1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn mày dĩ vãng - Chuyện Tờ vờ Liệt quốc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi canhcaykho, 06/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ và hạnh phúc.
    Được sống lại những cảm xúc từ cái thời napoleon cởi....tr .... qua bài viết của bác Cànhcaykho, sống lại cái ngày thiên hạ còn chia ra thế 18 chân vạc.
    Cảm ơn bác vì cho anh em được sống cùng thế hệ các bác
    .
  2. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Loáng cái đã ba bốn năm trời, cuộc sống nổi trôi không biết anh em ngày xưa thế nào, công có thành danh có toại ?
    Hôm nào làm tý ôn nghèo kể khổ tý đi, ông CCK làm đầu mối vụ này cho tôi, lần trước tôi làm mà không có duyên , ok nhẻ
  3. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Em cũng chịu, giờ kêu gọi mọi người khó khăn lắm, ai cũng bận bịu cả. Bác rảnh hôm nào ở gần chỗ em làm (vẫn chỗ cũ, tháng tới thì chuyển lên gần Chùa Hà - Cầu Giấy) thì alo em 1 phát , anh em ta làm vài vại. Số của em 0984777883.
    @ một số người là mấy cái chuyện Tờ tờ liệt quốc ấy là của tác giả @X31 1 thành viên lão làng của 7x và TTVN chứ không phải của em.
  4. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới được đọc lại bài các bậc tiền bối, cũng đau đầu thật, nhưng cũng đúng là " ăn mày dĩ vãng "

Chia sẻ trang này