1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn pizza ở đâu ngon ạ? (HN)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kenix2003, 30/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. poohxblue

    poohxblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    chuẩn, pizza Hut đỉnh của đỉnh, nó mới có 1 cơ sở ở Vincom, đi xem phim rùi vào đấy ăn là nhất nhưng mà chỗ đó chật, đông đúc, phục vụ ko chuyên nghiệp.
    Tốt nhất là bác chủ topic vào pizza HUt ở Big C ý, view chuẩn, chỗ đẹp riêng tư, ko quá đông và phục vụ thích lém
  2. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Hic, Pizza có gì mà ngon chứ? tớ chén Pizza trường kỳ phát ọe, toàn phải ăn phải uống sữa cho nó trôi....chỉ thèm bát cơm canh rau muống lạc rang, thịt kho tầu mà chẳng có....
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Nếu cậu ở VN thì cậu cũng sẽ thấy nó ngon , vì ở VN cái gì đắt tất sẽ ngon , và mò vào ăn Pizza hay Mc donald có nghĩa là thể hiện " đẳng cấp" của mình .
    Thật là cám cảnh cho đất nước và con người Việt ( trong đó có cả tôi) ,vì đất nước nghèo nên nhiều cái bình thường của bọn " tư bản " lại là cái để mà người Vịt thể hiện đẳng cấp . Kiểu như Döner Kebap mà được bán ở Việt Nam thì lại khối người mò đến ăn kìn kịt ngay kiểu như Spaghety như cám lợn của tụi Ý . Thật là buồn khi ăn uống ở Việt vẫn còn là lĩnh vực để mọi người thể hiện đẳng cấp .
    Biết đến bao giờ người Việt mình mới được như cậu hlbrem ở Đức ăn nửa cái Pizza rồi ném nửa kia còn lại vào thùng rác .
    Tại sao ở Vịt mấy thằng kinh doanh đồ Tây nó chém bà con mình kinh thế nhỉ . Có tí bột mỳ đập bẹp ra quệt phủ lên một lớp sốt cà chua ném thêm vào tý cá hộp ( Thunfish ) hay mấy mảnh xúc xích Salami rồi đến là rắc vài mẩu ớt ngọt và thêm tý pho mát vụn rồi quẳng vào lò . 5 phút kéo ra là có giá đắt gấp mấy lần con gà , con vịt bà con ở quê nuôi vài tháng ( nghịch lý , nghịch lý chỉ có ở Việt ).
    Ở Đức có nhiều cửa hàng chỉ cần 5 Euro (120.000VND) là khách có thể ăn ( kiểu buffe ) , ăn bao nhiêu thì ăn với tầm chục loại khác nhau , tự chọn nóng hổi ngay bên lò .
    hlbrem vừa ăn vừa ném , còn thằng tôi thì ngày nào cũng làm Pizza cho bọn Tây nhợn nó ăn thì thấy công thức nó cũng đơn giản hơn cả nấu phở hay làm nem rán ( chả giò ) , thế mà bọn chủ Pizza ở nhà nó móc túi , bóp cổ khách hàng khủng thật . Kiểu này khéo tính cửa mua mấy cái lò cũ hồi hương mang về Việt làm Döner và Pizza móc túi mấy người thích thể hiện đẳng cấp và tụi nhỏ Việt kìu về thăm quê .
  4. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Ở HN Doner Kebap cũng bán đầy đường rồi bác ạ Giá thì tầm hơn chục k nhưng em ăn ko thấy ngon, quen ăn bánh mỳ pate thịt nguội trên cty rồi.
  5. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, bác làm gì mà nâng quan điểm thế, chỉ là quan niệm của từng người thích hay ko thích thôi mà.
    Pizza, Kebap, KFC, BQQ là những món ăn mới lạ du nhập nên lúc đầu mọi người háo hức thử cho biết. Còn sau này thì cũng bình thường thôi mà, có gì mà "thể hiện đẳng cấp" đâu. Bác an tâm đi, còn lâu nó mới vượt qua được các món phở, bún, miến... truyền thống của VN (Hehe, cứ xem số lượng cả hàng thì biết mà)
    Cá nhân mình thì thích Pizza Hut, hay ăn ở Big C
  6. vietdoanhl

    vietdoanhl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    món ăn hàng ngày của em mà bác dám nói thế
  7. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Mình ăn và xếp hạng các nhà hàng pizza mà mình đã ăn.
    Chỉ là đánh giá theo cảm nhận cá nhân thôi nhé.
    1. Pizza Hut, BigC, hàng nằm ở góc trong cùng.
    Ngon và hợp khẩu vị, đế bánh mỏng, giòn, có món súp sữa khá ngon và lạ miệng. Thích nhất.
    2. Limone: tầng 5 Vincom.
    Ngon, vị được nhưng ít nhân, và hôm đi ăn gọi đế dày nên không thích lắm.
    3. Trăng thu ( Điện Biên Phủ)
    Pizza nóng, mỳ ý ăn được, ngon nhưng đắt khủng khiếp.
    Ăn 8 người hết 200$ mỹ kim.
    4. Al Fresco''s:
    Ăn tạm được, không để lại quá nhiều ấn tượng
    5. Hot Rock: chờ bánh lâu, ăn đế dày nên " chật" dạ dày. Cũng khôgn ấn tượng nhiều lắm.
    6. Pizza teeny: 43 Cửa Bắc, và Kim mã. Ăn theo kiểu xì tin vừa ăn vừa ngắm các em trẻ đẹp mát mẻ teen teen đi lại.
    Ăn pizza vừa no vừa rẻ.
  8. mochino3

    mochino3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    được cái mình không khoái piza
  9. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    chịu bác này , cái gì cũng chê bôi quê nhà ...Phở với Nem rán ở Việt nam là món quá bình dân ...thế mà cái bọn Tây nó cứ nhao vào ăn...Rõ Khổ ?
  10. vietdoanhl

    vietdoanhl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    công nhận bác gì đó ở trên bôi bác quá, tuỳ khẩu vị nhiều người ăn hay ko ăn được pizza chứ có gì đâu mà bác lại giảng giải bằng cả đoạn văn thế kia
    nói chung ở vn thì giới trẻ thích pizza hơn nhưng người lớn thật, mẹ em ăn có 1 miếng pizza rồi thôi vì kêu ngon nhưng nhanh ngán

Chia sẻ trang này