Ăn, ngủ & mặc Đầu tiên, phải nói về ăn. Có một số lí do mà người ta thích ăn. + Ăn để sống (ngày 3 bữa). + Ăn cho vui (khi đi chơi với bạn bè hoặc tụ tập gia đình đều phải có ăn). + Để cho miệng bớt nói. + Cũng ít người bị chết vì ăn. Đây là một số lí do tôi nghĩ ra còn mọi ngưòi thì sao, xin đóng góp ý kiến. Tiếp đến là ngủ. Lúc đầu thì ai cũng thích ngủ một mình cho thoải mái. Ngoài ra lại còn muốn ngủ nhiều nữa gọi mại mà chẳng buồn dậy. Nhưng khi lớn nên thì lại ít khi muốn ngủ một mình mà nếu có ngủ thì dậy nhanh lắm. Lí do gì vậy? Xin hãy giải thích hộ. Cuối cùng là mặc. Thời xưa khi chưa có quần áo thì người ta phải tìm mọi thứ để che bớt thân thể mình đi. Vậy thế mà ngày nay người ta lại đang tìm cấch bỏ bớt những thứ mình mặc. Càng mặc ít càng tốt. Có phải nhiệt độ trái đất đang nóng lên không nhỉ? Hay mọi người thích đồ cổ nên đổ xô nhau quay về thời kỳ Adam & Eva. Theo bạn thì tại sao? for you. Sơn