1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn, ngủ, xem Euro!

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi thanh_hang_new, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ăn, ngủ, xem Euro!

    Euro 2004 đến rồi, dân tình ta lại có những đêm thức trắng. Những vui buồn xoay quanh trái bóng tròn. Box mình nhiều con trai, chắc cũng mê bóng đá. Mọi người cá độ với nhau trong box cho vui. Cuối kỳ tổng kết lại xem ai thắng nhiều nhất nhé.
    Mở màn, tối nay là trận khai mạc. H xin đặt cho đội Bồ Đào Nha, chủ nhà, chấp hẳn một quả nhé......hihi, cá độ với thằng bé ở lớp học Anh rồi, quả ni mà thua thì....hìhì, kiểu chi cũng phải chịu nó một chầu chè
  2. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hi lạp với những cô gái có đôi mắt của thiên thần hãy cố gắng không thua trong trận ra quân đầu tiên, mà nếu có thua thì cũng đừng thua quá 1 quả. Hãy giúp ta thắng trong cuộc cá độ này he he he. Rồi sẽ có đứa mất chè nhưng được chồng he he he.
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tức quá, BĐN chẳng chịu đá gì cả, cứ nhường cho Hi Lạp thôi. Cuối cùng ta phải gọi mi là?????
    Tối nay đặt cho đội Anh, ngày mai ta là "chị" của mi nhé
  4. Mehr

    Mehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vợ chơi xấu. Anh cũng trót đặt cửa cho Anh lấy 3 chai Bia rồi. Vợ thông cảm nhé, đêm nay chúng ta sẽ trên cùng một chiến tuyến he he.
  5. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tui nhận Pháp, đấu với Mehr nhé. Tui thắng thì Mehr nhường TH làm vợ tui nghe, tui dạo này chuyển từ sưu tập bạn gái sang sưu tập vợ mà. Còn nếu tui thua thì tui sẽ giới thiệu, lăng-xê Mehr với 1 em Năng khiếu, cực xinh, ngoan ngoãn và học giỏi ( sẽ có dấu chứng nhận của cô giáo No_cry về điều này )
    Hic, mặc dù tui hôm nay nhận cửa Anh ( Pháp chấp nửa trái, ăn nửa tiền) nhưng mà vì muốn TH làm vợ mà đành cắn răng chuyển kèo.
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mấy bác chỗ tớ chấp trái rưởi và tớ chọn Hy Lạp nên thắng cược nhẹ nhàng.
    Tối nay mới đau đầu vì trái tim hướng về Anh nhưng ai hỏi đội nào vô địch thì bảo Pháp - phủ phàng ghê.
  7. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thằn hói nó đá vào 2quả liên tiếp...huhuhuhu.......đá cho lắm vào nên rụng hết tóc...đáng đời cái đầu hói...đang ghét đáng ghét........england của tui....huhuuhuhu...becks ơi la becks...đá đấm kiểu gì thế kia...cái quả đá fạt ...cơ hội ngàn năm thế kia mà để trược ...ôi zời...tức quá...
    thế này chắc mai lại fải bỏ xứ đi lần nữa quá....ko làm sao mà chung độ bi rờ...huhuhuhuuh....
    lại mất ngủ nữa rùi....huhuhuuhuhu....
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Haha, thằng Mehr khôn lắm. Ai đời đi cá độ mà "Ta hơn thì mi phải gọi ta bằng chồng, còn ta thua thì ta phải gọi mi bằng vợ" Bắt đầu từ hôm ni, ta chỉ gọi Goals là chồng thôi nhé, byebye chồng cũ nha
    Thực sự Euro đã bắt đầu hấp dẫn rồi, hôm qua mắt nhắm mắt mở để xem Anh -Pháp, rứa mà cuối cùng Zidance làm cho con tim tan nát Dù sao thì mình cũng thích Zidance, an ủi tí.
    Tối ni H đặt cho Ý và Thuỵ Điển. Có SAKYE cũng thích Ý, chắc chắn mình có đồng minh rồi Ai thua thì ngày mai cứ tự giác gọi mình bằng chị và vote cho mình 5* nhé
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hic, tức hết chỗ nói. Tớ đã nhất quyết không xem ở nhà với các bác ấy vì xem ra ai cũng ủng hộ Pháp nên đã nhắm nhe một quán bar để ra đó hô hào cùng tụi Tây. Thế mà cũng có 1 bác khác gọi đến bảo cho bác ấy đi cùng vì chưa xem ở Bar bao giờ. OK, em đợi bác ở bến U6.
    Đã bảo bác ấy đến trước 15 phút thế mà khi trận đấu bắt đầu bác ấy mới "alô anh bị trể 1 chuyến tàu nên giờ còn ở U4", "Em vào trước, tí nữa bác đến đi theo hướng dẫn sau ..."
    Trời ạ, sao mà đông thế này. Đang cố gắng lách vào room 2 mà gặp thằng nào nó cũng hỏi "Mày nghĩ đội nào thắng?" - "Tất nhiên là Anh rồi" - "Sao lại thế?" - "Vì Pháp thua chứ sao nữa, ha ha". Nó nhìn mình có vẻ tức lắm.
    Hết chỗ ngồi mặc dù có đến gần chục room thông nhau như thế, thôi thì đứng vậy. Điện thoại lại rung reng "Anh không tìm được chỗ, chú ra đón anh nhé". Vậy là phải lộn ngược trở ra. Bác đến trễ quá cơ, sắp hết hiệp 1 rồi. Khi quay trở lại thì không thể vào được nữa mặc dù mình rất nhỏ con nhưng cũng vì thế mà sợ tụi nó ép cho chẹp bẹp, thôi thì đứng ngoài đợi hết hiệp vậy đằng nào cũng còn có 5 phút.
    Hiệp 2, kiếm chỗ ngồi ngoài tí nữa cho dễ ra chú à. Không, room này toàn tụi Pháp đấy, mình mà ủng hộ Anh thì nó ném cho chai bia vỡ đầu, vào trong này có room Anh cho nó sướng. Đội Anh đang dẫn đấy.
    Quả đá phạt không thành công, tụi nó hét ầm lên, có thằng còn bảo "Cha này chỉ giỏi tán gái thôi", "Xui rồi, thua mất thôi", ... Thằng đứng cạnh nó khóc tu tu, miềng bảo nó không sao, Anh vẫn thắng.
    Thế rồi 3 phút bù giờ đội Pháp lội ngược dòng, Vào!!! Trời ạ, mất toi 2 điểm rồi. Cả room nhốn nháo lên, tụi Pháp thì rống in ỏi, tụi Anh la râm ran. Miềng cố ngước cái đầu để xem thế nào nhưng tụi nó cao quá, có thằng còn nhảy lên cả bàn nữa chứ. Lại đá phạt à. Chết con rồi chúa ơi. Tất cả các phòng trở nên hổn loạn, kẻ thắng cũng như người thua mở hết volum mà la ó. Pháp chiến thắng! Hai anh em khó khăn lắm mới chui được ra ngoài, tàu rời ga, để lại sau lưng là sự hổn loạn của một trận đấu "huynh đệ tương tàn"
  10. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thua lè lưỡi rồi đội tuyển Anh ơi. He he he. Thế là miềng được vợ rồi. Sướng quá. Bỏ vợ cũng sướng mà được vợ cũng sướng, nhưng sướng hơn cả nếu đêm nay Ý thắng. Vợ TH ơi, "đêm nay chúng ta sẽ trên cùng một chiến tuyến" He he he. Đêm nay, hai vợ chồng mình dốc ........ tiền đặt cược cho Ý đi, thắng độ thì chúng mình sẽ đi nghỉ tuần trăng mật ở Ý nhé. Còn thua độ thì 1 túp lều tranh, 2 trái tim vàng cũng........ sướng. He he he.

Chia sẻ trang này