1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn, ngủ, xem Euro!

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi thanh_hang_new, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Trận chung kết tối qua mình thắng một quả 3 độ sướng quá! Đúng là không đơn giản với cha con thằng Hy Lạp, ngồi coi mà gáy cho ko biết bao nhiêu tên tắc tiếng đến ngậm ngùi về ngủ không được. Kakakaka coi được 10 phút miềng đoán tỉ số Hy Lạp thắng 1-0, ko có hiệp phụ hiệp phót chi hết. Đúng là y chang.
    Ôi NGẠC NHIÊN CHƯA? . Hehe hihi haha
  2. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thắng lớn. Tối nay chắc chết mất.
  3. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ôi chúc mừng bác! Tối nay chắc em cũng chết mất, nghe nói được hun 20 cái vào môi...múc cơm! Hy Lạp muôn năm! Bóng đá mà, mình chẳng thần tượng đội nào và "bắt ép" nó thắng cả, cứ đúng thực lực mà chơi. Quả thực kết quả này với Hy Lạp là hoàn toàn xứng đáng.
    Đúng là bức tường trắng, kỷ luật và lạnh lùng!
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hi all, Tớ cũng xin tổng kết mùa euro.
    Hồi trước ở VN rất ít xem bóng đá, khi nào về quê thì thức xem tí ngoại hạng với ông già để ông có bạn mà ôn lại một thời chinh chiến (kể cũng buồn, nếu thời con nít không mệnh hệ gì thì đôi khi giờ là cậu thủ bóng đá cũng nên). Nói không ham mê cũng đúng mà bảo ngại thức khuay dậy sớm cũng OK. Tuy nhiên khi nào cần cá độ và cá được thì chơi tẹt ga hết số.
    Sang đây nhàn cư vi bất thiện, lúc nào cũng một cõi đi về, tivi nhiều kênh, thức đêm ngủ ngày bắt đầu quen dần. Khi đấy tivi-internet là bạn. Mùa giải euro này là đỉnh cao của sự mãi vui ham chơi, trận nào cũng cược cũng độ mặc dù có nhiều hôm không xem được vì giờ đó đang đi cày (trận 2 bắt đầu 8h45pm). Cá cược cũng đơn giản, trước trận đấu, login vào net rồi chuyển cho chủ độ mấy đồng: có khi là tỉ số, đôi lúc chung cuộc, có khi là bàn thắng, thậm chí bên nào được phát bóng, ... miễn là vui. Có hôm chuyển 5 đồng nếu thắng thì được vài chục nhưng rồi lại mất (đoán có trúng đâu). Có hôm chắc ăn chuyển vào 10 đồng nhưng thắng thì được thêm 6,5 đồng (vậy cũng an ủi lắm rồi) ...
    Đầu mùa giải có chút hâm mộ đặt vào đội Anh, chắc ảnh hưởng những đêm uống trà, nằm trên cái chọng ngoài sân xem ngoại hạng cùng ông già mấy năm trước (đưa tivi ra sân để bà già không mất ngủ - nhà quê các phòng thông nhau nên không thể cách âm) nhưng đó là trái tim còn khi chọn đội vô địch thì đặt niềm tin vào Pháp với hy vọng một chuyến đi thăm các chiến hữu đang rãi rác các nẻo đường châu Âu (gần thì có Đức, Ý, Séc, xa nữa thì Pháp, Thuỵ sĩ, Hà Lan, ...). Vậy mà cú này trắng tay. Cũng chẳng thấy buồn, cũng không nuối tiếc (không lẽ vì thế mà bỏ dự định thăm bạn bè, nói họ nghe được thì thật là muối mặt :lol: )
    Cuối cùng thì Hy Lạp đã thắng. Tối qua trên đường về ông bạn cứ bảo Euro năm này chán quá - Vì sao? Tớ thấy hay đấy chứ, nhất là đêm nay (không phải thì vớt vát thắng độ cuối mùa đâu nhá- hôm qua ăn được mấy chục). Anh bạn phân trần, bao nhiêu đội bóng tên tuổi, bao nhiêu ngôi sao tắt lịm dần dần từ khi quả bóng lăn. Tớ thì nghĩ khác, không phải tặc lưỡi quả bóng tròn mà bóng đá (cũng như bao lĩnh vực khác) cần có sự nổi trội của đội yếu, làm mới, làm phong phú cho nền bóng đá châu lục và toàn cầu. Tại sao đội mạnh, đội có tên tuổi phải thắng, phải được nâng cúp còn kẻ yếu thì không được quyền làm điều đó. Nếu cái lối suy nghĩ này vẫn tồn tại thì bao giờ cho đến ... Việt Nam (có ai đánh thuế ước mơ đâu).
    Mặc dù kết cục có thể hơi buồn khi đội chủ nhà không làm được điều mà cả triệu triệu dân Bồ đã sẵn sàng cho một đêm không ngủ, khi thế hệ vàng của bóng đá Bồ không tạo được kết cục tốt đẹp trước khi họ giải nghệ. Nhưng Hy Lạp chiến thắng như thế là đã thuyết phục rồi. Họ đã thắng Bồ trong trận khai mạc với 1 bàn cách biệt và đến khi gặp lại nhau ở trận chung kết họ cũng làm được điều đó trức sức ép cổ động đội nhà. Họ chiến thắng là xứng đáng. Một kết quả trong mơ đối với bao người ngay cả khi Hy Lạp không phải là nơi họ sinh ra, và tôi là một trong số đó.
  5. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Vậy chúng ta đi ăn thịt chó đi!
    Anh Aboli bữa nay vẫn bận à?
    Còn em Sakey thì 2xị của em coi như là phí bàn giao lại cho Goals rồi!hic hic .Có chi vài bửa khuyến mại cho em đi ngắm mặt trời mọc miễn phí khi đi ăn thịt chó nhé!
  6. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Từ nay sẽ lại được ăn ngủ vô tư rồi, khỏi phải ngáp dài ngáp ngắn ở văn phòng sau mỗi đêm thức cùng Euro. Bây giờ phải bồi bổ, nghỉ ngơi thoải mái để chuẩn bị cho Copa America 2004.
    Hey, mọi người bắt độ tiếp nhé?
  7. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    chao ôi Ro suớng nhỉ? dẫn bà con đi ăn uống gì đi chứ nhỉ ?
  8. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra la? thế. Thă?ng Chiến ba?o la? chú bận ma? tớ không tin. 20 cái môi múc cơm cufng xứng...
  9. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Ê, bác Giun, nhớ mà trả tiền cá độ đi.Đừng có chuyển qua cho người khác thế.NHớ chầu RTC đấy
  10. badon_vnn

    badon_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi EveryBody !
    Tui mới vào đây nghe các Bác tham gia sôi nổi qua mà thèm. Dênd bi giờ tui cũng chả tin Hy Lạp vô địch mô. He he không biết khi mô có đội bóng Quảng Bình hè. Anh Em nào học thể dục thể thao về Tỉnh vực dây để anh Em nở mày noẻ mặt tý. Nghĩ mà buồn lòng thật

Chia sẻ trang này