôi, bày vẽ làm gì. Tao không uống nữa đâu. X cau có
    - Thoải mái đi, Hoà thượng nghiêm giọng, hôm nay tôi có chuyện nghiêm túc xin trình bày với anh em, mong anh em giúp tôi một tay nhé.
    - Ok, Coco và X đồng thanh.
    Ba ly rượu được rót ra, "cộc" phát hết, lại rót ra, lại "cộc", lại rót nữa, lại "cộc". Đủ 3 ly chào mâm, Hoà thượng bắt đầu chậm rãi:
    Chuyện là thế này, cách đây 4 năm ...
    Hắn bắt đầu nói, nói mải miết, say mê, khi day dứt, khi hùng hổ, xoay quanh mối tình thơ ấu với L., những ngày tháng hắn gặp ATC, tôn sùng hắn như một vị thánh, ngày ngày cặp kè khi caphê Nhân, khi thịt chó Nhật Tân rồi hứng lên lại về Tiên Tửu, học đủ ngón nghề hòng "nên người" như hoài bão của hắn, rồi hắn vỗ ngực tự hào khi nói đến những lần chinh chiến nơi Gia Lâm mộ quán, nơi những chiến binh quần hồng lần lượt ngã vào vòng tay của hẵn, nhiều như thiêu thân, lại chợt lặng thầm và ray rứt khi nhớ tới mối tình 3 tiếng nơi Đồ Sơn Tiên Đảo, nơi hiện nay giọt máu của hắn còn phiêu bạt bãi 1 hay bãi 2, hắn cũng chẳng còn nhớ nữa. Đoạn hắn nghiến răng trèo trẹo, mắt trợn tròn, hắn vẫn còn yêu L lắm, cái cô L giống hết thảy mọi người nhưng hình như chỉ có ở hắn thì cô mới có cái diễm phúc được làm "ngọc nữ", hắn độc thoại mà quên đi rằng bên cạnh hắn đang có hai người bạn, quên đi ông chủ quán La Trung có hàm râu lưa thưa và đôi mắt ti hí, và hắn cũng không biết rằng, ở ngoài kia, đằng sau cái vách liếp khép hờ tránh gió trong đêm đông tháng chạp, có một bóng đen đang áp sát tai vào nghe từng lời hắn nói, cũng nghiến răng trèo trẹo khi hắn nghiến răng, cũng đê mê khi nhắc tới L. Hắn chính là ATC, là kẻ Bố Đời của cái làng Tái Tâm nhỏ bé và tanh tưởi này.
  5. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Thứ bảy, LT và HT hành trình về phương đông vào đúng cái giờ mà bất cứ lão thầy bói nào đều coi là giờ cực xấu. Đúng 12 giờ trưa hai gã lò dò đi qua cầu Chương dương, để lại đằng sau phố phường Hà Nội nhạt nhoà trong cơn mưa rào cuối hè.
    Được đoạn đường LT khai chuyện
    - Anh nghĩ cũng thương chú mày, xa quê hương từ nhỏ, nay lên Hà nội vừa phải thuê nhà ở, vừa nuôi em học , đồng lương eo hẹp lại còn phải chăm sóc cộng đồng, thế mà chả ai biết cho
    HT động đúng nỗi khổ tâm
    - Em phải nhường xe cho con em, sáng nào đi làm cũng đi bằng xe buýt, có hôm dậy muộn vì hôm trước đi đá bóng và uống bia để khích lệ tinh thần cộng đồng, chẳng thấy xe phải gọi xe ôm. Trưa hôm ấy phải nhịn ăn trưa để bù vào tiền xe ôm. Chuyện riêng tư mới buồn, mình biết có người cảm tình với mình.Nhưng hoàn cảnh khó khăn quá,không dám nghĩ vẩn vơ. Đợt này đến thôi làm AdM bác ạ.
    LT động viên an ủi
    - Thôi chú cố gắng vì cộng đồng, anh sẽ làm tay sai , nô bộc cho chú. Anh về xét cái tile của Nguoicuoicung là; Tay sai trung thành nhất mực của Adm HTTĐT
    HT dãy nảy;
    - Ấy chết, bác làm thế em tổn thọ mất, em cũng là đày tớ của TTVN thôi
    LT bực mình đổi giọng
    - Anh ạ các chú, đời anh toàn nhìn thấy những thằng xưng làm đầy tớ cả nô bộc mà toàn ăn trên ngồi chốc thiên hạ. Đã thế anh làm cái tile : căm thù bọn tay sai và nô bộc.
    HT
    - Bác làm thế em xoá ngay
    LT trình bày vòng vo
    - chú em , anh em mình đã nhiều khi chung một chiến hào, cùng ăn, cùng ngủ.. như mấy cái cùng của cán bộ ấy. chú mày sao nỡ xử lý anh nhiều vậy. Đôi khi anh thấy tủi thân, có thằng em như chú mày làm adm mà anh vẫn bị thịt đều đều
    HT
    - Luật pháp bất dung thân mà anh
    LT
    - Ừ, nếu cả thiên hạ đều nghĩ vậy, làm vậy thì anh đâu trách chú mày làm gì. Đấy, chú vì mọi người, chịu đựng trăm điều, có khối thằng gửi PM chửi chú mày, vì đâu cơ chứ, vì cái cộng đồng, thử hỏi xem chú được cái gì từ cộng đồng đấy. Chú thử chậm một lần không giải quyết khiếu nại của họ, không kịp đến đá bóng cho đủ đội hình xem. Họ chửi cả lò nhà chú lên ngay.
    HT uất ức chửi thề
    -Dm, đã thế em thôi không làm adm nữa, kệ mẹ thiên hạ, vừa tốn kém, vừa rách việc.
    LT nghi hoặc
    - Thôi chú đừng nói thế, anh chẳng tin, anh vốn không tin vào bọn tay sai, đầy tớ, nô bộc. Bọn ấy toàn nói điêu, anh mà làm tay sai cho chú, anh cũng điêu hơn bây giờ chứ lị.
  6. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Sau khi dự cuộc trình diễn thời trang và ca nhạc của HPC, tất cả kéo nhau ra Đồ sơn , đến nơi đã gần 12 giờ đêm, HT ngồi uống rượu tì tì với một số thành viên TTVN người Hải Phòng. Lát sau ngà say, HT loạng quoạng đi vàoq uán cà phê đèn mờ, nửa tiếng sau chui ra, mặc độc cái quần đùi, đi chân đất, áo phông, Ht định leo lên cây dừa trước quán, không ai hiểu HT leo lên đó làm gì, ai cũng nghĩ là anh định hái dừa uống cho tỉnh rượu. LT đến gốc dừa , giơ vạt quần đùi ra đợi HT hái dừa thả xuống hứng. Bỗng nghe HT thổn thức
    - Mai _Nhé ơi (MN) anh có lỗi với em, anh có lỗi với em quá, anh còn mặt mũi nào gặp em nữa
    LT biết ngay có chuyện xảy ra, vội cầm chân HT kéo xuống để bảo trọng tấm thân ngàn vàng của Adm,miệng lầu bầu chửi
    - Dm, biết ngay, mấy cái thằng chưa yêu lần nào là như vậy đấy. Dễ bị kích động, không làm chủ nổi mình. Thằng này cứ yêu dăm lần nữa, thì dù có người yêu trước mặt vẫn vào quán Karaoke lựa tay vịn như thường.
    HT đẩy LT ra
    - Bác kệ em, em chán lắm rồi, em ghét mình quá, trời ơi sao em lại làm như thế, híc híc, em không muốn sống nữa
    LT khuyên can nhẹ nhàng
    - Em ạ, rồi vài lần em sẽ quen thôi, đàn ông ai chả vậy, mà cô ấy không biết, mà đã không biết thì là mình không có tội. Đến khi quen rồi, dẫu có bắt quả tang thì mình vẫn còn chối bai bải, ví dụ anh vào trong đấy để tìm thằng áy có tí việc ấy, anh có ấy gì đâu, sao em cứ nghĩ anh ấy ấy
    Ht ngồi trên bờ biển, lúc này triều xuống thấp, mặt nước biển rút xa để lộ bãi cát ẩm ướt. Gió biển thồi rì rào như lời trách móc của tình nhân. HT càng nghĩ càng thấy cắn rứt lương tâm, anh thấy khuôn mặt mọi khi xinh tươi của MN đang âu sầu, đầy vẻ phiền muộn trước mặt anh. Anh giơ tay ra với
    - MN ơi, anh xin em, chỉ vì anh say quá, em hãy hiểu cho lòng anh, hãy nhìn xem tim anh đang ứa máu
    Anh càng đến gần thì MN càng lùi xa, HT thấy nàng bồng bềnh trên mặt nước. Anh cứ bước, cứ bước. 5m. 10 m. 20 m nàng vẫn cách anh một tầm tay. HT van xin
    - Anh sống không cần cái chức ADM của TTVN này, chứ không thể không có em, hãy tha lỗi cho anh một lần, hãy cho anh cơ hội làm lại cuộc đời vốn dĩ đã tan nát sau mùa đá bóng vừa qua.
    Lúc này, mọi người đứng trên bờ biển đã hốt hoảng. Trong màn đêm tối cuối tuần trăng, bóng HT đang chìm dần vào khoảng cách mờ ảo giữa ranh giới màn đêm và nước biển. Ai đó thốt lên
    -Ôi , không khéo ma nước rủ đấy
    Một chàng trai đôn hậu và can đảm nhất của 7x vội vàng chạy theo, nước đã ngập ngang ngực, cách bờ đá mọi người dễ đến 200 m. Đó là PML4, anh vừa lội theo Ht vừa gọi thảm thiết-
    - Bác HT ơi, bác HT ơi, đừng đi nữa, vào bờ đi bác Ht ơi
    Tiếng gọi vang trong không gian bao la, chìm lẫn trong tiếng sóng, càng ra xa sóng càng mạnh. HT vẫn loạng choạng đi.
    LT lúc này mới hoảng hồn, chợt nhớ, dù sao mình cả nó cũng thân quen, bây giờ nó có mệnh hệ nào, kiểu gì mình cũng là người phải cáng đáng. Người khác thì mình dửng dưng được, nhưng nó mà sao, mình lại phải ở đây, nào là tìm xác, nào là báo gia đình, đưa về địa phương chôn cất. Một loạt các nghi thức ma chay, tang lễ diễn ra rất nhanh trong cái đầu toan tính thực dụng của LT. HT cởi phăng quần áo, lựa dòng cuốn của sóng, chạy chênh chếch đón đầu. Cái đầu của HT trồi lên rồi ngụp xuống trong từng cơn sống bạc đầu. Cuối cùng thì Pml4 và LT cũng xốc nách vị ADM đáng kính của TTVN vào bờ an toàn.
    HtT âu sầu ngồi trên bờ đá, gục đầu im lặng giữa tiếng khuyên can lẫn cả trách móc của mọi người. LT hét quần áo thay, bực quá chửi
    - Chẳng qua tao nghĩ tự dưng mất vòng hoa mấy chục nghìn thôi, chứ cái mạng của bọn Adm là quái gì. Mày tưởng tao tốt à, mày có biết hôm ra khỏi sân bóng, tao chở bà cụ ấy về đâu không. Đi được một đoạn tao hỏi bà ấy
    - Bà có cháu gái không?
    Bà cụ trả lời
    - Có mấy đứa, nhưng lấy chồng hết cả rồi
    Tao gắt
    - Thế mà cũng đòi đi nhờ xe, bà già lẩm cẩm, thôi đến chỗ điểm chờ xe buýt kia thì mời cụ ngược cho con nhờ nhé. Rồi cách chỗ đỗ xe buýt 500m, tao cho bà cụ xuống đi bộ cho dẻo chân.
    HT sửng sốt, quên cả ban nãy mình đã làm gì
  7. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    - Sao em Miu Miu pos cả chủ đề, bác là người hùng tốt bụng cơ mà.
    LT cười sằng sặc
    - Chú ơi ! ở đời người ta bảo mình đểu, mình mới phải thanh minh, chứ người ta bảo mình tốt mình lại đi thanh minh là không phải à ?
    HT buồn rầu
    - thế này em càng cảm thấy chán cuộc sống
    LT van xin da diết
    - Thôi lúc nào mày nghĩ quẩn, thì đợi đến lúc không có anh ở đây. Anh em với nhau, mày có chán sống thì đợi không có mặt anh hãy chán. chứ có anh ở đây, không cứu mày thì thiên hạ nó chửi, mà cứu mày thì mày cũng chửi là không tôn trọng ý định của mày.
    HT
    - Vâng, thế lúc nào không có bác, em sẽ......
    LT
    - đấy nhé, quân tử nhất ngôn, chú đường đường là một adm, nhớ giữ lời nhé
    Sau khi đưa được hoathuong lên bờ, cả nhóm Cúu khổ cứ nạn trở lại nơi an nghỉ à quên nơi tạm nghỉ trên đồi tiên. Lúc này Cụ tiên chỉ ATC đang vi vu ở nơi nào đó với con nuôi nên không thực mục sở thị chuyện mua quan bán chức trên Tờ Tờ Vờ Nờ, cụ chỉ giám sát từ xa thôi. "Tao có biết gì đâu" - Ai mà hỏi cụ về chuyện mua bán này thì cụ sẽ có cớ để nói thế với chúng nó chứ.
    Nhân cơ hội tranh tối tranh sáng, Notbad định giành phần cứu Admin về tay mình, anh nhanh chóng gợi ý admin rằng anh muốn làm Mod Box làm đẹp. Nhưng than ôi, Hoathuong có lẽ vẫn còn phê như con tê tê.
    -HT: à mày à, notbad à, mày tóm đầu admin, dìm admin mấy bận, làm admin uống đầy nước. Mổi lần dìm admin tao treo nick một tuần. Quả là nỗi oan tham này ai giải.
    - HT: không những treo hai trăm bốn mươi giờ (240h)mà còn treo thành Hai nghìn bốn trăm giờ(2400h) (chả là Notbad nhà ta cũng bị treo nick trước đó vài hôm rồi, thời hạn treo là 240h).
  8. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Đoạn cuối này của tac gia Mai_nhe từ Làng Ven.
    20 năm sau, TTVN lâm vào một cuộc khủng hoảng adm trầm trọng. Nhất là Box Thảo luận, sóng gió nổi lên dữ dội,một số thành viên kêu gào thành lập lại nền chính trị như hồi cuối thế kỷ 20. HT đã không còn nữa do bị em MN từ chối phũ phàng tình cảm. Phút lâm chung, trên giường bệnh HT cầm tay LT nhắn nhủ.
    - Chốn ấy, hôm ấy,em có ấy..... trăm sự nhờ bác . em nhắm mắt xin ngậm vành , kết cỏ nhớ ơn bác, bác giúp em cũng là giúp cả cộng đồng.
    Khi đủ 49 ngày tang người adm đáng kính. LT khăn gói lên đường, lại làm một cuộc hành trình về phương đông. Đến bãi biển Đồ Sơn. LT thắp hương khấn anh linh của HT phù hộ cho công việc thuận buồm xuôi gió. Khấn đủ ba lạy , chín vái LT rút cải ảnh chân dung HT ra đốt, rồi cứ theo làn khói mà đi. Đến một ngồi nhà nhỏ sát chân núi. LT gặp một thanh niên có khuôn mặt bầu bĩnh, khôi ngô, trắng trẻo, bụng hơi bự đang ngồi uống bia hơi trước cửa nhà. Chàng trai lễ phép chào
    - Chào bác, bác tìm ai ạ ? Mời bác dùng bia
    Mỏi mệt vì đường xa, LT cám ơn và ngồi xuống, lão duỗi chân ra, thở dài một hơi. Bỗng lão bắt gặp nét quen quen trên gương mặt cậu thanh niên. Nhìn thấy anh ta chỉ có một chân, LT hỏi
    - Cháu bị tai nạn à?
    Chàng thanh niên lắc đầu
    - Không phải, cháu bị từ lúc sinh ra
    LT tò mò
    - Thế bố cháu là bộ đội Trường Sơn ?
    thanh niên
    - không, bố cháu là một gã đàn ông say khướt, hôm ấy lão giả mẹ cháu thiếu 50 nghìn, cho nên sinh ra cháu bị thiếu một chân
    LT ái ngại, bắt đầu đi vào dòng tâm sự, con cà con kê
    - Thế cháu sống có được không ?
    Thanh niên
    - Biết thế nào mà được hả bác, cháu chỉ mong làm tay sai, đầy tớ, nô bộc cho thiên hạ thôi.
    LT
    - cháu nghĩ thế nào về mọi người
    Thanh niên đáp
    - Mong các bạn hạnh phúc là tôi vui rồi
    LT gật gù, đúng là người mình cần gặp đây rồi
    - Bác sẽ giúp cháu làm nô bộc mọi người, để bác về thu xếp tí việc, vài bữa quay lại đón cháu đi, thôi bây giờ bác đi đây. Bác giả tiền bia cho cháu này
    Thanh niên
    - Cám ơn người thứ 99 đã trả tiền bia cho tôi ...
  9. khanhnguyen88

    khanhnguyen88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Đông tây y kết hợp thấy cũng hay phết ,Up để mọi người đọc và cổ vũ cho bác chủ topic luôn .
  10. quisheng

    quisheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hờ đúng là ăn mày dĩ vãng. Lâu lâu đọc lại vẫn thấy đau hết cả đầu

Chia sẻ trang này